Game of Thrones Season III.

Sáng chế ngôn ngữ riêng để nói trong phim tương tự như phim Avatar thôi, Chúa nhẫn có cả chục năm rồi, điều này không bất ngờ trong điện ảnh :7cool_feel_good:

Tập này xem hấp dẫn thật, thế là toi đời lão già con hoang bệnh hoạn :1cool_look_down:
 
Ku Loras là em út đấy , Margaery là chị chứ ko phải em ku Loras đâu .
Chị hồi nào mà chị, Margaery là em út đấy. Nhà Tyrell có 4 anh em là: Willas, Garlan, Lorax và cuối cùng là Margaery.

- - - Updated - - -

nghĩ lại cũng tội thêm the hound nữa, không biết cha beric võ nghệ cao cường không
xem đoạn đánh giá của varys làm mình nhớ lại chi tiết rất hay của baelish trong ss1: đi chầu vua luôn luôn đi sớm về sau để nán lại nhìn iron throne
The Hound đánh cũng bình thường thôi, chỉ dc cái sức trâu như thằng anh, ko nhờ cái đó thì chỉ có ăn hành của Ser Beric. :1cool_byebye:

Về trình kiếm thuật tính trong Westeros thì hiện Jaime(còn 2 tay) là khủng nhất, Barristan xếp thứ 2 do đã già, thứ 3 thì chắc cho Lorax vs Brienne đồng hạng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko biết đấu kiếm thì sao chứ đấu thương thì Jaime đã bị cả Loras và Sandor cho ăn hành rồi .
 
Thì mấy thằng hiệp sĩ thời xưa cũng nhờ vào sức trâu là chính

Cái này nhầm. Hiệp sĩ của Tây nó cũng phải khổ luyện võ thuật hàng chục năm trời. Kiếm Tây có đòn thế hẳn hoi chứ không phải đánh bừa.

[spoil]
[video=youtube;ln94E9AGYTc]http://www.youtube.com/watch?v=ln94E9AGYTc[/video]

Sau này các bác Tây chuyển sang bắn súng, dàn tường pike đánh nhau thì thể loại hiệp sĩ bị thất sủng, võ Tây thất truyền hàng trăm năm. Đến những năm 60, 70 võ Đông Á du nhập vào thì người ta quên hẳn võ Tây.

Mấy năm gần đây bắt đầu có phong trào khôi phục võ Tây.

So sánh kiếm thuật Tây với kiếm thuật Nhật :))

96uUvin.jpg


Đừng nghĩ là hiệp sĩ chỉ có sức trâu lao lên đập đối thủ. Ta vẫn thấy bọn Samurai Nhật luyện các món Nhu thuật để khống chế đối thủ thì bọn hiệp sĩ Tây cũng thế. Cả 2 loại chiến binh này đều bọc giáp kín người nên không có những ngón ấy thì đánh đến Tết cũng không hạ được nhau.

[video=youtube;nmoSedeqrHo]http://www.youtube.com/watch?v=nmoSedeqrHo[/video]

Xem mấy bác đánh longsword thích nhất ở khoản dùng kiếm kim loại, đánh kêu sướng dã man[video=youtube;6bZWuNd-tqY]http://www.youtube.com/watch?v=6bZWuNd-tqY[/video]
[/spoil]

[video=youtube;ZcjQ4rQQ8H8]http://www.youtube.com/watch?v=ZcjQ4rQQ8H8[/video]

Syrio Forel, tên giống tên Ý và nói giọng Ý vì ngày xưa Ý là một trong những nước nổi tiếng về kiếm thuật. Đức cũng là nơi còn lưu giữ nhiều bí kíp võ Tây.
 
Tụi châu Âu to và cao hơn hẳn dân châu Á nên tất nhiên ko thể linh hoạt dc như dân châu Á . Bù lại thì thể lực có tụi nó ngon hơn hẳn , riêng bộ giáp sắt tụi hiệp sĩ mang trên người đã đủ nặng chết pà ra rồi . Cây kiếm của nó cũng to và nặng hơn nữa .
 
Tụi châu Âu to và cao hơn hẳn dân châu Á nên tất nhiên ko thể linh hoạt dc như dân châu Á . Bù lại thì thể lực có tụi nó ngon hơn hẳn , riêng bộ giáp sắt tụi hiệp sĩ mang trên người đã đủ nặng chết pà ra rồi . Cây kiếm của nó cũng to và nặng hơn nữa .

Tụi Tây thời cổ cũng ngang mình thôi. Tôi đã từng đi thăm làng cổ ở Pháp, thấy nhà cửa cũng bé tí hin :p. Mà kích thước != sức mạnh.

Giáp tầm 20-30kg. Cũng không nặng hơn quân trang bây giờ, mà nó còn dàn trải ra toàn thân thể.

Nói về kiếm thì cũng không chênh nhau đâu. Longsword thường là nặng cỡ 2-3 cân, ngang một thanh đao tachi đánh trận của Nhật. Greatsword tương đương nodachi, tầm 5 kg gì đấy.

Việt Nam mình hồi xưa cũng có môn đánh kiếm dài, cầm 2 tay, nhưng mà có vẻ thất truyền rồi :-?
 
Về trình kiếm thuật tính trong Westeros thì hiện Jaime(còn 2 tay) là khủng nhất, Barristan xếp thứ 2 do đã già, thứ 3 thì chắc cho Lorax vs Brienne đồng hạng.
Jaime đã thua Loras và the Hound trong 2 tourney trước đây.
Và Brienne cũng đánh thắng Loras.
=> Brienne quá mạnh!

