Silent Knight
The Pride of Hiigara
Lúc nào cụ chả như đến tháng
Ngay từ đầu đã bảo là gà chị đang busy mà
Ngay từ đầu đã bảo là gà chị đang busy mà
Đúng, trễ hẹn hoặt thất hứa hoặc 1 việc gì đó ảnh hưởng tới tập thể thì phải nói, phải góp ý rõ ràng. Nhưng không phải bằng cách nói móc nhau, và post hình người khác lên với những dòng chữ mang ý mỉa mai như một số bài ở trang trước. Lớn hết rồi mà mấy anh...Chào mọi người,
Bài viết này làm mình cảm thấy :
Delta Team có tính cách giống mình, mình cũng quản lý diễn đàn, cũng tổ chức offline, cũng là người được nhiều thành viên liên lạc nhất.
Mình cũng hiểu, không phải ai cũng giống như ai nhưng ... chỉ có 1 lý do bạn này phải liên tiếng:
TRÁCH NHIỆM.
Nếu đã nhận trách nhiệm thì phải hoàn thành, đi đâu, làm gì, chết hay sống, hay bị trục trặc gia đình gì đi nữa .... cũng nên nhớ mình đang mắc nợ cái gì ? Đang nhận trách nhiệm gì.
Khi đi lãnh nhiệm vụ đã làm gì, thì khi từ bỏ nhiệm vụ cũng phải bàn giao công việc cho người khác.
Cảm ơn, mình cũng thấy vô lý vì ... lời nói và uy tín và .. những câu trả lời rất ư là ... vậy mà mọi người cũng chấp nhận được và cười vui vẻ, khâm phục mọi người.
Có lẽ vì vậy, Việt Nam mới có "giờ dây thun", và nhiều thói quen khó hiểu khác, thế mà mọi người vẫn vui vẻ ... khâm phục.
Thanks
Chào mọi người,
Bài viết này làm mình cảm thấy :
Delta Team có tính cách giống mình, mình cũng quản lý diễn đàn, cũng tổ chức offline, cũng là người được nhiều thành viên liên lạc nhất.
Mình cũng hiểu, không phải ai cũng giống như ai nhưng ... chỉ có 1 lý do bạn này phải liên tiếng:
TRÁCH NHIỆM.
Nếu đã nhận trách nhiệm thì phải hoàn thành, đi đâu, làm gì, chết hay sống, hay bị trục trặc gia đình gì đi nữa .... cũng nên nhớ mình đang mắc nợ cái gì ? Đang nhận trách nhiệm gì.
Khi đi lãnh nhiệm vụ đã làm gì, thì khi từ bỏ nhiệm vụ cũng phải bàn giao công việc cho người khác.
Cảm ơn, mình cũng thấy vô lý vì ... lời nói và uy tín và .. những câu trả lời rất ư là ... vậy mà mọi người cũng chấp nhận được và cười vui vẻ, khâm phục mọi người.
Có lẽ vì vậy, Việt Nam mới có "giờ dây thun", và nhiều thói quen khó hiểu khác, thế mà mọi người vẫn vui vẻ ... khâm phục.
Thanks