Chuyện ấy trong tình yêu

Status
Không mở trả lời sau này.
-Hút thuốc chưa chắc đã nghiện, uống rượu cũng chưa phải là bợm. Tui nghĩ là chủ íu phải biết co biết duỗi trong các mối wan hệ, lúc gặp đồng nghiệp, đối tác thì hút thuốc + uống rượu cho dễ thân, nhưng giữ mình ko để quá.
-Tui biết hút thuốc, uống rượu nhưng ko nghiện cái nào :)
 
phần lớn con người dính vào thuốc thang rượu chè đều ở tuổi con bồng bột tầm sinh viên chẳng hạn, khi ấy ra xã hội trong cái tuổi chưa đủ làm chủ bản thân mới dính vào chứ tui giờ vợ con rồi chín chắn rồi sao dính nổi ? gia đình tui có 2 anh em tui ko ai hút thuốc và ông già tui cũng rứa .

nếu nói đến trách nhiệm thì những thằng hút thuốc ko có trách nhiệm và chính xác hơn là vô tâm, vì khói thuốc anh hưởng ở phạm vi khá dài đấy, cho nên khi hút thuốc và phì phèo khói thuốc ra sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, gia tăng tỷ lệ bị ung thư cho họ, cái này thì gọi là đàn ông đích thực được ko nhỉ ?

uống rượu hút thuốc đều gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến con cái sau này sinh ra rất nghiêm trọng và khi sinh con ra ko được bình thường thì sẽ là nỗi đau cho gia đình và chính đứa trẻ đó rất nhiều, cái này có gọi là đàn ông có trách nhiệm được ko nhỉ ?

thuốc thang rượu chè dính vô chỉ có Hại chứ ko có cái Lợi nào cả, và nó cũng chỉ nói lên rằng con người này thiếu học thức, nhận thức kém ko biết nhìn xa trông rộng chứ chẳng có cái gì gọi là Đàn Ông được cả.

Không phải tui sính ngoại, chứ bọn Châu Âu nó văn minh và nhận thức cao hơn người VN cả chục cả trăm lần mà nó hút thuốc, uống rượu ầm ầm kìa. Nhưng bên đó nó hạn chế: giới hạn độ tuổi, cấm hút nơi công cộng, đánh thuế cao ...

Nhờ ngày trước sợ bị nổi mụn mà tui không hút thuốc và nhậu, nên giờ có thói quen tốt :). Nhưng tui biết hút thuốc và uống rượu có những cái lợi thế "rất lớn". Nhưng tui thấy NDT quá tiêu cực.
 
-Hút thuốc chưa chắc đã nghiện, uống rượu cũng chưa phải là bợm. Tui nghĩ là chủ íu phải biết co biết duỗi trong các mối wan hệ, lúc gặp đồng nghiệp, đối tác thì hút thuốc + uống rượu cho dễ thân, nhưng giữ mình ko để quá.
-Tui biết hút thuốc, uống rượu nhưng ko nghiện cái nào :)

trong thuốc lá có chất nicotin gây nghiện thằng con nít lên 3 cũng biết, ông hút thế nào mà ko nghiện hay vậy ???????

có nhiều trường hợp kêu rằng tui đây hút thuốc nhưng ko nghiện, (ko nghiện nhưng 1 ngày phải kéo hết 2 gói thuốc lá ) =))
.
___________Auto Merge________________

.
Không phải tui sính ngoại, chứ bọn Châu Âu nó văn minh và nhận thức cao hơn người VN cả chục cả trăm lần mà nó hút thuốc, uống rượu ầm ầm kìa. Nhưng bên đó nó hạn chế: giới hạn độ tuổi, cấm hút nơi công cộng, đánh thuế cao ...

Nhờ ngày trước sợ bị nổi mụn mà tui không hút thuốc và nhậu, nên giờ có thói quen tốt :). Nhưng tui biết hút thuốc và uống rượu có những cái lợi thế "rất lớn". Nhưng tui thấy NDT quá tiêu cực.

ko hút thuốc và rượu bia, sống lành mạnh là TIÊU CỰC ????? tiêu cực chổ nào vậy ?

