• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Con trai & Nước mắt!!!

Em ngủ ngon trước sis roài :p
Chúc sis ngày mới vui vẻ nè :x

Tình hình là tính em hơi thất thường :-?, nhiều lúc coi Anime cũng khóc, cũng cười, hết một bộ là buồn như vừa rã tiệc dù biết..."không tiệc nào là không tàn cả"...game cũng thế!
Đối với một game, không bao giờ em quên được những kỉ niệm về game đó...cùng là game đó, nhưng qua server khác cũng buồn như thế, như mất đi một phần nào đó của kí ức vậy. Em biết là "thời gian có thể chữa lành tất cả", giờ thì hết buồn rồi nhưng chắc chắn trong tương lai gần sẽ gặp những nỗi buồn tương tự như thế =((. Không có cách nào để em "đặt" "ít" tình cảm vào mọi thứ cả =((
 
Em ngủ ngon trước sis roài :p
Chúc sis ngày mới vui vẻ nè :x

Tình hình là tính em hơi thất thường :-?, nhiều lúc coi Anime cũng khóc, cũng cười, hết một bộ là buồn như vừa rã tiệc dù biết..."không tiệc nào là không tàn cả"...game cũng thế!
Đối với một game, không bao giờ em quên được những kỉ niệm về game đó...cùng là game đó, nhưng qua server khác cũng buồn như thế, như mất đi một phần nào đó của kí ức vậy. Em biết là "thời gian có thể chữa lành tất cả", giờ thì hết buồn rồi nhưng chắc chắn trong tương lai gần sẽ gặp những nỗi buồn tương tự như thế =((. Không có cách nào để em "đặt" "ít" tình cảm vào mọi thứ cả =((

Vậy chắc là mài ... có vấn đề thiệt roài. :)) Thoai, bữa nào Sis rảnh, Sis gặp rùi Sis ... nắn gân xem có còn khóc không nhé!!! ;))
 
Sis có biết em ở đâu đâu ;;)
 
Sis có biết em ở đâu đâu ;;)

Tự mài phải tìm đến chứ tau đến tìm làm cái gì???? #>:) Hà hà hà!!! b-( b-( b-(


Ngủ ngon em nhé. ^^

Sis đi ngủ đây!!! zzz
 
Back
Top