Lại ăn nói như trẻ con rồi.
Thề luôn t k ngửi nổi 1 series logic rất là thiếu muối của cậu, đầu tiên là "không phải cứ mạnh hơn là chắc chắn thắng" -> cho nên t đéo đánh hue hue
Tiếp theo là "rút lui đi vùng khác thì cậu định làm gì , hay đuổi bằng được dù có phải đi khắp thế giới" -> cho nên t đéo đến đó bắt dù biết rõ nó ở đó hue hue
Đúng kiểu logic AQ luôn, HẢI QUÂN MÀ BÁ ĐẠO NHƯ CẬU NÓI BIGMOM TUỔI TÍ CHẠY ĐƯỢC, vì hải quân đéo mạnh để mà áp chế đc tứ hoàng NÊN NÓ MỚI PHẢI TÍNH ĐẾN "không phải cứ mạnh hơn là chắc chắn thắng" với "rút lui đi vùng khác thì cậu định làm gì , hay đuổi bằng được dù có phải đi khắp thế giới", chứ mình hải quân mà mạnh đến chấp 1 lúc 4 hoàng thì 1 tứ hoàng đối với nó quá đơn giản, nó làm đéo phải tính như cậy nói, nó tóm gọn rồi
T dùng đúng cái logic đó của cậu t có thể nói tội phạm trên thế giới này đéo bao giờ bị bắt luôn, vì công an nghĩ "rút lui đi vùng khác thì cậu định làm gì , hay đuổi bằng được dù có phải đi khắp thế giới" nên đợi nó tự đến đầu thú, không đến đầu thú thì thôi.