Tây nó thông mình hơn thì đúng nhưng nếu nói nhận thức cao hơn thì phải xem lại đã, nó giàu là vì nó có tài nguyên khổng lồ và con người nó thông mình chứ thuốc lá ko giúp nó khôn đầu ra đâu nhé.
 
thuốc thang rượu chè dính vô chỉ có Hại chứ ko có cái Lợi nào cả, và nó cũng chỉ nói lên rằng con người này thiếu học thức, nhận thức kém ko biết nhìn xa trông rộng chứ chẳng có cái gì gọi là Đàn Ông được cả.

xin lỗi cậu , bộ các nhà thơ văn nổi tiếng thời xưa , cũng toàn 1 tay rượu chè đấy , bộ ko đáng làm đàn ông chăng ? :-??
 
Thiển Cận hay ko chưa biết nhưng it ra có 1 điều rõ ràng nhất là tui có nhận thức cao hơn và sống lành mạnh hơn so với những thằng Thuốc Thang Rượu Chè là được

chỉ có những thằng thuốc thang bia rượu mới nhảy vào phản bác lại tôi thôi chứ người sống lành mạnh họ sẽ đồng ý với quan điểm của tui là đúng chứ ko có gì gọi là Thiển Cận vô đây cả.
Bạn học đến kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ hay tiến sĩ rồi. Cái so sánh ở trên làm tui mắc cười quá =))
Còn đoạn dưới, tui không rượu, bia, cà phê, gái (hiện giờ giải trí là dùng internet), tui phản bác nè. Đơn giản là thấy sai rồi chưa. Nói cứ y như chân kinh vậy. =))
trong thuốc lá có chất nicotin gây nghiện thằng con nít lên 3 cũng biết, ông hút thế nào mà ko nghiện hay vậy ???????
Ma túy có người còn bỏ được (thiểu số). Thuốc tuổi gì so sánh với ma túy.
 
Bạn học đến kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ hay tiến sĩ rồi. Cái so sánh ở trên làm tui mắc cười quá =))
Còn đoạn dưới, tui không rượu, bia, cà phê, gái (hiện giờ giải trí là dùng internet), tui phản bác nè. Đơn giản là thấy sai rồi chưa. Nói cứ y như chân kinh vậy. =))

Ma túy có người còn bỏ được (thiểu số). Thuốc tuổi gì so sánh với ma túy.

những con người kém nhận thức thiếu hiểu biết thì khi bị ai đó nói trúng điểm yếu của mình thì dù vô tình hay cố tình thì cũng nhảy vồ lên nói đả kích đủ kiểu mà ko hề nhìn lại cái sự thất hèn của mình.

con người của cậu quá nhỏ bé và tui cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu làm gì.
 
Bác làm việc khuya chưa ?Mình có 1 người bạn ,ko nghiện thuốc ,buổi sáng ko bao giờ hút thuốc ,chỉ khi đêm mới hút ,khi hỏi thì được nói là giúp bớt buồn ngủ ,thoải mái,làm việc tốt hơn ,thường chỉ 1-2 điểu 1 đêm :)
Còn nữa ,người làm cán bộ nhà nước có ai ko ăn nhậu ,xl bạn chứ nếu mà 1 phòng 5 người ,4 người nhậu ,bạn ko nhậu ,thì 1 tháng sau xác định chuyển công tác :)...Vậy nếu ko rượu bia thì có tiêu cực ko ;)),thất nghiệp ,ko lên chức đừng hỏi.
 
Uống rượu và nghiện rượu, hút thuốc và nghiện thuốc ko giống nhau
Hi vọng bạn Đóng Thùng hiểu đc....
 
