English Premier League 2012-2013: The New War Rises!

  • Thread starter Thread starter Aasa
  • Ngày gửi Ngày gửi
Quả đấy vẫn tính là tham gia đường bóng , thứ nhất là làm lạc phán đoán của đối phương , thứ 2 là cản đường bóng và cản đường chạy của hậu vệ theo bóng.Xung quanh VPS đứng 3,4 ông Chelsea xồ vào còn gì
Mắc ị vcc :))
 
Nhớ 3 năm trc anh Drog3 cũng ghi bàn trong thế vv trong trận cầu 6đ mang về chức vđ cho CHel, lúc đấy fan MU cay cú lắm nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi =(( năm nay coi như nhân quả tuần hoàn, có điều lại có thêm cả lãi nặng nữa =))
 
xin dùng bài trc của ta để reply :6cool_sure:

đứng về góc nhìn của 1 ng yêu bóng đá thì xin lỗi, đm trọng tài và Chelsea xứng đáng có ít nhất là 1 đ :|
còn đứng ở góc nhìn fan mu thì...trước mắt cho xin 3đ đã :|

nói chung là mình không quan tâm lắm, Chel thua vì thằng tài bã đậu, có tức thì mình tức anh tài, tức Mu hay fan Mu chi.

Mu chiến thắng, đương nhiên fan MU phải vui sướng - chuyện hợp lý:3cool_embarrassed:
 
mùa giải còn dài mà, có phải mất chức vô địch ở phút bù giờ đâu mà khóc,giãy :3cool_embarrassed:
cơ mà vẫn buồn vl :8cool_tire:
 
Thôi mấy ông ạ, thắng người ta kiểu đó mà còn chọc quê à? Chắc mấy ông chả đi đá bóng bao h cả.

Nói thật lòng là Mu ko xứng đáng thắng, Chelsea chơi rất hay, thà anh tài phạt quả Luiz chạm tay cho Mu quả Pen có khi fan Chelsea thua cũng đỡ ấm ức.

Mà mấy thằng fan Chelsea cứ đổ lỗi anh tài ép các bạn thì các bạn xứng đáng bị đá điểu, mấy tình huống thẻ đỏ của Chelsea ko oan đâu.
 
Cảm giác hồi đó Drogba nó việt vị cả mét ghi bàn quyết định chức vô địch nó còn ghê hơn nhiều, nhiu đây ăn nhằm gì =))

Coi như có qua có lại thôi

Còn trái Luiz tay nó giơ ra cả khúc, chạm tay xog mới rụt về thì làm gì mà ko pen, lúc đấy pen thì thế trận nó cũng sẽ khác
 
Nhớ 3 năm trc anh Drog3 cũng ghi bàn trong thế vv trong trận cầu 6đ mang về chức vđ cho CHel, lúc đấy fan MU cay cú lắm nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi =(( năm nay coi như nhân quả tuần hoàn, có điều lại có thêm cả lãi nặng nữa =))

Người đang tức thì chỉ quan tâm hiện tại bác ơi đừng mang quá khứ ra làm gì
 
lâu lắm ko vào đây

post cái này mình viết, coi như thêm góc nhìn

Ghi bàn việt vị: check
Diving: check
Trọng tài thiên vị: check

Thiếu mỗi chơi bóng chuyền là đủ bộ tứ ăn rùa cho United =))

Mình ko thích United thắng ntn tí nào cả, nhục bỏ cha nhưng xin nói thêm là mình ko quan tâm United thắng thua nữa, đơn giản vì mình xem Swansea và Championship =)) bỏ chuyện thắng thua cay cú qua một bên thì hãy nhìn những điểm tích cực của trận này:
- 5 bàn chia cho United 2 quả, Chel 2 quả, trọng tài 1 quả. Nhiều bàn thêm niềm vui
- Trọng tài biến trận đấu thành Gala cười gần cuối năm, rất giải trí
- 2 thằng khôn lỏi Young + Tóc vàng hoe gặp 2 thằng ngu Ivanovic + Evans, thêm thằng tài ngu = tấu hài =))
- Tóc vàng hoe chứng tỏ mình xứng đáng với giá 50 củ bằng hàng loạt pha đưa bóng ra biên dọc biên ngang khán đài cũng màn kết thúc thẻ đỏ ko thể hoành tráng hơn =))
- Sau khi Chel ăn 2 thẻ đỏ, 2 đội lao vào nhau xoạc, chạy rầm rầm như PES 6, đá như 2 thằng trẻ con ra hàng đá PES, nhìn rất sướng mắt. Staff 2 bên cũng hùng hổ lao vào nhau, thêm phần thú vị
- United thắng rùa -> các anh hùng bàn phím và lều báo ra tay. Anh hùng bàn phím thì thường ngu và thừa thì giờ, xem những thằng ngu chửi nhau rất là hấp dẫn, lều báo đứng ra làm chất xúc tác cho chúng nó lao đầu vào nhau
- Thần rùa hiển linh, Rafael sút đập trúng anh Thần dâm oái oăm trong tư thế việt vị. Thần rùa đã nổi thì ko ai là ko cười dc

Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Tại sao nó hấp dẫn? Vì tính giải trí cao. Giá bản quyền truyền hình tăng theo từng ngày, BTC giải cũng phải tính kế sao cho giải đấu của mình xứng đáng với cái giá tiền tí nên tăng độ giải trí cũng ko lấy làm lạ, dù nó hơi lố bịch tí. Nếu muốn xem đá bóng thật sự, bạn nên ra các sân vận động sinh viên. V-League cũng là sự lựa chọn ko tồi. Ở SG có S.League cũng khá hay, gần nhà mình có đội tầm yếu ở giải, có lẽ tuần sau phải đi xem.
 
đứng về góc nhìn của 1 ng yêu bóng đá thì xin lỗi, đm trọng tài và Chelsea xứng đáng có ít nhất là 1 đ :|
còn đứng ở góc nhìn fan mu thì...trước mắt cho xin 3đ đã :|

Nhóc àh, đừng tập ra vẻ chững chạc nữa, xem comment của chú mày thuộc loại không ngửi nổi ở cái box này. Ngày trước thì tối ngày la liếm post nhảm với cái đầu rỗng tuếch ở cái box 53 này, bây giờ bày đặt lên giọng trung lập lắm.

Trận này trừ quả việt vị ra, anh tài còn bỏ qua quả Luiz nó chạm tay nữa, có quả Pen rồi thì Chelsea đố ngóc đầu lên được, nhóc àh.
 
548388_414224921978385_1370347943_n.jpg
 
đã bắt pen chạm tay cái đó thì Luiz nó phải bị thêm 1 thẻ vàng nữa, thế thì muốn Chel nó out 3 ah =))
tuy hơi ức chế vụ trọng tài cho T9 thẻ đỏ nhưng vẫn sung sướng vì MU giành trọn 3 điểm, đậu thần i luv u =))
 
Back
Top