• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Em!

Lão Làng ZooZ

Youtube Master Race
Tham gia ngày
14/12/09
Bài viết
86
Reaction score
271
Sáng nay em tay trong tay với một thằng mà em biết nó đã có người yêu, rồi đứng trước mặt mình bảo " Trông này " . Làm như vậy vui lắm ah? Có biết mình rất buồn không :)):)):))

Qua đợt này rút ra được kinh nghiệm " Đừng yêu gái cùng lớp ". Sắp tới sẽ phải gánh chịu cái cảm giác khó chịu mà em ấy gây ra, ôm, nắm tay, rất thân mật :((
Mọi người chia sẽ cho mình cách để vượt qua mấy cái này đi :(
 
học cách chấp nhận thất bại củng là 1 cái hay để tồn tại trong cõi đời đầy bon chen và bới móc này \m/
chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau \m/
 
Lúc sáng muốn ném c" vào mặt của thằng đi cạnh em ấy (:| , loại không ra gì và đã có người yêu (:|
 
yêu ai thì yêu đừng yêu bọn con gái chúng nó xấu xa lắm :-<
Tán em khác là xong :>
 
Chia tay đi bạn. Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. :">
 
Ghen là tỏ ra hèn kém, bạn thớt đang ghen với cường độ tăng dần, nên ko phải ghen nữa :hug:.

Đi chơi game, tụ tập bạn bè anh em đánh chén ngoài giờ học giờ làm.

Mấy ông trên reply làm mình tưởng suýt lạc nhầm box TG :nailbit:.
 
Sáng này vừa dắt xe ra cổng trường thì 6 đứa bạn rủ đi đánh doTA đến chiều không mày? Định bảo uh thì nhìn sang thấy em ấy nắm tay với thằng kia tung tăng và vui vẻ
Thôi tụi mày đi đi :( ta về nhà ngũ
 
bơ thôi chủ topic à , những lúc gục ngã như thế này chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau
hãy có học thật tốt và đi cùng những chiến hữu trong lớp chơi game và nhậu để quên đi sự đời đó
buồn làm gì khi con đó đã như vậy
31.gif


trường hợp chủ topic còn đỡ , thầy có thằng bạn cũng chia tay , không hiểu sao con người yêu nó bồ thằng khác ,cứ chạy cái xe tay ga PS ghẻ chạy qua nhà trước nhà thằng bạn cứ như là trêu ngươi
31.gif
, thằng bạn âm thầm cố cày đi làm + mượn gia đình 1 ít năm sau lên đời con SH , đúng lúc con kia bị bồ đá , thế là gặp mặt nhau thì con đó cắm cái đầu xuống đất bối rối
31.gif
, nghe có vẻ trẻ con nhưng thầy thấy cách trả thù đó rất chi là sáng suốt , cần quái gì phải lụy tình con gái
 
^Bởi vậy nhà con xe ga đời mới các kiểu nhưng đi cua gái con toàn vác cái xe ghẻ đi làm của con đi không .
:">
 
box tâm sự giờ bị nhiễm cái câu : "Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" =))
nhưng mà sự thật nó là thế :">
 
bác lão làng zooz học PCT 11 buổi sáng đúng không :-?? đẻ xe ở đâu tầng hầm thì em hay đứng chỗ đó có gì cho em xem mặt zới
 
Sáng nay em tay trong tay với một thằng mà em biết nó đã có người yêu, rồi đứng trước mặt mình bảo " Trông này " . Làm như vậy vui lắm ah? Có biết mình rất buồn không :)):)):))

Qua đợt này rút ra được kinh nghiệm " Đừng yêu gái cùng lớp ". Sắp tới sẽ phải gánh chịu cái cảm giác khó chịu mà em ấy gây ra, ôm, nắm tay, rất thân mật :((
Mọi người chia sẽ cho mình cách để vượt qua mấy cái này đi :(

Yeah, rất khó chịu. Haiz, làm thầy nhớ lại chuyện xưa nữa rồi...
 
Con gái nó vốn phũ thế đấy,thôi kệ xừ nó đi bạn,đời còn thiếu gì gái.
 
Nhìn cho kỹ để sáng mắt ra và tự nhủ rằng cái con ấy chả còn gì để mình phải luyến tiếc, chả có lí do để phải đau lòng.
Lần sau có thế thì cười đểu 1 cái hỏi thằng kia xếp lịch 2 em thế nào =))

thằng bạn âm thầm cố cày đi làm + mượn gia đình 1 ít năm sau lên đời con SH , đúng lúc con kia bị bồ đá , thế là gặp mặt nhau thì con đó cắm cái đầu xuống đất bối rối
31.gif
, nghe có vẻ trẻ con nhưng thầy thấy cách trả thù đó rất chi là sáng suốt , cần quái gì phải lụy tình con gái

Các bạn trẻ nên tăng cường trả thù kiểu này. Nhưng lúc đi kua gái đừng vác ra mà khổ.
 
bác lão làng zooz học PCT 11 buổi sáng đúng không :-?? đẻ xe ở đâu tầng hầm thì em hay đứng chỗ đó có gì cho em xem mặt zới

Mình học Nguyễn hiền bạn à :))
 
trường hợp chủ topic còn đỡ , thầy có thằng bạn cũng chia tay , không hiểu sao con người yêu nó bồ thằng khác ,cứ chạy cái xe tay ga PS ghẻ chạy qua nhà trước nhà thằng bạn cứ như là trêu ngươi
31.gif
, thằng bạn âm thầm cố cày đi làm + mượn gia đình 1 ít năm sau lên đời con SH , đúng lúc con kia bị bồ đá , thế là gặp mặt nhau thì con đó cắm cái đầu xuống đất bối rối
31.gif
, nghe có vẻ trẻ con nhưng thầy thấy cách trả thù đó rất chi là sáng suốt , cần quái gì phải lụy tình con gái
Nó chạy PS thì mình vác CBR ra nẹt pô vàp mặt nó :'>
 
Bữa đi trên đường thấy anh kia đi CBR nẹt bô mà thấy ai cũng tránh ra hết :)).
Zoo gì đấy buồn làm quái gì. Đừng có bi lụy vì mấy con đó, hãy tự nhủ ráng học cho thiệt giỏi đi, mốt ra sống khỏe, giàu có dư dả để cho con đấy thấy hối tiếc vì khi xưa đã bỏ mình >:)
 
Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến ;))
 
Back
Top