• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cứu tôi với

không hiểu sao đã thành thói quen
cứ thấy 0 pót là mình nghĩ ngay đến mờ lờ

Nick mình vác lên đây như mình nói lấy việc chửi nhau là chính . Gặp thằng mod nào ngứa mắt , khinh mem là mình chửi . Và bị Game Over . và đính chính lại mình không phải " mờ lờ " nào hết và mình là mình

Chuyện của mình dài lắm , mình tóm tắt gọn thôi nha . Bạn đã bao giờ ở hoàn cảnh mình chưa ? Bị bố mẹ bán đứng , mình gặp cú shock mà không sao vượt qua được . Nghĩ ức chế . Còn bạn bè nữa chứ , chửi nhau qua chat mà giờ nó không thèm nói chuyện cả mình nữa , còn vài thằng bạn nữa thì tự mình tách ra khỏi chúng nó . Tính mình trước giờ toàn thế , cứ tốt nghiệp cái là mình bơ hết . Cấp 2 , cấp 3 đều vậy . Còn ex-gf nữa , mình chat vui vui với nó , mà được 1 lúc là nó lại quay ra nhục mạ mình , riết chán chẳng muốn chat . Giờ muốn kiếm 1 người thỉnh thoảng đi cafe , tâm sự mà cũng không có . Muốn nghe 1 lời động viên " M , cố gắng lên nhé " mà không được . uể oải mệt mỏi chẳng có hứng gì cả . Năm nay trượt đại học nữa không biết mình đi về đâu =((
 
Chủ nhật đi nhà thờ đi , hy vọng sẽ thoải mái hơn :| , nhìn lại mọi chuyện đã qua , suy nghĩ coi tại sao người khác đối sử với mình như vậy , mình có làm gì sai , nói nặn nói nhẹ gì thì tụi nó mới đối sử tệ với mình . Điều quan trọng 1 là chịu khó mở lòng mình ra , cứ sống khép kín hoài thì cũng ko đc đâu
ps: mình đạo phật
 
Chủ nhật đi nhà thờ đi , hy vọng sẽ thoải mái hơn :| , nhìn lại mọi chuyện đã qua , suy nghĩ coi tại sao người khác đối sử với mình như vậy , mình có làm gì sai , nói nặn nói nhẹ gì thì tụi nó mới đối sử tệ với mình . Điều quan trọng 1 là chịu khó mở lòng mình ra , cứ sống khép kín hoài thì cũng ko đc đâu
ps: mình đạo phật

Tôi cũng tính lớn chút nữa cải qua thiên chúa . Thấy đạo gì cũng thế thôi , nhưng toàn người miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm . Hôm nọ xem phong thần mà thần tiên chém nhau rồi cầm đầu vác ra , chán chả buồn nói
Mà cho tôi hỏi , cải đạo thì cần những gì . cả nhà tôi theo đạo phật
 
mình chỉ khuyên bạn vào nhà thờ nghe giảng kinh thôi , có bắt ép phải theo đạo thiên chúa đâu :))
Minh thường đi nhà thờ với gf mình ( gf mình đạo chúa ) , vào nhà thờ mình thấy cảm giác nhẹ nhõm , ko còn suy nghĩ buồn phiền gì hết
 
Mong các bác giúp
Mình sn 90 , đã bỏ người yêu , không phải do lụy tình . Đang ôn thi lại , căm ghét cuộc sống hiện tại rất rất nhiều . Làm mới mình , không ít lần mình cố gắng rồi , nhưng như thế nào mới quan trọng ..............

đập con PC của bác hỏng tầm 1 tháng là làm được .... em đã làm được theo cách này và đã thoát ra khỏi cái cuộc sống như bác đó .
 
kiếm việc gì làm thêm đi , cố gắng cải thiện cách giao tiếp, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi , tự dưng sẽ có nhìu bạn bè
 
Tớ đã và đang ntn , but mấy hôm nữa thì chắc lo cắm đầu vào học , vì sắp tới phải học ở trường đòi hỏi nỗ lực nhiều lắm . mới biết tin này gần đây thôi thế nên tớ cũng chả wan tâm đến cái j nữa .
Đã đến giới hạn của cực chán rồi thì lao vào học và làm việc cho đỡ phải ngồi ko suy nghĩ đến những chuyện buồn .
Chỉ có tự bản thân mình tìm cách thoát ra thôi ấy ạ . Chiaki
 
Tớ đã và đang ntn , but mấy hôm nữa thì chắc lo cắm đầu vào học , vì sắp tới phải học ở trường đòi hỏi nỗ lực nhiều lắm . mới biết tin này gần đây thôi thế nên tớ cũng chả wan tâm đến cái j nữa .
Đã đến giới hạn của cực chán rồi thì lao vào học và làm việc cho đỡ phải ngồi ko suy nghĩ đến những chuyện buồn .
Chỉ có tự bản thân mình tìm cách thoát ra thôi ấy ạ . Chiaki

