• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

GANTZ:O (2016)

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
combat ngon nhưng có mấy đoạn chưa liền mạch lắm, lại thêm lời thoại kiểu drama Nhật làm loãng phim. Boss battle đúng phê nhưng lúc nào cũng kiểu mạnh vs yếu, thằng nhờ buff, mặc dù truyện nó cũng thế nhưng xem phim thấy vẫn gượng. Chốt lại là Anzu và Reika vẫn ngon nhưng sao thằng đạo diễn không cho khoe hàng nhiều hơn :cuteonion43:

Tui thấy có buff gì đâu, chiến thuật rõ ràng mà, đánh lạc hướng để thằng kato bắn thôi mà nó còn đứt cặp giò rồi, lol. Chứ bắt 2 thằng ngang trình bem nhau thì tên nào hạ được thằng boss kia đâu.
 
Review nhẹ chút:
- Diễn xuất: Điểm mình ghét nhất ở phim Nhật là sự cường điệu, diễn xuất cũng cường điệu, tính cách cũng cường điệu, tình huống cũng cường điệu. Đó có lẽ là lý do mà phim Nhật chưa đủ sức vươn lên tầm thế giới. Coi phim thấy mệt nhất là các phân đoạn của Masaru và Anzu, chỉ muốn next mẹ nó cho qua cho nhanh. Rồi thì các cảnh của anh Masaru, cứ mỗi lần anh nói một câu trầm trọng gì đó mang tính quyết tâm đậm chất Nhật như "phải đánh", "phải sống"... là âm nhạc nổi lên và mình phải "biết rồi, next mẹ qua đi". Đó là chưa kể mấy cảnh em Anzu cứ nói chuyện một mình, cường điệu hóa tính cách anh Masaru xả thân vì đồng bào theo kiểu "hàng hiếm xưa nay chưa từng thấy".
- Đoạn cuối cảm động
Mình coi film nhật cũng nhiều (ko tính các JAV), cũng quen với kiểu diễn cường điệu của Nhật nhưng cũng thấy khó chịu với mấy đoạn tình cảm cường điệu, lúc thì sến súa của film này. Vì toàn trong lúc đánh nhau, nhịp film đang nhanh, gay gấn thì lại phải dừng, chậm lại, nhạc du dương để 2 anh chị tán nhau. Nhiều lúc ức chế muốn 2 đứa nó bị con boss chém liền luôn cho hết film :9cool_canny:
 
Tớ thì chưa xem truyện này nên có thắc mắc :

Tại sao ông main hồi sinh con bé ở Osaka rồi mà vẫn được giải thoát khỏi Gantz là thế nào ?

Tưởng 100 điểm chỉ được dùng 1 lần thôi chứ ?
 
Tớ thì chưa xem truyện này nên có thắc mắc :

Tại sao ông main hồi sinh con bé ở Osaka rồi mà vẫn được giải thoát khỏi Gantz là thế nào ?

Tưởng 100 điểm chỉ được dùng 1 lần thôi chứ ?

Đó k phải là hs, đó chỉ là những giờ giải lao sau 1 nhiệm vụ mà Gantz giao thôi, hết nv thì dc về nhà quẩy chơi bời thoải mái, đúng giờ cho nv sau thì Gantz triệu hồi tụi nó vào căn phòng.
 
Tớ thì chưa xem truyện này nên có thắc mắc :

Tại sao ông main hồi sinh con bé ở Osaka rồi mà vẫn được giải thoát khỏi Gantz là thế nào ?

Tưởng 100 điểm chỉ được dùng 1 lần thôi chứ ?

À không, nó là thế này: Trước đây Kato đã từng ở trong đội Gantz, cùng với các em Reika, lead Kei, thằng nhóc, ông già... Sau đó Kato được 100 điểm, cả team động viên anh chọn giải thoát, thế là anh mất trí nhớ, rồi lại bị đâm chết, rồi lại vào đội lại, lúc này thì Kei đã bị chết và cả team đang trên đường hồi sinh Kei. Trong truyện thì ngược lại, team cho Kei giải thoát, Kato ở lại lead.

Sau khi xong nhiệm vụ thì cả team được thả cho về nhưng vẫn bị gọi lại bất cứ lúc nào.
 
Mình coi film nhật cũng nhiều (ko tính các JAV), cũng quen với kiểu diễn cường điệu của Nhật nhưng cũng thấy khó chịu với mấy đoạn tình cảm cường điệu, lúc thì sến súa của film này. Vì toàn trong lúc đánh nhau, nhịp film đang nhanh, gay gấn thì lại phải dừng, chậm lại, nhạc du dương để 2 anh chị tán nhau. Nhiều lúc ức chế muốn 2 đứa nó bị con boss chém liền luôn cho hết film :9cool_canny:

Nhất là cái em Anzu cứ có cái kiểu nói cái gì là người phải nhún nhảy, đảo qua đảo lại, khom xuống... coi mệt cả não.
 
Có rồi , sub siếc đầy đủ .
 
toàn WEB-DL, làm gì đã có Bluray trên mạng đâu :-j
 
Phải nhún nhảy thì "cái đó" mới lắc dc chứ bạn. :6cool_smile:
Thính thơm thế mà mấy anh lại chê :9cool_canny:. Em còn mong anzu "hoạt động" nhiều hơn nữa kìa :2cool_sexy_girl:
 
Reika idol vếu bự hơn Anzu mà tiếc là em nó bị emo thằng Kei nên toàn focus Anzu.
 
Tối qua xem hay và phê quá. 3D nhìn đẹp thôi rồi. Hy vọng sẽ còn có thêm phần khác, không nhất thiết dựa trên các nhiệm vụ trong manga vì lên phim đổi vụ Kato, Kei clear game là đã khác manga rồi.
Phần tới thêm nv nữ, thêm cảnh nóng thì ngon quá.
 
Nếu có phầ n tiếp theo thì chỉ có đánh bọn Alien thôi.
 
Arc Alien chán lắm, thà làm prequel arc đánh tượng phật bonus màn chịch xã giao Lara Croft có phải ngon hơn không.
 
Back
Top