Cho thêm ít hình ảnh cái chứ có mỗi 1 bức thì...Cho thêm cái screen nào đang bem nhau càng tốt.
Mà cái này có vẻ thiên về EU nhỉ

. Oánh nhau có hơn 0 (ý là có nhiều loại quân 0) hay cứ spam quân rồi bem thôi? Rồi có siege với unit limit/region 0 ?
Nó phức tạp hơn Vic 2 với EU 3 theo mình thấy. EU3 thì chỉ lo cai trị một đất nước chung thôi, còn Crusader Kings II sẽ nhập vai vào một vị vua/tướng. Vua muốn đất nước được yên ổn các kiểu thì phải xây dưng quan hệ tốt lành với vassals/church, còn không thì Civil War

Quân số cũng dựa trên quan hệ với Vassals, phân các vùng cho vassal cai quản tùy theo loại. Muốn đánh chiếm nước khác cần casus belli, nếu có nhiều Piety thì Request Invasion từ Pope (đạo catholic) là được quyền đô hộ cả 1 nước luôn. Đối với các nước Orthodox thì Holy War là ổn
btw, chơi Rostov, cùng vua Vsevelod the Just thôn tính các nước khác đạo xung quanh bằng Holy Wars, con trai ông cưới con gái nhà Godwin cho Vladimir, sau khi chiếm hết các nước nhỏ xung quanh, ông thành lập Vương quốc Rus. Sau này thằng con Vladimir the Just lên nắm quyền, dẹp loạn quân nổi dậy (Independence) rồi tấn công Bắc Âu, chiếm được phần phía Đông Nam của Bắc Âu, Vladimir may mắn gã được con gái mình cho Holy Roman Empire và liên minh với Kaiser Heinrich IV. Liên minh nhà Rurikovic và Holy Roman Empire tấn công đế chế Cuman và chiến thắng

, được trao cho mảnh đất Komi, ngoài ra, ông còn giành được một mảnh đất từ tay Novrogods. Lúc này thì Vladimir có 1 đứa con gái là Rogneda, người nối ngôi duy nhất của họ Rurikovich. Ông qua đời, công chúa Rogneda trở thành hoàng hậu đầu tiên của Vương quốc Rus.
Cuối thế kỷ XI, Vương quốc Rus bị các thế lực thù ghét nhau chia cắt đất nước, hoàng hậu Rogneda I the Wise (stats cực kỳ chuẩn, trait tốt gần hết, chỉ số Intrigue đạt 21 và Dip đạt 19, các thứ còn lại đều trên 10), đã thống nhất Vương quốc của mình lại bằng quân đội hùng hậu của nhà Rurikovich. Sau đó Rogneda tiếp tục xây dựng đế chế của mình, Vassalize Novgorods, làm cho lãnh thổ Rus rộng thêm vài thước nữa và thực hiện cuộc thánh chiến về phía Đông. Lúc này Holy Roman Empire đã không còn là đồng minh của Rus. Các nước phía Bắc Cumania tuyên bố độc lập và chiến tranh với nước chủ. Chớp thời cơ, hoàng hậu Rogneda đưa quân sang đánh chiếm nhanh chóng các nước đó, làm cho quân Cuman ở phía Nam chưa kịp trở tay trước. Rogneda âm thầm phát triển quân sự và ổn định tình hình của Rus, chiếm được phía Bắc vùng Finland, công phá Latvia và liên minh với vua nước Leon và vua George. Nhà nước Cuman đang suy yếu, Rogneda một lần nữa tuyên bố thánh chiến lần thứ hai với Cumania, đem quân đánh các đạo quân đang tập trung của Cumans, hoàng hậu của Cumania phải gửi thư đầu hàng và giao tiếp những mảnh đất rộng lớn cho Rus. Quân đội Rus tiếp tục thánh chiến với Khiva và các nước ở phía Đông. Lãnh thổ nước Rus trải dài từ Phần Lan và Novgorods đến gần đất Khiva, lãnh thổ Cuman bị đẩy sâu vào trong Đông Âu. Sau khi phía Đông đã được mở rộng hoàn toàn, Rogneda tiếp tục tấn công các nước đồng minh nhà Rurikovich ở phía Tây. Dưới thời Rogneda I (trị vì 61 năm), Rus đã trở thành một trong 3 đế chế mạnh nhất: Holy Roman Empire, Byzantinum Empire và Rus Kingdom, lãnh thổ trải dài nhất châu Âu. Rogneda I mất ở tuổi 96, người kế vị là vua Boris I.
Vua Boris I vừa lên nắm quyền đã có nội chiến khắp nơi, sau này ông dẹp loạn gần hết, nhưng vẫn còn nội chiến vì bad opinion. Boris tấn công Finland một lần nữa và thiết lập Claim ở các nước thuộc nhà Rurikovich, nhằm xây dựng nên Đế chế Russia, nhưng lúc này Cuman vẫn đang thù ghét Rus ở phía Nam, nội chiến có khả năng diễn ra thêm với hơn 10000 quân phản loạn, thế kỷ XIII đã cận kề và Golden Horde đang tiến đến ở phía Đông, liên minh đã không còn, Rogneda I đã mất. Vương quốc Rus đang rơi vào tình trạng hỗn loạn.