Kadala dạo này dễ thương, thích cái gì vô là văng ra hết, giờ con DH full hết gear.
Mà tính ra chơi game này cũng dễ gây ức chế, như mình cứ muốn cái gì là ra, như cây Kridershot ra chung với Ice Climber với The Witching Hour trong vòng nửa tiếng luôn, mà là ôm Kadala chứ không phải đi đâu xa. Chút sau check gear thấy DH còn thiếu cái Quiver
Emimei’s Duffel, ngồi ôm Kadala phát ra luôn. Hôm nay đi gõ gõ lại văng ra quần Hexing Pants of Mr. Yan. Nói chung là từ lúc bắt đầu chơi game đã quan niệm hên xui không ức chế, chọc nhau nhưng chọn chỗ với có đồ thì share. Chứ mình có mấy lão bạn, đánh/ôm Kadala mãi không drop wand hoặc 1H weap, nhìn mấy lão chán mà mình muốn được loot dùm để share luôn.
Mà để không dễ chết thì cũng phải có gear một chút.
Cái set Marau lúc đầu tưởng không xài, cứ loot để đó, áo Ba con sói loot 2,3 cái cũng để đó. Sau này đùng phát full set mới thấy nó mạnh. Chứ trước vẫn xài Nat đi lòng vòng được tor 4 là khỏe, lên 5,6 thì dễ chết. Đến khi có combo Marauder +
Kridershot + Bombadier's Rucksackc + The Cloak of the Garwulf thì chuyện đi đánh quái có phần nhẹ hơn.
Mà nói đi nói lại phải nói cây Kridershot đáng giá thiệt, combo hai chiêu nó bắn quái nhìn không đã thì thôi. Mấy con pet thì bất tử do kêu bằng passive ra, đâm ra có siêu tank, DH ít chết hơn là từ lúc đó.
Profile con DH của mình, nhiều cái không rr max vì tốn kém mà nghĩ cứ để nó thiếu thiếu, còn động lực kiếm cái mạnh hơn, hehe
http://us.battle.net/d3/en/profile/atulaMST-6578/hero/32903898