Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Đại khái giờ cơ thể 2 đứa chúng nó được bao bọc bởi một luồng năng lượng vô hình cực mạnh rồi, ở trong luồng năng lượng ấy thì thở được chăng ?
Thế sao hồi trước không thở được phải bịt mũi (đ phải đâu xa, mới vài chap trước) mà giờ tự nhiên đẻ ra cái năng lượng giúp thở được. !ram
Đánh nhau chấn động (đủ sức nổ hành tinh) quần áo nát bét nhưng cái core vẫn nguyên xi. !choang
 
Thực sự thì vẫn có chút ko thích ở mấy chap mới, mình thuộc dạng thích sự đánh nhau thuần tuý trên trái đất hoặc trên hành tinh nào đó hơn là việc bơm thổi đánh bay hành tinh hay bay thiên hà liên tục để lấy feat. Cũng có thể quá quen với Dragonball Z, nhưng cảm giác tuy có thể ko đã so với sức mạnh của nhân vật nhưng nó có gì đó thực tế hơn là việc liên tục thổi bay các hành tinh.

Buu có thể bắn nổ trái đất dễ dàng nhưng nó cũng chịu ảnh hưởng từ vụ nổ đó (ko chết hay bị thương nhưng cũng mất thời gian tái tạo) => sẽ làm gián đoạn trận đấu nếu cứ liên tục phá huỷ các hành tinh chẳng được kết quả gì. Một vụ nổ cấp hành tinh đâu chỉ đơn giản là bùm cái là xong =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko đánh nhau trên trái đất vì thế giới này ko có bi rồng để hổi sinh người chết

1 thực thể tung 1 đấm chưa toàn lực huỷ diệt cả 1 vùng không gian vũ trụ ko còn bất kì ánh sáng nào thì có khi hồi sinh ngươi chết còn dễ hơn =))
 
Ai ko thích cái Sai thở dc ngoài không gian ko.
Đá cổng dịch chuyển hay lật cái lỗ thì thấy bt kiểu nó nằm ngoài cái tự nhiên mình có thể cảm nhận dc.
Nhưng thở dc ngoài ko gian thì ko. Nói chung thích giống webcomic hơn. Hoặc cho Blast tele Sai với Garo sang hẳn hành tinh khác có khí quyển hoặc dịch chuyển cả một vùng không khí theo.

Ủa vậy sao mi ko thắc mắc là tụi nó nói chuyện bình thường đc ngoài vũ trụ, mặc dù âm thanh ko thể truyền được trong môi trường chân không? Có thể hiểu là trong thế giới của OPM thì cái mặt trăng đó có không khí và nó giống trái đất. Ok chửa :))
 
Hồi đánh với thằng người vũ trụ, trọc bị đấm lên mặt trăng nó đâu có thở đc, phải bụm mồm lại
 
Nó k biết là nó có thở dc k nên nó bịt mồm lại theo phản xạ, còn nếu xét logic nữa thì nó bịt mồm nhịn thở là phổi nó nát mẹ rồi, nên skip cái đó đi
Nó nín thở mà vẫn k bị gì thì cứ chấp nhận là nó éo bt và việc h nó rage lên nó thở dc là bt đi
 
Ở cái thế giới mà công nghệ đi trước thế giới thực phải đến cả trăm năm (nói phiên phiến thế chứ ai biết bao nhiêu năm nữa thế giới mới chế được con robot có AI có thể nghe hiểu và trả lời được như đám robot trong truyện) mà bảo nhân loại không biết chuyện trên mặt trăng có không khí hay không? Đến thằng Genos nó còn hỏi làm thế đ nào thở được trên đó rồi Trọc mới trả lời là nín thở => Trên mặt trăng nó đ có không khí đã là thường thức của truyện rồi.
Thà nói mẹ ra là đ có logic cc gì hết cho vuông.
 
1 thực thể tung 1 đấm chưa toàn lực huỷ diệt cả 1 vùng không gian vũ trụ ko còn bất kì ánh sáng nào thì có khi hồi sinh ngươi chết còn dễ hơn =))
Quả đó là lực bộc phát của cả 2 thằng & được bọn team Blast nén lại theo 1 hướng nên mới đi xa được như vậy.
 
Thế sao hồi trước không thở được phải bịt mũi (đ phải đâu xa, mới vài chap trước) mà giờ tự nhiên đẻ ra cái năng lượng giúp thở được. !ram
Đánh nhau chấn động (đủ sức nổ hành tinh) quần áo nát bét nhưng cái core vẫn nguyên xi. !choang

Thì hồi trước chưa nghiêm túc, giờ mới nghiêm túc !gai
 
cứ vài trang là lại chửi nhau, kéo page lê thê !bem
 
Cho 2 ông cấm ngôn 1 tuần để lạnh đầu lại, btw, báo trước là forum có thể bị lỗi khóa tới 1 tháng, nên tới đúng thứ 7 tuần sau mà chưa mở khóa thì nhớ inbox mod xóa cảnh cáo nhé !nai
 
Sự thật là ko có cái lỗi nào cả !suong

Bao h có chap mới nhỉ !huhu
 
cao siêu làm méo gì cho mệt thế mấy bác , đơn giản là trọc thật ra ảnh éo cần thở vẫn sống như thường , trước h bịt mồm bịt mũi chỉ vì phản xạ tự nhiên khi ảnh tưởng ảnh vẫn còn là con người !cheercòn vác logic vào thì ô xi lờ nào cung cấp nổi cho cái đống damg của ảnh =))
 
Mình đếu đọc ONE và cũng ếu quan tâm, đọc truyện này mấy chap đầu hay ngay từ cái tên truyện là biết thuộc loại gag comedy là chủ yếu, đến đâu thì tới chứ ngồi bới nội dung theo ONE ra sao hay nó phi lý theo thực tế như nào hay trọc không đấm phát chết ngay mấy thằng được buff tới tận đít làm ếu gì.

Giờ có chê thì chắc nếu bung ra là trọc không phải chống đẩy thành siêu nhân mà do hít được God trong mặt trăng, nó từ gag thành kiểu "shounen" người được chọn thì :4onion30:
 
Back
Top