[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Thì những lúc ntn thì chỉ khổ những a main vô dụng mà có duyên. Các em ý mặt cứ lạnh như tiền ý. Rồi khi đến lúc nó thổ lộ lại như thác nước ấy mà.
@ bao giờ có chap mới nhể.
^ Đúng roài. Cũng giống Haru, lúc buồn bã có 1 người quan tâm ở bên. Nghĩ là có thể quên được người kia. Nhưng mà không thể . Lại về với người kia thôi. Eba có lỗi gì đâu. Haru nó muốn vậy mà. Em ý chỉ tiếp nhận tình cảm thôi. .
Chắc cũng chẳng có lỗi gì nhiều, ngoại trừ việc đột ngột chia tay vì một lý do rất là "nhân đạo", bảo thẳng thừng là không nên gặp nhau nữa, sau đó lại lù lù hiện về tiếp cận, cố gắng gợi lại cảnh cũ người xưa để lấy không thứ đang ở trên tay người khác.
Ở đây thì Yuki chắc không thể làm mấy trò low level như vậy đâu. Nếu đến lúc bộc lộ cảm xúc thì chắc là sau khi giải quyết việc cũ với childhoodfriend Toru xong sẽ đến nói thẳng cảm giác của mình cho Utsumi biết, người có tính cách mạnh mẽ thì phải hành xử đường đường chính chính.
Đọc cái truyện này nhiều lúc tức muốn phọt máu não. Cai thằng Main kiểu bị làm sao ý, ai cũng thích, ai cũng yêu. Mà chap 130 này bà Yuki chốt cho 1 câu thế này thì nát bét rồi , không sớm thì muộn Shou sẽ lại về bên Kento còn ông Seiji này lại triển khai em Yuki thôi . Dù gì cũng là truyện tranh, tên truyện là hiểu
Mình cũng chả hiểu lắm. RedHawk là team scan truyện hay là gì nhỉ. Mình toàn đọc raw trên mangateers nên cũng k rõ lắm. Chờ mỏi cổ mà không thấy ra english. Đọc tiếng nhật thì đúng là thốn đừng hỏi.
noizy là rehank đấy cậu tụi trước tan rồi còn mấy đứa gạo cội cố gượng dậy rồi thành redhamk
BTW: hy vọng imangas sẽ pick lại :( đang khúc cao trào mà :(