• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Dead thread

ai chả biết là dịch từ tiếng tàu, ý tớ là bọn tàu đọc kiểu như thế là bt, chứ đã dịch ra tiếng việt cho người việt đọc mà để như thế thì còn ra cái thể thống gì? :-s
 
đọc của bên manga24 2,3 chap thì bỏ, skill mà mấy ông phang toàn hán việt vào chuối vãi
 
đọc bên blob truyện đó bạn dịch cũng được nhưng mới tới chap 15 thôi
còn nếu pro thì có thể đọc eng, raw......
 
ai chả biết là dịch từ tiếng tàu, ý tớ là bọn tàu đọc kiểu như thế là bt, chứ đã dịch ra tiếng việt cho người việt đọc mà để như thế thì còn ra cái thể thống gì? :-s

Thế nên tớ mới bảo là ai ko thích đọc văn phong kiểu đó nên đọc english để đỡ phải khó chịu, đồng ý ko :">?
 
Ối cái truyện hay 24h, dịch kiểu kiếm hiệp, ảo diệu thế !! =)) xưng chàng vs nàng cũng thôi đi, nhưng cái đoạn "cường giả được trọng, nhược giả tự diệt" dịch ra thấy nó cứ sao sao đó =))
 
Ối cái truyện hay 24h, dịch kiểu kiếm hiệp, ảo diệu thế !! =)) xưng chàng vs nàng cũng thôi đi, nhưng cái đoạn "cường giả được trọng, nhược giả tự diệt" dịch ra thấy nó cứ sao sao đó =))

Dịch từ bản trung ra mà. Với lại bên đó là mấy bác manhuavn nên dịch manhua nhiều quá giờ thành thói quen, qua manga cũng mang cái giọng văn manhua qua luôn.
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thì để ý từ chap 27 này mấy bác dịch theo phong cách manhua ấy =)) . Nghe " cường giả " là hiểu rồi ;))
 
mình ko đọc bản dịch TV từ đầu nên ko biết, nhưng dịch phong cách kiếm hiệp thì từ mấy chap trc' đã có rồi ==
 
tớ thì dịch sao cũng được :D (ngu eng mà )
mà vẫn kết câu siêu cấp nguy hiểm chủng của nó :))
 
btw, stop vụ bàn tán về bản dịch tiếng việt ở đây nhé...
 
quá khứ của con Esdere cũng hoành tráng phết nện khủng thế cũng ko có gì lạ nhưng cái đế cụ của nó muốn thu hồi thì sao nhỉ? ko lẽ rút hết máu trong người ra? mà lúc đó thì máu nó + máu đế cụ trộn lẫn thì sao lấy dc nhỉ?
 
Đằng nào từ trước đến giờ mấy cục teigu đó toàn là chủ cũ chết mới đổi chủ mới, có thể cái này cũng thế, rút hết máu ra cũng = chết còn gì ~.~
 
giờ Esdese nó kể hết quá khứ của nó chó anh main biết rồi =.=. Khả năng die của bé này rất cao
lần sau có thể là lần đụng nhau cuối cùng...
 
Chỉnh sửa cuối:
Có lần 2 ắt có lần 3, thế thì sẽ có lần 4,5. Ko có chuyện 1 trong 2 chết dễ dàng chỉ sau 1 lần gặp mặt nữa đâu :-c
 
chết nữa chắc drop luôn bộ này
 
bởi mới nói là nếu chết mới thu hồi dc đế cụ mà của con Esdese thì thu kiểu gì nếu nó chết? đế cụ tự tách ra à?
 
chắc uống máu nó thôi chứ h sao :5cool_still_dreamin
anh main lúc đó sẽ xài được 2 đế cụ và trở thành imba
 
Bộ này đọc đem lại cảm giác mới lạ ít thấy khi đọc Shounen. Tatsumi và Esdese có vẻ như một cặp yêu nhau nhưng hữu duyên vô phận, cuối cùng phải chạm kiếm trên chiến trường để rồi sinh ly tử biệt.:( (Tình tiết như phim Tàu chẳng trách mấy ông kia dịch kiểu kiếm hiệp)

Thằng con của ông tể tướng bảo là vượt qua bố mình nhưng không biết bằng cách nào nào đây? Nếu chỉ đến gây hỗn loạn trong kinh đô rồi tìm cách ám sát thì thường quá. Lại thêm thằng Ran mặt trắng có vẻ bụng đầy âm mưu. Có khả năng 2 thằng này là spy của một nước khác đang có tham vọng xâm chiếm đế quốc chăng? Vua nhu nhược, tể tướng chuyên quyền, dân tình đói khổ, phản loạn nổi dậy, đất nước rối ren thì là thời cơ tốt nhất để quân đội nước ngoài tấn công.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top