con em tôi nó cũng mèo nheo đủ chuyện khó chịu vãi hàng lại hay mách lẻo, thú thực là đôi khi tôi giận quá, ghét nó cực kỳ chỉ mong nó chết đi, nhưng chả hiểu sao nó ốm thì tôi lo, nó về trễ thì tôi sợ và khi có biến thì anh em tôi lúc nào cũng cùng chiến tuyến cả

, đơn giản là bởi vì chúng tôi là anh em, chung một dòng máu.
nếu cậu là con trai, có chị gái, sống trong 1 nhà có xích mích là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, và những gì cậu kể ra ở đây tôi cũng chả thấy có gì quá đáng, bản tính con gái nó như vậy, khi cậu ốm đau, bệnh tật, bỏ nhà ra đi thì chị ta có xấu thế nào chắc chắn cũng sẽ lo lắng cho cậu. còn cậu, chỉ vì những xích mích nhỏ nhặt mà bêu rếu chị ruột mình, có thằng em như cậu, là tôi thì tôi đập cả ngày.
phân tích nhé:
Hiện h là mình đang hết sức bức xúc con chị ruột bẩn tính của mình . Không hiểu sao nó lại bẩn tính thế ? Cái mặt thì rất là hãm , dáng choắt choắt lại còn gù gù
cái này có trách thì trách ông bà bô của cậu đẻ người ta ra như thế đấy chứ! chả liên quan gì đến chị cậu cả,
tính thì bựa lòi hay nói xấu , hớt lẻo , ki bo , nhạt như ốc nhưng lúc nào cũng cổ làm ra vẻ mình vui tính ( cái này ghét nhất ) v.v .
nói xấu sau lưng và ki bo thì con gái nhà ai chả có, còn cái nhạt như nước ốc là do người ta không được thông minh, cậu thấy nhạt thì góp ý, chị em chứ có phải thứ đầu đường xó chợ đâu? còn thấy ghét nữa thì mỗi khi chị cậu nói thì cứ phán :"nhạt" vào, thế nào chị ta cũng sửa đổi. mà cái này người ta cố làm cho cậu vui, thấy nhạt thì bảo nhạt, ai bảo im thin thít giờ lại ý kiến.
Mình làm gì nó cũng chõ mũi vào từ những việc hết sức nhỏ nhặt như đem cái áo bị dão hết rồi cho thằng cháu họ thì nó lại gân cổ lên nói này nói nọ như là đồ của nó ? áo hỏng rồi cho thì sao
không phải đồ của nó nhưng cũng là đồ của bố mẹ cậu mua cho cậu, vả lại, nhiều chuyện là bản tính con gái rồi, chẳng qua cách thể hiện khác nhau thôi, mà chính cậu cũng bảo nó ki bo, trường hợp này là nó ki bo cho cậu, tức là nó đang quan tâm đến cậu đấy! cậu chả hiểu gì mà cứ lồng lộn lên như gà mắc tóc! và tôi thấy con trai thì mấy chuyện này chẳng ai để tâm đến mức ghét như cậu cả???
rồi rao bán mấy đồ linh tinh quần áo nó cũng hớt lẻo hết cả bố mẹ mình ? mặc dù bố mẹ mình chả nói gì những mình cũng rất ghét , bức xúc và không thích kiểu cư xử này của nó . Mình đã nhịn ko thèm nói chuyện , đụng chạm gì đến nó mà sao nó cứ thích gây sự cả mình ? Anh em cho hướng giải quyết con này với không nhịn đc nữa rồi
rao bán linh tinh?? nghĩ cậu thiếu tiền mặc dù nhà chu cấp đầy đủ (bằng chứng là bố mẹ cậu không nói gì)?? => thắc mắc?? sợ cậu ăn chơi hư hỏng (tôi thì thấy cậu hư hỏng sẵn rồi)
chị nào cũng sẽ nghĩ như vậy hết, con gái nó hay suy diễn cậu không biết à, đương nhiên nó sẽ nói bố mẹ!
chị em trong nhà mà không thèm nói chuyện, không đụng chạm, lại còn xưng chị mình là "nó", bêu rếu chị mình trên mạng????
tôi nghĩ đáng lẽ ra chị cậu mới là người khó chịu mới đúng?? tôi luôn mơ ước mình có được 1 người anh, 1 người chị để mỗi khi mệt mỏi khó chịu có chỗ để mà dựa vào, vì bố mẹ tôi đi vắng suốt không bao giờ tâm sự với tôi, có con em nhưng chỉ toàn nghe nó tâm sự. nếu tôi có chị, dù chị tôi có xấu gấp 10 lần cậu kể thì tôi vẫn sẽ yêu quý nhường nhịn.