• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

GTA Sanandreas: Các con vợ?

  • Thread starter Thread starter tien35
  • Ngày gửi Ngày gửi
cua gái ntn hả anh? em vưa mới lạp vài hôm trc' . Mà sao em chơi cứ bị dật dật vậy cà?
 
Cứ đến những nơi mà mấy bác ở trên hướng dẫn,nói chuyện với nó xong là coi như nó sẵn sàng cho chú tán!
Công đoạn tán này mới lắm công phu đây...
1) Denise thì thoải mái đi, cứ cho lên xe, lái lòng vòng sang mấy khu vực của bọn Ballad, chờ Denise nó "I wanna go for a drive-by" thì cứ chạy lòng vòng quanh mấy thằng gangs tím cho nó bắn chết hết, bao giờ thanh "fun" đầy rồi nó nói về nhà rồi thì đưa nó về thôi...
Hoặc nếu không thì cho nó sang quán gà chiên(từ nhà nó đi thẳng qua cầu về hướng Nam là thấy)

2)Michelle thì khó hơn, nó ít khi thích đi ăn ở mấy quán gà chiên hay humberger lắm,.. tốt nhất là đưa nó đi lòng vòng những chỗ nó thích("Seem like she likes this area"). Đến một % nhất định(không nhớ lắm đâu), dắt nó đi nhảy ở phía Nam thành phố(có biểu tượng hình tròn màu ghi ấy), rồi đưa nó về nhà. Sướng nhất là khi nó đòi tự đưa mình đi chơi, mình chỉ việc ngồi chờ nó lái lòng vòng rồi về "uống cafe" thôi...

3)Con Millie thì dễ ẹc! Cứ mặc "bộ đồ đen" lên là vào nhà tăng % thôi!(Tất nhiên nếu muốn trinh phục đoàng hoàng thì cứ ăn mặc thường phục mà đến đón đi chơi thôi... Nhưng nói trước là con bé này "khó nhằn" lắm nhé! Vì nó không thích nhanh mà cũng chẳng thich chậm đâu, tốt nhất là luyện cách chạy xe cho nhuyễn đi, hoặc là chọn con xe nào chậm chậm thôi...)

Tôi mới chỉ biết 3 đứa này thôi, để chút nữa ngủ dậy nghiên cứu tiếp. Nhớ xem kĩ giờ chúng nó có nhà nhé! Chúc may mắn!
 
Back
Top