• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Δ Plenteous Smiling Hypha

  • Thread starter Thread starter AWT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Shadow
-Vậy tui sẽ đi xem sao.
Shadow chạy tới chổ mọi người đang khuân vác.
Shadow
-Còn việc cho tui làm chứ.
 
Matador :
- Còn đấy, ở đây có 3 bao tiền, ngươi vác hết được chứ ?
 
Shadow
-Tui vác đc.
Shadow nhấc bao tiền lên người. Cảm thấy nó nặng nặng.
Shadow
-Ko ngờ nó nặg đến thế.
 
Matador :
- Đừng có tìm cách ăn bớt đấy, giá trị mỗi bao khoảng 100.000Gp
 
Shadow
-Một số tiền lớn đấy. Tui sẽ ko làm thế đâu.
@Nghĩ: Nếu có tình huồng để lấy thì hay đây.
 
Matador :
- Tốt, vậy thì đem chúng về guild đi !
 
Shadow
-Tui biết rùi. Mọi người đi trước đi.
Shadow quay lưng lại.
Shadow
-Tui xin lỗi về tất cả mọi chuyện

Song shadow biến mất.
 
Kotonoha đã tới đây !
 
Makoto đã đứng đó, trông mặt rất căng thẳng
 
Kotonoha :
- Có chuyện gì thế Makoto ?
 
Makoto:
- Kotonoha này, em có yêu anh không?
 
Kotonoha cúi đầu xuống :
- Có ... tất nhiên ...
 
Makôt:
- anh muốn nhờ em một việc, rất khó khăn, mà chỉ mình em làm được
 
Kotonoha :
- Đó là việc gì thế ?
 
Makoto:
- ừ thì..khó nói quá nhỉ...mà thôi...việc này rất khó...có lẽ giờ chưa phải lúc...
 
Kotonoha :
- Gửi qua email đi, viết sẽ dễ dàng hơn đấy...
 
Makoto:
- thôi...nói luôn vậy

Makoto đưa cho Kotonoha một cái hộp nhỏ
 
Kotonoha cầm cái hộp và mở ra ...
 
Bên trong có một chiếc nhẫn rất đẹp:
- Kotonoha, xin hãy tha thứ cho những việc anh làm trước đây, hãy làm vợ anh
 
Kotonoha hơi bối rối và nói ...
- Em... đồng ý... việc này hơi bất ngờ ...

Wiseman ở đâu đó
- 1 Unbroken Link nữa ...
 
Back
Top