Bom Nguyên Tử
Youtube Master Race
Tình hình là em đang bị bí trong đợt tấn công 1 em gái nhỏ hơn 2 tuổi này ạ.
Em và em này quen nhau trên fb, fb của em thì em hay post mấy đoạn tin nhắn chém gió với gái vui vui . Em này cũng hay sao cmt là e tán gái hay,mở lớp dạy tán gái này nọ đi anh.Em thì đáp lại là gái bình thường thì a chém gió được,chứ đứng trước gái mình thích thì a hiện nguyên hình là con gà thôi
Cái một hôm nó inbox em hỏi han tâm sự về việc thằng người yêu ở xa có dấu hiệu hết yêu này nọ, nó bảo thằng này theo nó 6 tháng, nhưng thời gian yêu chỉ có 2 tháng còn đâu là giận hờn cù cưa 1 năm rưỡi. Em thì gà nhưng cũng có đọc qua 1 số bài của các bác trên này nên không lợi dụng thời cơ đục nước béo cò, mà e còn nói tốt cho thằng người yêu nó là "nó có tình cảm với e thật nên mới theo e 6 tháng,quen nhau đc 2 năm k phải là khoảng thời gian ngắn em nên suy nghĩ lại, coi 2 đứa có hiểu lầm đừng vội buông ... này nọ"
Tính em thì cũng hay giỡn giỡn nên trong lần em nó inbox lần 2 có chơi chiêu gài đi uống nước, em nó đồng ý cái rụp mấy bác ạ.
Lần gặp nhau đó thì em nghĩ em chẳng mắc lỗi nào quá nghiêm trọng ngoài việc ba hoa chém gió hơi nhiều 1 tí Về em nó cũng chủ động inbox em để nói chuyện tiếp
Cái vài hôm em nó có bảo bơ luôn thằng người yêu rồi vì nó nói dối em nhiều quá. Em cũng bảo chào mừng em đến với hội những ng độc thân vui vẻ của anh.
Rồi thì em cũng rủ nó đi tắm biển 2 lần, cũng đụng chạm đc 1 ít . Xong hôm trước nó bảo em đèo nó đi học, em thì không muốn làm cu ly đâu nhưng hôm đó ở nhà cũng rỗi nên chở em nó đi .
Lúc chở về thì có ghé ăn chè,lúc này thì em đang bị sốt và mắc 1 lỗi sơ đẳng các bác ạ , đó là em nó đang ăn dở gần hết thì không biết tại em ngu bẩm sinh hay là sốt nó hành mà em đứng dậy tính tiền
Ăn xong lên xe thì em nó nói luôn là a như thế là tán e không được rồi, a khờ quá, e thấy trên fb a hay lắm mà sao lại bất lịch sự với con gái vậy . Về nhà em làm 1 lô luốc thuốc hơi đơ đơ rồi, định mở fb lướt tí rồi ngủ.Thì em nó inbox cảm ơn đã đèo đi học, rồi 2 đứa cũng nói chuyện. Không biết thế nào mà em lại bảo tại thích nó nên đứng trước mặt nó mới đơ rồi hành động ngớ ngẩn, để anh thây đổi này nọ. Nó mới bảo thôi a cố gắng đi.Em phũ phàng với ngạo mạn lắm đó anh có chịu được không
Lúc ngủ dậy em thấy không ổn rồi, mình chém ẩu quá. Nên tối mới nói chuyện với nó là lúc trưa a sảng, a không cần thây đổi gì cả, a tin mình có thể tán được e = chính con người khờ khờ đó của em bla bla. Cái 2 đứa cũng nói chuyện tới 2h sáng.
Rồi 2 hôm nay em tự nhiên bơ em, mặc dù bình thường hay vào fb like liên tục, bây giờ thì bơ luôn. Thấy em lên mạng thì cũng ko inbox luôn . Bây giờ em phải làm gì đây hả các huynh

Em và em này quen nhau trên fb, fb của em thì em hay post mấy đoạn tin nhắn chém gió với gái vui vui . Em này cũng hay sao cmt là e tán gái hay,mở lớp dạy tán gái này nọ đi anh.Em thì đáp lại là gái bình thường thì a chém gió được,chứ đứng trước gái mình thích thì a hiện nguyên hình là con gà thôi

Cái một hôm nó inbox em hỏi han tâm sự về việc thằng người yêu ở xa có dấu hiệu hết yêu này nọ, nó bảo thằng này theo nó 6 tháng, nhưng thời gian yêu chỉ có 2 tháng còn đâu là giận hờn cù cưa 1 năm rưỡi. Em thì gà nhưng cũng có đọc qua 1 số bài của các bác trên này nên không lợi dụng thời cơ đục nước béo cò, mà e còn nói tốt cho thằng người yêu nó là "nó có tình cảm với e thật nên mới theo e 6 tháng,quen nhau đc 2 năm k phải là khoảng thời gian ngắn em nên suy nghĩ lại, coi 2 đứa có hiểu lầm đừng vội buông ... này nọ"

Tính em thì cũng hay giỡn giỡn nên trong lần em nó inbox lần 2 có chơi chiêu gài đi uống nước, em nó đồng ý cái rụp mấy bác ạ.
Lần gặp nhau đó thì em nghĩ em chẳng mắc lỗi nào quá nghiêm trọng ngoài việc ba hoa chém gió hơi nhiều 1 tí Về em nó cũng chủ động inbox em để nói chuyện tiếp

Cái vài hôm em nó có bảo bơ luôn thằng người yêu rồi vì nó nói dối em nhiều quá. Em cũng bảo chào mừng em đến với hội những ng độc thân vui vẻ của anh.

Rồi thì em cũng rủ nó đi tắm biển 2 lần, cũng đụng chạm đc 1 ít . Xong hôm trước nó bảo em đèo nó đi học, em thì không muốn làm cu ly đâu nhưng hôm đó ở nhà cũng rỗi nên chở em nó đi .
Lúc chở về thì có ghé ăn chè,lúc này thì em đang bị sốt và mắc 1 lỗi sơ đẳng các bác ạ , đó là em nó đang ăn dở gần hết thì không biết tại em ngu bẩm sinh hay là sốt nó hành mà em đứng dậy tính tiền

Ăn xong lên xe thì em nó nói luôn là a như thế là tán e không được rồi, a khờ quá, e thấy trên fb a hay lắm mà sao lại bất lịch sự với con gái vậy . Về nhà em làm 1 lô luốc thuốc hơi đơ đơ rồi, định mở fb lướt tí rồi ngủ.Thì em nó inbox cảm ơn đã đèo đi học, rồi 2 đứa cũng nói chuyện. Không biết thế nào mà em lại bảo tại thích nó nên đứng trước mặt nó mới đơ rồi hành động ngớ ngẩn, để anh thây đổi này nọ. Nó mới bảo thôi a cố gắng đi.Em phũ phàng với ngạo mạn lắm đó anh có chịu được không

Lúc ngủ dậy em thấy không ổn rồi, mình chém ẩu quá. Nên tối mới nói chuyện với nó là lúc trưa a sảng, a không cần thây đổi gì cả, a tin mình có thể tán được e = chính con người khờ khờ đó của em bla bla. Cái 2 đứa cũng nói chuyện tới 2h sáng.
Rồi 2 hôm nay em tự nhiên bơ em, mặc dù bình thường hay vào fb like liên tục, bây giờ thì bơ luôn. Thấy em lên mạng thì cũng ko inbox luôn . Bây giờ em phải làm gì đây hả các huynh
, cơ mà face em ấy là gì ế ?