• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Gantz Room Mission 4

Status
Không mở trả lời sau này.
tớ xài Chrome, firefox remove rồi.
có thể do firefox không load được.
chia buồn cùng em Tae cả nhà tạch...
btw, nhân vật phụ chết bớt cũng không sao, còn hàng nv chính là được.
 
Không thấy nói đến gia đình mấy thằng trong team Gantz nhể? Chả biết bố mẹ thằng Kei còn sống ko hay cũng die hết rồi?:-"
 
^tốt nhất là quên luôn đi cho đỡ tốn giấy :-w

cơ mà giờ gantz làm tình cảm hay thế :-<

cháu kurono lại dc buff ý chí nhé \m/ quả này sắp dc thấy lại anh kurono như lúc trước khi hs \m/
 
gần đến cao trào rồi mà vẫn chưa thấy anh host samurai đâu cả, thôi chắc quên luôn cho rồi :-<
 
Spoil chap mới
[spoil]Anh râu kẽm lột dồ tụi Ailen rồi tele đám đó đi hình như là đem đi mổ xẻ gì đó để nghiên cứu đám này nên bị Kurono phản đối kịch liệt. Đm bọn ailen chứ, trym đã to lại còn đầu gai, tác giả lại vẽ rất chi tiết nhìn mà xém muốn mửa 8-}
Em Tae không tìm được ra chỗ nấp trong trận càn của đám Ailen nên đành đánh liều chui vào tàu dồn dân của đám Ailen trong sự bất lực của anh Kurono.[/spoil]
Không rõ mọi người coi chưa nhỉ, hôm nay ra ngoài sạp vơ được nên spoil vội :(
 
HÌnh như cháp này hơi cũ rồi mà bác, với lại tụi Kurono phản đối vì bị tụi hack gantz teleport đi một nơi bất kì nòa đó chứ ko về lại chỗ cũ ==> ko gặp lại người thân ( Như là Kurono ko gâp lại Tae_. Chắc bác nhầm, hi
 
Spoil chap mới
[spoil]Anh râu kẽm lột dồ tụi Ailen rồi tele đám đó đi hình như là đem đi mổ xẻ gì đó để nghiên cứu đám này nên bị Kurono phản đối kịch liệt. Đm bọn ailen chứ, trym đã to lại còn đầu gai, tác giả lại vẽ rất chi tiết nhìn mà xém muốn mửa 8-}
Em Tae không tìm được ra chỗ nấp trong trận càn của đám Ailen nên đành đánh liều chui vào tàu dồn dân của đám Ailen trong sự bất lực của anh Kurono.[/spoil]
Không rõ mọi người coi chưa nhỉ, hôm nay ra ngoài sạp vơ được nên spoil vội :(

có bản scan Eng rồi cơ 8-}
 
Chap tớ xem thì thấy Kurono gặp Tae rồi nhưng muộn quá em ấy bị đám Ailen mang đi rồi, chỉ còn nước ngửa mặt lên trời mà gào với thét :-?

Mà chán thật, thân ở Nhật mà tin tức cập nhật chậm hơn cả ở VN :(
 
Có bản scan E cũng gần một tuần rồi mà bác:D
Công nhận nghệ thuật tuồn raw ra ngoài thật là kinh hãi, mình còn đc đọc trước cả bên Nhật.
 
thế xem ra tốc độ scan truyện phải nói là cực nhanh nhỉ :|
 
^ Có raw thì vài tiếng sau là có scan, Gantz dễ dịch lắm (toàn Á á á, I'll kill you, é é é, hu hu hu thôi).

Nhưng sao lại trước bên Nhật được nhỉ? Cứ tưởng Nhật in truyện, thằng otaku nào mua về scan lên thành RAW chứ? Chắc bác mua truyện trễ chứ gì? :|
 
^ Có raw thì vài tiếng sau là có scan, Gantz dễ dịch lắm (toàn Á á á, I'll kill you, é é é, hu hu hu thôi).

