Bi Kun
Mr & Ms Pac-Man
- 5/5/10
- 223
- 1
Chuyện bắt đầu là vầy :
vào hè đầu năm lớp 9 , e ấy chuyển nhà , sống đối diện nhà mình :P . Khi đó thì mình w em đều có cảm tình w nhau , cũng hay nói chuyện ( nói chung là tình trong như đã ,ngoài còn e
) nhưng đến khi vào học lớp 9 thì mình bận học + 2 đứa trái buổi , khác trường . Ít gặp mặt nhau và cũng ko còn nc dc nữa . lâu lâu đi học gặp nhau thì chỉ cười xã giao thôi :(
mọi chuyện cứ kéo dài như vậy , đến no el vừa goy` , mình gửi 1 tấm thiệp có lời chúc + 1 câu thể hiện t/c của mình
, khi đó e hơi ngạc nhiên , và rất vui . dần dà mình nt w em ấy từ lúc đó đến khoảng tháng 3 . trong giai đoạn nt ấy thì mình thấy có 1 chút e ngại hay có lẽ là hơi "xã giao" trong mấy tn của e ấy ( 1 trong 2 cái ) : thường thì nt chúc ngủ ngon , hỏi học bài chưa ... khi ấy mình thấy 2 đứa ko hợp nhau hay sao ấy và 1 mặt mình nghĩ biết đâu có lẽ e có bạn trai goy` , mình là ng` thứ 3 => mình nt ít dần và ko nhắn hẳn
2 tháng sau khi mình hết nt , là bây h này : hôm t4 vừa goy` , mình đang ngồi chơi game trên nhà thì ko hiểu sao e gõ lưng kiu : anh ơi giảng giùm e bài toán này
( em ấy lớp 9 , mình lớp 10 ) . Chắc có lẽ là mama mình cho e nó vào
( vì mama mình với mama em cũg hay nói chuyện và khá thân vs nhau , hàng xóm mà
) Sau tối đó , e chủ động nt trước w mình ( trước đây thì chỉ có mỗi mình nt trước thôi , e ý chỉ rep lại ) , mời đi uống nước .
Hqua là t6 , em hẹn đi uống nước . Ngồi nc w em hơn 2h đồng hồ , thấy cũng khá vui :) , trong lúc nc , e cũng giả vờ hỏi đến vụ mình có bx chưa
: dĩ nhiên mình nói chưa ( mà chưa thật
) . Đến tối về , e chủ động nt hỏi trước đây ( lần noel đấy ), mình có còn ý định đó ko ? và câu trả lời của mình là : YES ,ALways
và em nó cũng đồng ý
Đến sáng nay , e ý cũng nhắn tin trước hỏi rảnh ko , nc w e ( e ấy đang học trong trường mà vắng tiết GV )
Mình cứ thắc mắc là sao tình thế xoay chuyển lẹ vậy
cũng hơi nghi ^^!. ( trước đây vài ngày , mình có dẫn cả đám bạn về nhà chơi, nhưng hơi nhiều nữ :-p , chỉ khoảng 5,6 đứa con trai , chỉ là bạn bè thường thôi , vì lớp mình đoàn kết lắm
) ko bít em ấy thấy vậy tưởng rằng mình ... nên lo hay sao nhỉ 
vào hè đầu năm lớp 9 , e ấy chuyển nhà , sống đối diện nhà mình :P . Khi đó thì mình w em đều có cảm tình w nhau , cũng hay nói chuyện ( nói chung là tình trong như đã ,ngoài còn e
) nhưng đến khi vào học lớp 9 thì mình bận học + 2 đứa trái buổi , khác trường . Ít gặp mặt nhau và cũng ko còn nc dc nữa . lâu lâu đi học gặp nhau thì chỉ cười xã giao thôi :( mọi chuyện cứ kéo dài như vậy , đến no el vừa goy` , mình gửi 1 tấm thiệp có lời chúc + 1 câu thể hiện t/c của mình
, khi đó e hơi ngạc nhiên , và rất vui . dần dà mình nt w em ấy từ lúc đó đến khoảng tháng 3 . trong giai đoạn nt ấy thì mình thấy có 1 chút e ngại hay có lẽ là hơi "xã giao" trong mấy tn của e ấy ( 1 trong 2 cái ) : thường thì nt chúc ngủ ngon , hỏi học bài chưa ... khi ấy mình thấy 2 đứa ko hợp nhau hay sao ấy và 1 mặt mình nghĩ biết đâu có lẽ e có bạn trai goy` , mình là ng` thứ 3 => mình nt ít dần và ko nhắn hẳn 2 tháng sau khi mình hết nt , là bây h này : hôm t4 vừa goy` , mình đang ngồi chơi game trên nhà thì ko hiểu sao e gõ lưng kiu : anh ơi giảng giùm e bài toán này
( em ấy lớp 9 , mình lớp 10 ) . Chắc có lẽ là mama mình cho e nó vào
( vì mama mình với mama em cũg hay nói chuyện và khá thân vs nhau , hàng xóm mà
) Sau tối đó , e chủ động nt trước w mình ( trước đây thì chỉ có mỗi mình nt trước thôi , e ý chỉ rep lại ) , mời đi uống nước . Hqua là t6 , em hẹn đi uống nước . Ngồi nc w em hơn 2h đồng hồ , thấy cũng khá vui :) , trong lúc nc , e cũng giả vờ hỏi đến vụ mình có bx chưa
: dĩ nhiên mình nói chưa ( mà chưa thật
) . Đến tối về , e chủ động nt hỏi trước đây ( lần noel đấy ), mình có còn ý định đó ko ? và câu trả lời của mình là : YES ,ALways
và em nó cũng đồng ý Đến sáng nay , e ý cũng nhắn tin trước hỏi rảnh ko , nc w e ( e ấy đang học trong trường mà vắng tiết GV )
Mình cứ thắc mắc là sao tình thế xoay chuyển lẹ vậy
cũng hơi nghi ^^!. ( trước đây vài ngày , mình có dẫn cả đám bạn về nhà chơi, nhưng hơi nhiều nữ :-p , chỉ khoảng 5,6 đứa con trai , chỉ là bạn bè thường thôi , vì lớp mình đoàn kết lắm
) ko bít em ấy thấy vậy tưởng rằng mình ... nên lo hay sao nhỉ 


...
. Mình đoán là mama e chắc cũng cho wen ( mặc dù chuyện 2 đứa wen mama e đó ko bít ,nhưng việc tối nào cũng qua mình thì chắc cũng đoán dc goy`
) . E nói là bùn lắm , vì bị papa ko cho qua bên mình , ko dc ở cạnh mình , goy` còn nói là bị tịch thu dtdd ( vì dt của papa e nó đã bán , h lấy dt e nó xài ). Mọi ng` cho mình lời khuyên với nào , h nên làm sao đây 