Cám ơn you nhiều . You năm nay nhiêu tuổi vậy ? Nếu được thì cho mình Y!M . Thi xong thì add nick báo tin vui vậy . Chắc từ ngày mai mình cắm đầu vào học như you . Đáng lẽ cũng đã học rồi nhưng hôm nay ông bà già lại chửi nhau vì vài cái chuyện không đâu , nghĩ mà ức chế lên lại chán luôn =((
 
Tớ đã và đang ntn , but mấy hôm nữa thì chắc lo cắm đầu vào học , vì sắp tới phải học ở trường đòi hỏi nỗ lực nhiều lắm . mới biết tin này gần đây thôi thế nên tớ cũng chả wan tâm đến cái j nữa .
Đã đến giới hạn của cực chán rồi thì lao vào học và làm việc cho đỡ phải ngồi ko suy nghĩ đến những chuyện buồn .
Chỉ có tự bản thân mình tìm cách thoát ra thôi ấy ạ . Chiaki

yeahhhhh ... Chiaki , em nhớ không nhầm thì là 1 từ chúc cố gắng lên trong 1 film của japan đúng không bác .... :D 1 bộ phim cách đây phải gần 10 năm hoặc hơn
 
Tớ sn 88 :D , Y!M ở trên kia kìa , ấy thik thì cứ add :D , tớ cũng từng chán gia đình mà cũng ko muốn học , lao vào game , cũng sống ảo 1 time khá lâu rồi .
But h thì nghĩ lại , vì tương lai mình cả thôi , nên lo học vậy :D . Tớ cũng từng đi làm rồi nhưng h thì ngưng hết , cắm đầu vào học .
Còn hơn tháng nữa là ấy thi đh rồi , bỏ wa mấy thứ kia đi :D

.
___________Auto Merge________________

.
yeahhhhh ... Chiaki , em nhớ không nhầm thì là 1 từ chúc cố gắng lên trong 1 film của japan đúng không bác .... :D 1 bộ phim cách đây phải gần 10 năm hoặc hơn
Chiaki
Chayo
Cố lên , cố lên \:D/
 
Tình hình là sắp phát điên rồi . Gần năm nay tớ không có ai trò chuyện . Toàn tắt đèn hục mặt vào vi tính . Nhà nhiều chuyện chán vcl đé0 có gì làm . Lên mạng vô game toàn lấy chuyện chửi nhau làm vui . NHiều khi ức chế vl vì nhiều chuyện nhưng lại trút vào máy tính , hic hic .Tớ đang thử rạch tay xem có khá hơn không ? Tình hình này là tớ điên luôn , suốt ngày có mỗi căn phòng với 4 bức tường chó má . Liệu tớ phải làm gì ?

Xin lỗi anh em , mình viết bài hơi bậy bạ tí nhưng mà bức xúc quá . Mong anh em góp ý giúp đỡ mình với

Tôi đã từng như thế , nên tui hiểu cảm giác của bác , có lẽ bác chưa tham ja các hoạt động xã hội nên ít có bạn bè , hoặc thú vui j đó để giải tỏa , tôi thì chỉ khuyên bác vài điều như vầy : trước hết , bác nên đi xa trung tâm 1 chút , tìm 1 chỗ nào đó thật vắng vẻ , có nhìu cảnh thiên nhiên , yên tĩnh , nằm ngắm mây trời hoặc cỏ cây , sẽ thư giãn rất nhìu đấy , đây là cách để giải tỏa mỗi khj bức xúc mà ko dùng đến máy tính , vì có xài máy tính thì cũng chỉ giải tỏa dc chốc lát thui . Sau đó đi tìm hoạt động xã hội nào đó để có niềm vui , như tôi đây , trước cũng như bác , chán ghét mọi thứ , thế là có thèng em rủ đi nhảy HipHop , thế là thấy ju đời hưn , thấy vui , thấy như mình trẻ lại :D vì dân nhảy HipHop toàn bọn xì tin cả :)) rùi sau đó đi tập BeatBox .v.v... nói chug nó làm mình hỉu bít xã hội nhìu hưn , mà lại kím đc niềm vui j đó , ko bị bí bách :D đó là về phần tôi , còn bác như nào ? Hãy thử xem :D thử đi nhảy HipHop xem ^^ nik tui là CoolBoy_HP1987 , bác add vào có j chúng ta bàn luận , tui cũng đã từng như bác mà ^^ dù sao cũng có sự đồng cảm , dễ chia sẻ

!
 
Back
Top