Nhưng sao lại trước bên Nhật được nhỉ? Cứ tưởng Nhật in truyện, thằng otaku nào mua về scan lên thành RAW chứ? Chắc bác mua truyện trễ chứ gì? :|

hàng scan toàn là tay trong của bọn tạp chí nó scan bản raw ra, nên raw thường có trước khi truyện phát hành 3-4 ngày và spoil thfi có trước tầm gần tuần
 
^ Spoil thì ko nói làm gì, vì spoil có thể giúp đẩy doanh số, nhưng nội bộ nxb mà có người scan nguyên chap, quăng lên mạng thì hơi bị lạ đấy. Vậy mà nxb ko làm gì tụi nó à? :-/
 
Đọc chap này thấy bực wa, mấy thằng điều khiển quả cầu láo ghê. Chap trước thấy a râu kẽm cool, ai dè thất vọng we
 
Cool là từ gần nghĩa với láo mà ^^
 
^ Spoil thì ko nói làm gì, vì spoil có thể giúp đẩy doanh số, nhưng nội bộ nxb mà có người scan nguyên chap, quăng lên mạng thì hơi bị lạ đấy. Vậy mà nxb ko làm gì tụi nó à? :-/

thế nên mới có vụ tạp chí gì của Nhật đợt trước nó để kèm trong tạp chí tờ giấy kêu gọi các scaner ngừng scan truyên mà. các tạp chí hàng tuần dạng này thì bản in mẫu nó in xong trước khi chính thức phát hành tầm 5-7 ngày và lưu hành nội bộ rồi nên không kiểm soát được vụ thằng nào scan lên mạng đâu
 
thế nên mới có vụ tạp chí gì của Nhật đợt trước nó để kèm trong tạp chí tờ giấy kêu gọi các scaner ngừng scan truyên mà. các tạp chí hàng tuần dạng này thì bản in mẫu nó in xong trước khi chính thức phát hành tầm 5-7 ngày và lưu hành nội bộ rồi nên không kiểm soát được vụ thằng nào scan lên mạng đâu

Kêu gọi ngừng scan là nói người đọc đừng có mua truyện, đọc xong rồi bung ra đem scan thôi.

Còn bản in chưa kịp xuất bản mà đã out ra ngoài là chuyện lớn đó, lúc đó thì cần làm truyền đơn gì nữa, chỉ việc đóng cửa mà thanh trừng nội bộ.

Chuyện "lưu hành nội bộ" bản thân nó đã là 1 lỗ hổng, những nxb có control tốt ko bao giờ để chuyện này xảy ra. Truyện từ thằng editor ra đến xưởng in, đóng thành magazine or thành truyện, xếp chồng lại chờ đưa đến điểm phân phối, thằng nào trong dây chuyền khép kín đó đú đởn chụp vài pô làm spoil thì ko sao, chứ có thằng scan cả chap quăng lên mạng mà thằng editor bỏ qua hoặc ko truy ra được thì hơi bị lạ đó.
 
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:05 ----------

[/COLOR]up cho anh em chap 319 (đang read):))
http://niceoppai.47.forumer.com/viewtopic.php?f=2&t=6306&start=0
chap này cảm đọng vãi. kei chạy điên cuồng bám theo chiếc tàu chở tea rồi leo lên nóc tòa nhà nhảy bám vào chếc tàu,còn thằng có siêu năng lực đang ôm xác con ng yêu khóc thảm,chap sau thằng này chắc sẽ kill máu lắm đây :D
lâu lắm mới vào lại gantz room, vì chap up lâu quá cũng oải .hic

---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:11 ----------

up cho anh em chap 319 (đang read) ^^
 
[spoil]Thuốc xịt gì mà máu văng tứ tung ghê vậy, bọn alien đã mất công bắt sống 1 số người chả lẽ để về đến nơi đem giết vậy sao?

Chỉ tội ai dịch mà dở quá 8-} Hình như dùng google translate dịch text rồi edit vào hình vậy.[/spoil]
 
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:05 ----------

[/COLOR]up cho anh em chap 319 (đang read):))
http://niceoppai.47.forumer.com/viewtopic.php?f=2&t=6306&start=0
chap này cảm đọng vãi. kei chạy điên cuồng bám theo chiếc tàu chở tea rồi leo lên nóc tòa nhà nhảy bám vào chếc tàu,còn thằng có siêu năng lực đang ôm xác con ng yêu khóc thảm,chap sau thằng này chắc sẽ kill máu lắm đây :D
lâu lắm mới vào lại gantz room, vì chap up lâu quá cũng oải .hic

---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:11 ----------

up cho anh em chap 319 (đang read) ^^

Hay tuyệt :x:x:x:x:x:x Scan đẹp ko chê dc :x:x:x Vậy là chia tay Tae :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top