bị đấm thế mừ không chết hả đấm từ tầng hầm liên hoàn bay lên 2KM trên trời rơi xuống đất mà không chết hả. QUÁI VẬT. Sao ko có ai có năng lực điều khiển được nước nhỉ nếu có thằng đó chắc chắn mạnh nhất vì đang đánh nhau trên biển mà. Biển = Nước
Chả có thằng tướng hải quân điều khiển được nước òi còn gì. Băng với nước cũng na ná như nhau. Khồng biết trận chiến giữa fire và Gravity thế nào. Đang hay. Sau trận dóa chắc cả hai đều nằm viện òi nên thàng Thất Vũ Hải kia mới phải đi kiếm thế.
ăn quả ác ma vào là kị với nước, nếu mà cho có đứa điều khiển được nc thì quá vô lý à???mà nếu có điều khiển được nc thì chắc chắn sẽ ko mạnh nhất, vì sét>nước
uhm có lý có lý mừ bây giờ mới thấy nhớ mấy cái thằng ko ăn quả ác quỷ mà đánh nhau mới là pro chứ kể cả lúc bị kẹt trong lồng của mấy cái viên đá làm mất sức mạnh hay là đánh dưới nước thì bọn nó vẫn đánh nhau ầm ầm. Cái gì cũng có cái lợi của nó. Trên mặt trăng làm qué có ôxi để sét đánh xuống.
Thế mà trên mặt trăng Enel vẫn xài sét ầm ầm đóa, lại thu phục được 1 đội thần binh mới sắp quay lại Trái Đất tới nơi roài..........
Có vẻ mình đoán ko sai, tác giả sợ thằng Luffy chỉ hạ 1 Shi thì không tăng tiền thưởng được nên cho cậu đánh 2 thằng 1 lúc.........
ăn quả ác ma vào là kị với nước, nếu mà cho có đứa điều khiển được nc thì quá vô lý à???mà nếu có điều khiển được nc thì chắc chắn sẽ ko mạnh nhất, vì sét>nước
cứ coi như nó không kị nước nếu như thằng nào nó điều khiển nước bọc cái thằng có năng lượng lại rồi đợi tí là nó lăn đùng ra đấy ngay. Bọn nó không những không biết bơi mà xuống biển hay nước ngập đến quá đầu gối thôi là bọn nó tê liệt hết.