[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
facepalm chú gì gì bên jeager quá, 1 mình xông vào hàng cọp, nghĩ mình là thạch sanh chắc , may mà team night raid ( có vẻ ) sẽ giúp đỡ ko thì cứ xác định cắm death flag lên đầu
Mình đoán thằng hề chắc là cái đứa ngày xưa tàn sát ở làng của Ran.
Mà đọc chap mới xong sao có cảm giác Ran sắp ra đi hy vọng Night Raid đến kịp rồi kéo anh ý nhập hội luôn.
^
Ở đâu mà ra chuyện join, 2 bên còn đầy nợ máu chưa đòi với nhau mà. Cùng lắm thì tình thế áp bức phải hợp tác đánh Wild Hunt, đánh xong thì quay kiếm ra chỉa vào nhau tiếp.
Khổ thân, ko biết tiếng Nhật đọc raw hiểu lơ mơ quá.
Có ai nói mình rõ với, đoạn cuối em Kurome đâm 1 nhát để Ran chết rồi gia nhập quân đoàn trong thanh Tengu của em nó luôn đúng ko?
Mình thấy 3 đứa này chết chả tiếc, trong Wild Hunt chỉ ấn tượng với em gái còn lại thôi để xem sắp tới ẻm chết kiểu gì.