Bác làm việc khuya chưa ?Mình có 1 người bạn ,ko nghiện thuốc ,buổi sáng ko bao giờ hút thuốc ,chỉ khi đêm mới hút ,khi hỏi thì được nói là giúp bớt buồn ngủ ,thoải mái,làm việc tốt hơn ,thường chỉ 1-2 điểu 1 đêm :)
Còn nữa ,người làm cán bộ nhà nước có ai ko ăn nhậu ,xl bạn chứ nếu mà 1 phòng 5 người ,4 người nhậu ,bạn ko nhậu ,thì 1 tháng sau xác định chuyển công tác :)...Vậy nếu ko rượu bia thì có tiêu cực ko ;)),thất nghiệp ,ko lên chức đừng hỏi.

tui ngồi bên máy tính suốt thì thử hỏi sao ko làm khuya ? có nhiều bài viết của tui có ghi lại giờ giấc đêm khuya đó bạn.

ngày xưa cày MU cái thời server Tình Yêu còn ks suốt mấy ngày với thằng TranHaoNam ko ngủ nữa chứ thức khuya ăn nhằm gì ? có cần đụng đến điếu nào đâu ? tui chỉ hay uống cafe thôi bác ạ, lâu lâu cao hứng thì làm lon bò húc.
 
cafe với bò húc ko biết có tốt cho sức khỏe ko nhỉ :P
 
Tui bị nói trúng tim đen rồi =)).
Không hút thuốc, uống rượu thì nói không, việc gì phải xạo trong cái thế giới ảo hả bạn.
Tui nghĩ ở trên bạn không phải nói xạo, bạn nói đúng, nhưng nói đúng với trình độ ngu của bạn =)).
(cần tui lục lại bài viết cách đây hơn 1 năm của tui, lúc tui mới đi làm, có hỏi về việc có nên ăn nhậu khi người chung cơ quan hay rủ không)

Mà chuyện này đi xa với vấn đề chính quá nhỉ.
 
tui ngồi bên máy tính suốt thì thử hỏi sao ko làm khuya ? có nhiều bài viết của tui có ghi lại giờ giấc đêm khuya đó bạn.

ngày xưa cày MU cái thời server Tình Yêu còn ks suốt mấy ngày với thằng TranHaoNam ko ngủ nữa chứ thức khuya ăn nhằm gì ? có cần đụng đến điếu nào đâu ? tui chỉ hay uống cafe thôi bác ạ, lâu lâu cao hứng thì làm lon bò húc.

;))Đâu phải ai cũng thích uống cafe với bò húc như bạn .Tùy sở thích.Mình chỉ cm nếu đàn ông 1 trong những thứ đó thì sẽ ra sao ,cụ thể là ăn nhậu
 
Tui bị nói trúng tim đen rồi =)).
Không hút thuốc, uống rượu thì nói không, việc gì phải xạo trong cái thế giới ảo hả bạn.
Tui nghĩ ở trên bạn không phải nói xạo, bạn nói đúng, nhưng nói đúng với trình độ ngu của bạn =)).
(cần tui lục lại bài viết cách đây hơn 1 năm của tui, lúc tui mới đi làm, có hỏi về việc có nên ăn nhậu khi người chung cơ quan hay rủ không)

Mà chuyện này đi xa với vấn đề chính quá nhỉ.

bắt đầu dùng đến từ NGU rồi hả ? có vấn đề về văn hóa thì tui cũng thua luôn, loại như cậu chẳng có tư cách gì mà đi nói chuyện với tui cả đâu nhé.

cứ ngồi đó mà phô trương cái tính nhỏ nhen thất hèn của cậu đi chứ tui ko rảnh mà ngồi gải đàn tai trâu đâu.
 
thuốc thang rượu chè có hại cho sức khỏe bản thân và có ảnh hưởng rất lớn đến đứa con sau này sinh ra, đặc biệt hơn có thể gây ưng thư bất cứ lúc nào, tốn tiền hại sức khỏe cả mình lẫn con cái, chẳng được tích sự gì.

dân trí thức có học thức ko bao giờ dính vào mấy cái này bởi vì họ tính đuọc cái hậu quả đó, cái đó mới gọi là TRÍ THỨC chứ ko phải là cứ có cái bằng khen là Trí Thức đâu nhé.

Phàm Làm Việc Gì Trước Phải Nghĩ Đến Hậu Quả Của Nó Sau Này.

ko nghĩ được thì chứng tỏ chưa thể gọi là con người có nhận thức được.

Hãi thật :|....ở đâu cũng thấy cụ Thuan vào rao giảng đạo lý và lối sống nhỉ. :-?

Sau này đi làm mà không có điếu thuốc, không có ly bia đầu câu chuyện thì đừng mong thăng quan tiến chức ;))..đó là cái thói đời rồi.