Nếu tính thêm một số nhân vật chết chưa lâu lắm thì chắc Robert Baratheon khủng nhất lúc còn đỉnh cao phong độ, đập chết Rhaegar, mà Rhaegar được coi là khủng nhất thời đó, từng đánh bại cả Barristan Selmy và Arthur Dayne trong tourney ở Harrenhal.
 
Jaime đã thua Loras và the Hound trong 2 tourney trước đây.
Và Brienne cũng đánh thắng Loras.
=> Brienne quá mạnh!

Nếu tính thêm một số nhân vật chết chưa lâu lắm thì chắc Robert Baratheon khủng nhất, đập chết Rhaegar, mà Rhaegar được coi là khủng nhất thời đó, từng đánh bại cả Barristan Selmy và Arthur Dayne trong tourney ở Harrenhal.

Theo tôi nhớ thì Jaime bị "unhorse", nghĩa là đấu thương thua chứ không phải đánh kiếm :-?

Còn Brienne đánh thắng Loras trong melee.
 
Ko tính những người đã chết rồi , thì hiện tại thì có vẻ Brienne đang là hàng khủng nhất . Vô địch trg 1 trận hỗn chiễn hàng trăm hiệp sĩ ko phải là đơn giản .

- - - Updated - - -

p/s : 2 trận Jaime thua đều là trg cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương cả , ko phải đấu kiếm .
 
Nhớ trong truyện là Brienne thắng Loras bằng cách lao vào vật ngã Loras xuống rồi đấm vào mặt, nếu vậy so về kiếm thuật bảo Brienne hơn thì hơi thiếu công bằng :))
Loras còn có lão anh Garlan dẫn đầu quân Tyrell trong trận Blackwater phá quân của Stannis, những lúc tập luyện thì toàn 1 vs 3 một cách dễ dàng.

Còn thời xưa thì Robert Baratheon vô đối rồi. Búa (warhammer) của Robert dùng nặng đến mức Ned không nhấc lên nổi. Mà Robert toàn cầm búa đó 1 tay đi quật nhau :3cool_nosebleed:
 
Lúc đó Brienne chỉ còn duy nhất cây chùy , còn Loras thì có cả rìu lẫn khiên . Khi trận đấu còn lại 4 người ( bao gồm cả Brienne và Loras ) thì Brienne bị Loras và 2 chú kia chơi hội đồng . Ko hiểu Robert mà chiến với Drogo thì thế nào nhỉ ;))
 
Trong truyện này thì người ta thường đọ sức trong các tourney bằng cái trò cầm giáo phi ngựa xông vào nhau, và người ta cũng dựa vào đó để tôn vinh kẻ mạnh, dựa vào đó phân thứ bậc cũng ko có gì sai. Và rõ ràng là những tay thắng cuộc trong các tourney đều cực mạnh, đao kiếm hay gì cũng rứa cả.
[spoil]Cuối phần 3 có một cuộc đấu tay đôi cực kỳ quan trọng, và có một người ko dùng kiếm.[/spoil]

//À, mới nhớ ra, chú Bronn cũng chả kém ai.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trg Ep 04 vừa rồi thì thằng giả vờ cứu chú Theon là thằng Ramsay Bolton đúng ko nhỉ ? Ở Ep 03 lúc gần chết có thằng chửi nó " you little bastard " . Kể cũng tội nghiệp chú Theon , đi nhầm đường mà thành ra thảm quá .
 
con rồng còn bé mà đã quẩy lửa vậy rồi, 3 con mà to lên chắc thổi tung cả vùng mất 8-}
 
Jaime đã thua Loras và the Hound trong 2 tourney trước đây.
Và Brienne cũng đánh thắng Loras.
=> Brienne quá mạnh!

Nếu tính thêm một số nhân vật chết chưa lâu lắm thì chắc Robert Baratheon khủng nhất lúc còn đỉnh cao phong độ, đập chết Rhaegar, mà Rhaegar được coi là khủng nhất thời đó, từng đánh bại cả Barristan Selmy và Arthur Dayne trong tourney ở Harrenhal.

Barristan lúc tourney với Rhaegar là jousting mà, Arthur Dayne cũng tương tự thôi, nên Robert thịt Rhaegar cũng chưa biết là khỏe nhất hay ko. Về strength thì Robert khủng đấy, nhưng vẫn còn Greatjon, Gregor, ... Phang nhau còn cần techniques nữa, mà 2 người level cao là Ned, Jaime đều nhận thua từ Sword of the Morning thì Robert tay đôi cũng chưa biết thế nào. Cứ nhìn vào list ai bị thịt của từng người là biết thực tế đánh nhau thì ai thắng thôi. Lúc Jaime check white book of Kingsguard thì list của Dayne với Selmy phải gọi là bố của khủng :)) Rhaegar hình như trong truyện không nhắc đến là thịt được ai ko, Robert thì ăn được Rhaegar và vài knight nhỏ lúc nổi loạn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh em nhà Clegane đúng là quái thú, bà Brienne tướng tá cũng bằng ông the hound là ít, à mà arthur dayne là ai nhỉ
 
Trong truyện này thì người ta thường đọ sức trong các tourney bằng cái trò cầm giáo phi ngựa xông vào nhau, và người ta cũng dựa vào đó để tôn vinh kẻ mạnh, dựa vào đó phân thứ bậc cũng ko có gì sai. Và rõ ràng là những tay thắng cuộc trong các tourney đều cực mạnh, đao kiếm hay gì cũng rứa cả.
[spoil]Cuối phần 3 có một cuộc đấu tay đôi cực kỳ quan trọng, và có một người ko dùng kiếm.[/spoil]

//À, mới nhớ ra, chú Bronn cũng chả kém ai.

Đồng chí ấy chưa cast đúng không? Có khi season sau mới xuất hiện -_-.
 
Back
Top