Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Nói chung chuyện chệch hướng ai cũng rõ chả cần bàn nhiều nữa, art + đánh đấm vẫn chất lượng
Để xem sau này có cứu lại đc không hay siêu phẩm lại thành 1 bộ đáng tiếc :))

Nên nhớ tên truyện là One Punch Man nhé Murata :))

hồi đánh với Boros cũng loạn cả lên vì đấm 1 loạt có ăn thua đâu.
sau đẻ ra cái đấm nghiêm túc
giờ đấm nghiêm túc chưa ăn thua thì sẽ đẻ ra cái khác

yên tâm nó vẫn là một đấm thôi.

mà truyện này ngay từ đầu những cái xung quanh trọc mới vui mà =))
 
Tôi vẫn hóng pha cắt quả táo của king sẽ epic thế nào dưới ngòi bút của murata!cheer!cheer!cheer
 
hồi đánh với Boros cũng loạn cả lên vì đấm 1 loạt có ăn thua đâu.
sau đẻ ra cái đấm nghiêm túc
giờ đấm nghiêm túc chưa ăn thua thì sẽ đẻ ra cái khác

yên tâm nó vẫn là một đấm thôi.

mà truyện này ngay từ đầu những cái xung quanh trọc mới vui mà =))

Hy vọng là thế, dựa theo thoại thì có vẻ Trọc dùng 1 tay để dạy cho thằng Gà 1 bài học và có vẻ giữ cái core là Genos vẫn sống =))
 
Giữ core như kia thì genos chắc kèo làm còn sống rồi . Đấm nghiêm túc k được thì đấm siêu cấp nghiêm túc, cái tên đấm nó chỉ là để thể hiện cấp độ sức mạnh của thằng trọc dùng trong cú đấm đấy thôi, có thể trước giờ chưa thằng nào chịu đc quả đấm nghiêm túc nên nó chưa cho các loại đấm khác ra. Tóm váy lại là nếu tác giả vẫn làm kiểu khi nào trọc nó muốn giết thì 1 đấm là phải chết là truyện vẫn đúng tên.
 
Giữ core như kia thì genos chắc kèo làm còn sống rồi . Đấm nghiêm túc k được thì đấm siêu cấp nghiêm túc, cái tên đấm nó chỉ là để thể hiện cấp độ sức mạnh của thằng trọc dùng trong cú đấm đấy thôi, có thể trước giờ chưa thằng nào chịu đc quả đấm nghiêm túc nên nó chưa cho các loại đấm khác ra. Tóm váy lại là nếu tác giả vẫn làm kiểu khi nào trọc nó muốn giết thì 1 đấm là phải chết là truyện vẫn đúng tên.
Đấm thường < đấm nghiêm túc < đấm siêu nghiêm túc < đấm ultra nghiêm túc < đấm rampage nghiêm túc, ....

Đại loại vậy =))
 
đấm thường - đấm nghiêm túc - đấm theo chiêu thức võ thuật - đấm theo tuyệt chiêu bí mật - đấm hết sức mình - đấm vượt quá sức mình - dồn toàn thân vào 1 cú đấm.

theo kiểu môn bõxing thì ông nào chẳng bị hạ bởi đấm =))
 
Còn một vấn đề, cũng hay.
Trọc vượt qua giới hạn sức mạnh thì quá rõ rồi, chả thằng nào trong truyện đấm lại nó đâu.
Nhưng còn về tâm tư, tình cảm này nọ thì xao? Có vẻ nó vẫn chưa vượt qua được giới hạn.
Có lẽ tác giả muốn chỉ rõ cho đọc giả thấy điều này qua thái độ của nó trong vụ con gà tàn sát genos ở chap trước...
Liệu anh trọc có thể vượt qua giới hạn này không?
 
Vừa đọc lại thêm bản Việt kỹ hơn xíu. Đọc qua bản Eng cứ tưởng copy skill hóa ra là copy sức mạnh của Trọc ah.

Thế thì chap sau Trọc mạnh quá copy xong không chịu nổi, Gà hoặc God sẽ vỡ nát mối liên kết hoặc sức mạnh luôn
 
Mà tính ra God chẳng có “phép” phiếc gì nhỉ :)). Copy skill rồi đấm chay thoai.

Chắc kiểu 1 thực thể ngoài hành tinh thui.
god buff sức mạnh thôi
- Homeless King đéo có gì -> spam chưởng
- Psykos ngoại cảm siêu mạnh -> Buff siêu ngoại cảm manh hơn loli
- Garou siêu võ thuật -> copy đc skill đối thủ
 
khả năng cao trận này sẽ kết thúc với quả đánh đầu siêu nghiêm túc. Garou là copy dòng chảy sức mạnh, nhưng mới lãnh đòn dạng nghiêm túc đã nứt vỡ rồi thì khi ăn 1 phát siêu nghiêm túc sẽ vỡ luôn mà ko kịp copy lại thôi.
còn trận này Sai ko vui nổi vì nó là trận chiến luôn rồi chứ ko phải trận đấu nữa nên thắng thua gì thiệt hại cũng quá nặng để vui luôn rồi
 
Các thím cho hỏi là Mu vẽ có được One định hướng tư vấn không hay hắn tự chém ra luôn nhỉ?
Theo 1 số thanh niên anti thì "thợ vẽ" Murata cân hết, vẽ cho sướng tay éo care cốt truyện nữa rồi =))
 
Các thím cho hỏi là Mu vẽ có được One định hướng tư vấn không hay hắn tự chém ra luôn nhỉ?
1771090.jpg
 
giờ đã hiểu vì sao Bác Mu ko có series riêng rồi, nên hợp tác với người có đầu óc viết truyện chứ đừng ngứa tay đụng vào nội dung !suong
 
Back
Top