Dead thread

Đoạn gần cuối Akame nó cắm thanh Murasame vào mắt con Tyrant kìa @@. Đọc đến đoạn đó chưa?
À xem chưa tới. Nhưng chắc 90% thằng Tats chưa chết vì con Tyrant có năng lực adapt như doomsday, time stop nó còn kháng được thì Muramasa sao lại ko? Mấy chap sau chả bật dậy tát vỡ mồm Es lẫn Akame :))
 
À xem chưa tới. Nhưng chắc 90% thằng Tats chưa chết vì con Tyrant có năng lực adapt như doomsday, time stop nó còn kháng được thì Muramasa sao lại ko? Mấy chap sau chả bật dậy tát vỡ mồm Es lẫn Akame :))
Cũng chưa biết, có khi con Tyrant chết lại hóa giải được cái Incursio, lại thành người thường cũng nên :). Mà nhìn hình thì có vẻ điều kiện kích hoạt Ultimate ability Murasame không phải là tự cứa tay mình như trong anime.
 
^
Thật ra người bị Akama giết chap nay là Tat, còn Tyrant thì sẽ tiến hoá để thích nghi với cái curse vào ngồi dậy vào chap sau =))
 
mới có raw mà mấy bác đã bàn rồi , chờ có bản eng rồi hẵng bàn , bộ này tụi eng trans lẹ lắm
 
Vậy là nhân vật chính đã bị nhân vật phụ giết. :-<
 
esdeath cụt 1 tay rồi T__T
 
chắc là chap sau esdeath đi luôn rồi :(
 
Vậy là Esdeath ko thoát khỏi số cụt tay:6cool_ah:
 
Đã chém cái tay sao ban đầu ko chém mẹ vô lưng luôn đi nhể? =))
 
Chuẩn sát thủ là phải chém bay đầu ngay mới đúng.
 
Đã đến cao trào rồi thì kéo dài thêm làm gì .
Esdeath xài hết chiêu rồi :))
 
có bản eng chưa nhỉ , coi raw chả biết nhân vật kêu cái gì
 
Đã đến cao trào rồi thì kéo dài thêm làm gì .
Esdeath xài hết chiêu rồi :))
Chắc gì hết? Biết đâu chap sau Esdeath moi ra thêm 1 cái trump card nữa thì sao? :>
 
Đã đến cao trào rồi thì kéo dài thêm làm gì .
Esdeath xài hết chiêu rồi :))
cụt tay nhưng cũng bắt con akame xài trump card . eng có rồi boss cuối có khác lính xài tengu bị giết như rạ , cụt tay mà giết lính như ngoé
tat chết con akame sau khi giết esdeath chết luôn thì hay
 
Esdese dùng 1 tay giết Akame mới hay hơn chứ :>
 
chết hết là đẹp rồi :))
 
chết hết là đẹp rồi :))
12 tháng sau khi trận đánh cuối cùng kết thúc, bí ngô hạ sinh một đứa trẻ. Khi đứa trẻ chào đời đã bò ra mút ngón tay bí ngô, bí ngô tỉnh lại. Sau khi ổn định cô nhận ra đế chế cũ đã bị lật đổ, quân cách mệnh đã thành lập nhà nước mới nhưng lại phản bội nhân dân, bóc lột, tàn ác không kém chế độ cũ. Cô đã tập hợp các đồng đội cũ trốn chạy được sau khi được nhà nước mới "cảm tạ" thành lập đội Puk Raid cứu lấy người dân đang lầm than. 8-}
 
Back
Top