Tsk chuyện là mình có con bạn thân, 2 đứa chơi với nhau mãi từ năm cấp 2 đến nay chắc cũng phải 8 9 năm gì rồi. Đùng cái hôm nay nó nt bảo nó thích mình, lúc đầu tưởng nó cà rỡn vì lâu lâu nó cũng đùa kiểu này. Nói 1 hồi nó lại bảo là thật và nó thích mình từ năm 12 kìa
Mình thì do chơi với nó lâu quá nên cảm giác bị chai sạn, cảm thấy ko thể có chút lãng mạn nào với nó được nên đã từ chối. Nó bảo ừ thì tỏ tình thế thôi ko đuợc thì quay về làm bạn.
Giờ thì mình cũng ko biết nên nhìn mặt nó thế nào đây, các cao nhân cho xin lời khuyên với
Giờ thì mình cũng ko biết nên nhìn mặt nó thế nào đây, các cao nhân cho xin lời khuyên với

![Nauan []--- []---](/images/smilies/ymvn/nauan.gif)