Bản lĩnh ở đây là có kiểm soát được mấy cái đó hay không ?
Chứ không phải không đụng vào mấy thứ đó là bản lĩnh ;))..
 
"Sự việc khác nhau ở góc nhìn" <--- Bạn NĐT đã nghe câu ấy chưa.

Ko phải cứ nhìn thấy cái miệng giếng rồi nghĩ cả bầu trời chỉ to bằng cái mâm đâu?

Có thể bạn đúng, nhưng ko có nghĩa là người khác sẽ sai.

Sao cứ phải lấy quan điểm của ta đè lên quan điểm của bạn, có áp đặt quá chăng?
 
Uống rượu , hút thuốc ,gái gú sao bạn NDT lại lôi gameonline ra thế :-? Đây đang nói là thế giới thực , ko phải ảo nhé bạn :)) . Nói ngay mấy thằng bạn tôi thôi , trong những cuộc vui thằng nào ko biết uống rượu bia thì xin mời cút sang uống coca chùng chị em phụ nữ , mà ko gái gú nữa thì mời ông chim cút đi về ko ai giữ cả =)) , chưa nói đến trong công việc , làm ăn với đối tác , nhậu cùng sếp ,..."Biết" và "Nghiên" nó là 2 phạm trù khác nhau rồi , lúc làm việc thì cứ bt thôi đến cuộc vui mang "trình" ra tiếp bạn , tiếp sếp ai mà ko nể ;)) , tất nhiên cái đó cũng ko phải là ghê ghớm gì cho lắm , nhưng nó làm cho lời nói của mình có trọng lượng hơn . Ông già tôi làm ở bộ quốc phòng , ổng nói ko uống được hoặc uống kém 1 tý là mấy bố Sư Trưởng cho thuyên chuyển về tiểu đoàn ở vùng sâu vùng xa luôn :)) . Tôi nói ở đây ko phải bố đời mà theo ý tôi nghĩ thì nên "biêt" chứ ko phải "nghiện"!
 
^
^ Thế mạn phép hỏi bạn Thuan, đi ăn tiệc, đám cưới, sinh nhật, hội họp, nhậu với sếp, bạn uống gì ? Coca, Bò húc...hay khoáng ngọt ? ;))
 
Theo mình thì bạn Thuận nên "cai" cafe với bò húc đi, ko bổ béo gì đâu =))
 
Uống rượu , hút thuốc ,gái gú sao bạn NDT lại lôi gameonline ra thế :-? Đây đang nói là thế giới thực , ko phải ảo nhé bạn :)) . Nói ngay mấy thằng bạn tôi thôi , trong những cuộc vui thằng nào ko biết uống rượu bia thì xin mời cút sang uống coca chùng chị em phụ nữ , mà ko gái gú nữa thì mời ông chim cút đi về ko ai giữ cả =)) , chưa nói đến trong công việc , làm ăn với đối tác , nhậu cùng sếp ,..."Biết" và "Nghiên" nó là 2 phạm trù khác nhau rồi , lúc làm việc thì cứ bt thôi đến cuộc vui mang "trình" ra tiếp bạn , tiếp sếp ai mà ko nể ;)) , tất nhiên cái đó cũng ko phải là ghê ghớm gì cho lắm , nhưng nó làm cho lời nói của mình có trọng lượng hơn . Ông già tôi làm ở bộ quốc phòng , ổng nói ko uống được hoặc uống kém 1 tý là mấy bố Sư Trưởng cho thuyên chuyển về tiểu đoàn ở vùng sâu vùng xa luôn :)) . Tôi nói ở đây ko phải bố đời mà theo ý tôi nghĩ thì nên "biêt" chứ ko phải "nghiện"!
Cần gì phải công an hay quân đội ,ngay cả ở văn phòng thôi ,ko nhậu chung thì cứ dọn đồ sẵn chờ chuyển công tác ..:|.Đời mà bạn,nhất thân nhì thế ,phải có xã giao ,bạn đừng nói bạn xã giao ở quán trà sữa ,cafe nha.:).Nó quá rẻ ko đủ nuôi bạn đâu..Ngay cả khi nhờ họ hàng còn phải có 1 chầu nhậu để cám ơn.:-".
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top