Lâu nay toàn ngồi đọc chứ không tham gia tranh luận mà đến hôm nay không chịu được nữa, reg cái nick vào bày tỏ ý kiến vậy.
"Một thằng trình né tránh max, xưa nay ít khi ăn đòn" - ơ thế từ khi nó sinh ra né tránh đã max à??? Không phải cũng luyện phọt shit ra sao??? Sao biết xưa nay nó ít ăn đòn??? Thế giờ bọn 4 hoàng luyện thành né tránh max như nó thì nghĩa là cả quá trình trước đấy chúng nó cũng ít ăn đòn? Vậy còn haki vũ trang, chả làm vẹo gì mà cũng mạnh được như vậy (mạnh hơn hẳn thằng lù 1 (cũng có thể vài) bậc)??? Không qua thực chiến mà chỉ ngồi luyện ở nhà mà được thành tựu như vậy??? Như thằng lù phải trải qua bao nhiên trận chiến haki vũ trang mới được như bh và cái haki quan sát này là nó thức tỉnh trong trận chiến sinh tử (sinh tử đối với kata, lol). Còn thằng kata sinh ra đã có hoặc ngồi thủ dâm trên núi là được? Ok, fine.
"Lưng chưa chạm đất" - Nghĩa là nó chưa thua bao giờ, kể cả có bị thương nặng (trong và sau khi đánh nhau), nó vẫn cố đứng vững (ô thế cái này phải khen trừ giờ lại thành 1 điểm trừ à???). Chứ đếch phải nó ít đánh nhau, để có được cái số truy nã đấy mà lại bảo nó ít đánh nhau, ít ăn đòn thì suy nghĩ của bạn thật là vl
" ý chí bắt buộc phải thắng >< tâm lý thắng thua ko quá quan trọng" - Thế cứ tâm lý phải thắng (kiểu nghĩ trong đầu "mình nhất định phải thắng, bàn bè cần mình, đồng đội cần mình, dàn harem cần mình, ..." là kiểu gì cũng thắng phải không? Đấy không phải buff niềm tin à? Cứ đi chê FT). Còn ai nói đối với thằng Kata thắng thua không quan trọng? Mời chứng minh. Ngay từ lúc thấy L` à nhầm lù thì nó đã xác định phải diệt vì sau thành sẽ thành mối họa lớn với băng.
"buff
chút cho main ... đâu quá gì quá đáng" - hẳn là 1 chút
"Đánh nhau thực tế thì những thằng liều và lỳ luôn luôn đáng sợ" - Đúng, cơ mà nếu thực lực chênh lệch quá thì cũng éo ăn thua đâu.
"truyện trinh thám linh tinh" - truyện trinh thám chê nó linh tinh thế cái truyện này là cái l gì?

Đừng thần thánh hóa cái truyện mình thích.
Ý kiến cá nhân:
- 1 thằng sinh ra ở biển đông, mò dần vào tân thế giới với 1 thằng sinh ra sẵn ở trong tân thế giới (ở đâu khắc nghiệt hơn thì tự biết). Nó là đứa con thứ 3 (năm nay 48 tuổi), tức là bigmom (năm nay 68 tuổi) sinh nó ra khá sớm (khi mụ 20 tuổi), rất có thể nó đã cùng mẹ đi chinh chiến để tạo dựng nên cơ đồ của Bigmom như ngày nay. Không lẽ bigmom (cùng lão đầu bếp, lol) leo lên 4 hoàng rồi mới đi phịch kiếm con
- Trận này kata nó vừa đánh vừa chơi, khi thằng lù ngã xuống nó cũng có dứt điểm ngay đâu (mà thật ra dứt thế loz nào đc), nó vẫn đợi lù đứng lên và còn tỏ ra thất vọng khi lù không đứng dậy được (do bị bắn châm độc). Sau còn tự neft mình bằng cách tự đâm (lmao, xàm vc), 2 thằng cùng vết thương như nhau (lù cũng bị 1 phát đâm tương tự) nhưng trước đó thằng lù đã bã như thế nào thì ai cũng biết. Trước đấu vs hạc (hội đồng mà thật ra công chính là của thằng law làm phát dao gama vào bụng hạc) thì được tí hết mẹ khí, nằm 10p lại sức. Giờ ra ngoài gương vẫn còn chạy vù vù và tung skill ầm ầm, đấy đã là buff rồi, lại thêm haki quan sát kia nữa và ăn 1 đống ̶t̶̶ỏ̶̶i̶ hành vào mồm rồi vẫn bật được mà lại kêu buff có chút???
- Truyện này hồi cấp 2-3 mình rất mê nhưng cùng với thời gian, lớn dần lên và ra ngoài cuộc sống thì giảm độ mê hẳn. Theo cảm nhận của mình truyện bắt đầu đi xuống từ arc hạc, xây dựng dàn tướng rõ hoành tráng mà rồi có mỗi trận giữa vs hạc (may cho a hạc là được đánh vs main) là hay (trận franky vs pink cũng được, nhưng được là ở hình tượng người đàn ông chứ không phải combat). Ngày trước từng trận đánh đều rất hay, giờ mình cảm thấy phần hài nhiều hơn. Đặc biệt trận giữa thằng taq cờ với thằng kyros, ô kyros ăn ngập mồm hành y như lù bh mà 1 phát là thằng kia nằm, mình xem đến đó há hết cả mồm
- Trước có bạn nào mang cái ảnh chế sủa gâu gâu về, mình nói thật, mình đéo hóng truyện này 1 tí nào, chỉ muốn theo dõi cho hết như truyện naruto thôi, vì cả 1 tuổi thơ gắn với nó. Cứ lâu lâu vào đọc 1 lần vài chap. Truyện duy nhất mình hóng hiện tại là HxH (phim thì the big bang theory).
- Trận này theo mình thì nên kết thúc là lù ̶t̶̶h̶̶u̶̶a̶ hòa, nhưng có được sự nể phục sâu sắc từ kata vì quyết tâm và ý chí sắt đá vs thay đổi nhân sinh quan của nó, từ 1 thằng hồi nhỏ bị chê nhiều nên mặc cảm, tự ti giờ đã dám đối diện với chính mình (như trong truyện bh) nên nó ̶t̶̶h̶̶ả̶ cho lù ra ngoài. Sau đó kata mệt quá, nằm gục (hoặc ngất) xuống nghỉ ngơi (1 kẻ chưa bh đặt lưng xuống nay đã gặp phải 1 đối thủ khiến a ta làm điều đó) là hay nhất, đỡ thô bỉ như này ^^