Em gái FE năm nay vào lớp 10.
Trước khi thi cũng có ghé về nhà cũng như góp ý với bố mẹ đầy đủ, em nó lực học chưa đủ, không nên cho nó thi vào trường chuyên, năm lớp 9 cũng không nên cho nó theo đuổi đội tuyển gì cả.
Chuyện nó ham thành tích như vậy chẳng phải do ba mẹ ép uổng mà là do nó không chịu lượng sức, cứ ham chạy theo bạn bè hay tự khẳng định mình gì gì đấy (bạn bè nó thực lực lớp chuyên lớp chọn đến đâu FE cũng chả rõ).
Cứ tưởng nó để nguyện vọng 1 là vào trường chuyên Lê Qúy Đôn Khánh Hòa thôi, rớt thì còn nguyện vọng 2 để vào trường Lý Tự Trọng cũng là trường tốt nhất nhì Nha Trang, nhưng giờ mới biết là nguyện vọng 2 nó cũng để là cận chuyên Lê Qúy Đôn nốt nên bị rớt luôn thì phải (cái này cũng không rõ, nhưng cận chuyên Lê Qúy Đôn thời trước thì điểm cũng phải xấp xỉ 20 / 2 môn mới vào được)
Giờ nó nằng nặc đòi vào TPHCM học cái trường Trí Đức nào đó (có thể là do bạn bè rủ rê vì nó tham gia truongton với các forum teen nên có bạn quen biết qua mạng ở trong này). Search thì chỉ ra trường Trí Đức Hà Nội, còn Trí Đức TPHCM thì chỉ tìm thấy cái địa chỉ ở tít bên Bình Chánh. Gia đình nhờ họ hàng hỏi hộ bên Nguyễn Khuyến, khó khăn lắm mới được thì con bé lại không chịu vào.
Giờ gia đình mình́ vừa bực vừa nản. Bố mẹ mình trước giờ cũng không quen ép uổng con cái. Nhờ hai anh eḿ đi dò hỏi chất lượng trường, nhưng nói thật cũng chả biết thế nào mà hỏi.
Mọi người trong đây có ai biết gì hoặc đang học trong̀ cái trường Trí Đức thì giúp mình mấy cái nhận xét, không thì có trường nào tốt mà dạng học sinh ngoại tỉnh có thể học được thì recommend giúp mình́ một phát.
Nói chung con em như vậy, bực nó thì ít mà tội bố mẹ thì nhiều. Nản lắm. Cứ cái kiểu nó như vậy mà vô đây học mình́ cũng không quản được rồi sợ mấy chuyện không hay, mà cũng chả biết làm gì với nó nữa.
Trước khi thi cũng có ghé về nhà cũng như góp ý với bố mẹ đầy đủ, em nó lực học chưa đủ, không nên cho nó thi vào trường chuyên, năm lớp 9 cũng không nên cho nó theo đuổi đội tuyển gì cả.
Chuyện nó ham thành tích như vậy chẳng phải do ba mẹ ép uổng mà là do nó không chịu lượng sức, cứ ham chạy theo bạn bè hay tự khẳng định mình gì gì đấy (bạn bè nó thực lực lớp chuyên lớp chọn đến đâu FE cũng chả rõ).
Cứ tưởng nó để nguyện vọng 1 là vào trường chuyên Lê Qúy Đôn Khánh Hòa thôi, rớt thì còn nguyện vọng 2 để vào trường Lý Tự Trọng cũng là trường tốt nhất nhì Nha Trang, nhưng giờ mới biết là nguyện vọng 2 nó cũng để là cận chuyên Lê Qúy Đôn nốt nên bị rớt luôn thì phải (cái này cũng không rõ, nhưng cận chuyên Lê Qúy Đôn thời trước thì điểm cũng phải xấp xỉ 20 / 2 môn mới vào được)
Giờ nó nằng nặc đòi vào TPHCM học cái trường Trí Đức nào đó (có thể là do bạn bè rủ rê vì nó tham gia truongton với các forum teen nên có bạn quen biết qua mạng ở trong này). Search thì chỉ ra trường Trí Đức Hà Nội, còn Trí Đức TPHCM thì chỉ tìm thấy cái địa chỉ ở tít bên Bình Chánh. Gia đình nhờ họ hàng hỏi hộ bên Nguyễn Khuyến, khó khăn lắm mới được thì con bé lại không chịu vào.
Giờ gia đình mình́ vừa bực vừa nản. Bố mẹ mình trước giờ cũng không quen ép uổng con cái. Nhờ hai anh eḿ đi dò hỏi chất lượng trường, nhưng nói thật cũng chả biết thế nào mà hỏi.
Mọi người trong đây có ai biết gì hoặc đang học trong̀ cái trường Trí Đức thì giúp mình mấy cái nhận xét, không thì có trường nào tốt mà dạng học sinh ngoại tỉnh có thể học được thì recommend giúp mình́ một phát.
Nói chung con em như vậy, bực nó thì ít mà tội bố mẹ thì nhiều. Nản lắm. Cứ cái kiểu nó như vậy mà vô đây học mình́ cũng không quản được rồi sợ mấy chuyện không hay, mà cũng chả biết làm gì với nó nữa.
Chỉnh sửa cuối:
. Vì lúc đó 18+ rồi nên cứ để em nó tự lập. Tốt nhất là giờ nên dỗ dành cho em nó ở lại rồi hứa mày lên ĐH rồi cho lên HCM vậy là chuẩn
. Còn ương ngạnh thì cắt các khoản chi tiêu ~~> Cắt mạng ~~> Ở Nhà ~~> Tự tử thì đánh cho veo mõm vào ~~> Ở Nha trang 


. Mấy cái diễn đàn teen giờ toàn mấy bé choai choai ỷ có chút tiền của bố mẹ cứ tưởng mình sõi đời lắm , toàn tuyên truyền linh tinh rồi đứa nào ko biết lại tưởng hay , đến khổ 