Edit s

xinemtrovevoitoi

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
23/3/08
Bài viết
309
Reaction score
184
Đầu tiên mình xin chia sẻ là mình đang thất tình, chưa vượt qua đc và cũng k biết tán gái. Trước giờ chưa đc ai thích, còn đơn phương thì tùm lum. Nhưng có câu: người k biết chưa chắc đã biết. Nên xin mạn phép chia sẻ kinh nghiệm (????)
Chúng ta thường suy nghĩ cách để làm sao họ thích mình và cố gắng nhắn tin thật hay, hoặc chiều chuộng bạn gái hết sức có thể. Nhưng có ai đã từng đi ngược dòng nước? Có ai đã từng đặt ra câu hỏi: tại sao lại là tôi mà k phải ai khác hay điều ngược lại?
Hết tập 1
 
Hehe, viết tiếp đi thày có triển zọng
 
Thôi bạn ơi, chỗ người quen mình khuyên thật, bạn đừng suy nghĩ về vấn đề gái gú nữa, nhìn tên bạn mình thấy tuyệt vọng rồi
 
Ok bạn, sau khi cân nhắc vì k thấy phản hồi tích cực từ khán giả. Mình quyết định tạm dừng câu chuyện. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
 
nay ko chơi xóa bài nữa ah
 
Đang định xóa, nhưng lười quá. Thôi để bữa mô siêng xóa cũng đc.hihi
 
Cả topic của bạn có mỗi kên với mình làm khán giả, hẻo quá
 
Chắc là do mình viết dở quá. Có gì mong các bạn chỉ giáo nhé.hehe
 
Mình nghe zui mà cứ viết !!
Co 3 thằng lận, dakbik mượn xác mình nữa
 
Bí quyết tán gái nhưng kết quả lại là thất tình và làm thế nào để vượtqua?
 
Thích tặng ko thích thì thôi nên hay ko nên, vì có khác gì nhau đâu !
 
Bình tĩnh đi bác ơi
Bác quan trọng về cái việc làm cho con người ta thích quá.
Cứ bình thường, làm một người bạn trước đi, bạn càng làm quá thì càng creep.
Có ngại có gì thì cứ cười huề cho qua là tốt nhất.
Nên nghĩ ngược lại về việc làm sao cho người ta thích mà nên xem người ta có thích với những cái mình làm không.
 
Làm sao để người ta xem mình là bạn vậy bạn? Và nếu nhắn tin thì nên nhắn gì để họ thích nc với mình?
 
nhắn gì bạn thích, bạn muốn nói, không cần phải để ý nhiều quá đến đối phương thích gì.
vì cái người ta thích (nếu có) là bạn chứ không phải cái mà bạn ráng trở thành bạn hiểu không ?
nói những gì mình biết, những gì mình quan tâm, những gì mà bạn muốn chia sẻ với người ta.
 
Hình như hơi bị khác á bạn.
Mình chưa biết địa chỉ của her. Nên mình sẽ phải hỏi, và cô ấy có chịu trả lời hay k là một vấn đề. Nếu cô ấy k trả lời, hoặc từ chối nhận mình sẽ buồn hơi bị lâu.

Thế tốt nhất đừng tặng bạn ạ, vì nếu muốn tán tỉnh ai đó thì các dịp mà họ có khả năng nhận được quà từ người khác ấy thì quà của bạn có thể bị chìm nghỉm giữa 1 đống quà tốt hơn. Đã theo đuổi ai đấy thì không cần lí do gì để tặng quà cả ( đấy là nếu bạn kinh tế mạnh, còn không thì bớt quà cáp đi)
 
Làm sao để người ta xem mình là bạn vậy bạn? Và nếu nhắn tin thì nên nhắn gì để họ thích nc với mình?

Khi xác định cưa ai đó, nhiều người muốn xuất phát điểm là bạn rồi dần dần tiến lên mức người yêu, nhưng thực tế đấy là 1 sai lầm, khi bị rơi vào khu vực bạn của người ta thì khả năng thoát ra rất thấp.

Kinh nghiệm xương máu của mình đấy
 
Thế tốt nhất đừng tặng bạn ạ, vì nếu muốn tán tỉnh ai đó thì các dịp mà họ có khả năng nhận được quà từ người khác ấy thì quà của bạn có thể bị chìm nghỉm giữa 1 đống quà tốt hơn. Đã theo đuổi ai đấy thì không cần lí do gì để tặng quà cả ( đấy là nếu bạn kinh tế mạnh, còn không thì bớt quà cáp đi)
thích thì tặng cũng được bác ạ, quan trọng là người ta có để ý hay không thôi.

Khi xác định cưa ai đó, nhiều người muốn xuất phát điểm là bạn rồi dần dần tiến lên mức người yêu, nhưng thực tế đấy là 1 sai lầm, khi bị rơi vào khu vực bạn của người ta thì khả năng thoát ra rất thấp.

Kinh nghiệm xương máu của mình đấy

cũng tùy bác ơi, tôi từng quen một người mà chả cần nói yêu nhau đấy bác ạ
có hợp hay không thôi, người ta có thích hay không thôi.
chứ không cần cái label, cái tên danh nghĩa hay gì cả bác ạ
 
Back
Top