^ Ta cũng có 1 thằng bà con tháng 8 năm ngoài ở chung nhà đó chứ , cũng ko biết điều y chang vậy nhưng chẳng bao h nói xấu nó , toàn nói thẳng mà ko nghe thì dùng hành động =) ................Vì có lúc nó lục toan cái chỗ để quần áo , tiền bạc của ta đó chứ , hỏi tại sao thì chỉ trả lời là tìm đồ nó để quên , thế mới ghét =)
Mà nói thật anh em ruột còn đc , bà con thì ta nhất quyết ko cho đụng vào pc hay đồ điện tử của mình =)
@Nero : Thì mi khóa hết đồ đạc lại , ai chứ người ngoài thì đừng cho đụng vào ba cái đồ của mình![]()
nó dám đụng đến đồ của mình vài xài như đồ của nó thì tính sao đây, giờ lại còn phá đồ của mình nữa chứ

Phá máy móc làm gì cho mệt, lôi nó ra đập bm là xong![]()
nếu được em đã dần cho nó một trận nhừ tử rồi anh ạ :(
nói thẳng nó cũng éo thèm nghe, mà giỏi chối lắm




)
.


