Chỉ còn 1 tuần nữa thôi...giúp tớ với

Tìm đc 1 người khó lắm bác ơi

Mấy con bạn tớ cũng bảo ko việc j` phải tìm, có duyên số cả. Nhưng mà cứ chờ cái "số" thì biết đến bao h

P/s: tớ máu có gf lắm rồi đấy ;;)
 
Xin hỏi ké topic của bạn cho đỡ loãng box .
Mình mới quen dc 1 em ,tuy ko xinh nhưng cũng thuộc loại có duyên ,2 đứa tuy chưa có thời gian nói chuyện nhiều (chỉ có 1 buổi mình dc lai em nó đi chơi cùng hội bạn với lại nhắn tin qua lại thôi :() ,nhưng mình cảm thấy cũng rất hợp .Đặc biệt rất vui là em nó chưa có người yêu, mình biết qua chị cô bé .
Thế nhưng cuối tuần mình rủ em nó đi chơi thì em nó từ chối :( ,mọi người cho hỏi lần đầu rủ đi chơi riêng thì con gái từ chối liệu có phải là bình thường ko ?
 
Xin hỏi ké topic của bạn cho đỡ loãng box .
Mình mới quen dc 1 em ,tuy ko xinh nhưng cũng thuộc loại có duyên ,2 đứa tuy chưa có thời gian nói chuyện nhiều (chỉ có 1 buổi mình dc lai em nó đi chơi cùng hội bạn với lại nhắn tin qua lại thôi ) ,nhưng mình cảm thấy cũng rất hợp .Đặc biệt rất vui là em nó chưa có người yêu, mình biết qua chị cô bé .
Thế nhưng cuối tuần mình rủ em nó đi chơi thì em nó từ chối ,mọi người cho hỏi lần đầu rủ đi chơi riêng thì con gái từ chối liệu có phải là bình thường ko ?

Uh , thìn củng bt thôi , nhưng cho thấy nó chưa chú ý đến cậu . Nếu gái nó thík cậu rồi thì kỉu nào củng sắp lại tìm cơ hội gặp mặt , săn đón còn hơn cả con trai ;)) ;))
 
Xin hỏi ké topic của bạn cho đỡ loãng box .
Mình mới quen dc 1 em ,tuy ko xinh nhưng cũng thuộc loại có duyên ,2 đứa tuy chưa có thời gian nói chuyện nhiều (chỉ có 1 buổi mình dc lai em nó đi chơi cùng hội bạn với lại nhắn tin qua lại thôi :() ,nhưng mình cảm thấy cũng rất hợp .Đặc biệt rất vui là em nó chưa có người yêu, mình biết qua chị cô bé .
Thế nhưng cuối tuần mình rủ em nó đi chơi thì em nó từ chối :( ,mọi người cho hỏi lần đầu rủ đi chơi riêng thì con gái từ chối liệu có phải là bình thường ko ?

rủ chị nó đi chung , làm wen với chị tr'c rồi tới e nó sau :'> , nhất cự li , nhì tốc độ mà lị :))
 
Đây, vẫn tiếp tục câu chuyện cũ ở 2pic này

http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=595879

Sắp tới dịp nghỉ lễ 2/9, nhà tớ có đi chơi chung vs nhà e ấy. 2 ngày 1 đêm
Vâng, cơ hội ngàn vàng đây rồi
Các bác chỉ tớ cách làm quen nào gây đc ấn tượng tốt đẹp nhất (đừng phô qá nhé), còn nữa làm sao để hỏi khéo xem e ý có ny hay chưa???

Giúp tớ với nhé, mấy thằng bạn tớ cũng mù tịt chuyện này nên chỉ trông cậy cả vào các bác thôi đấy

Thật ra muốn bít thông tin nhanh nhất là qua mẹ cậu đấy . Bảo đảm bà vợ nào ngồi chung với nhau củng tán chuyện gia đình con cái cả . Mà nếu mẹ cậu thấy cậu thik pé đó rồi thì củng sẽ tìm hiểu vun vén vào giúp thôi . Chưa kể là 2 nhà có quan hệ rất tốt với nhau , đó là 1 lợi điểm vô cùng lớn để chứng tỏ nhân thân trong sạch .

--Đi chơi chung thì lúc trên xe hãy tranh thủ ngồi gần rồi tán chuyện làm wen . Em đang học ở đâu , năm nay thi ra sao , thík ngành ỳi .... Rồi thì cảnh này , cảnh kia đẹp quá.... Gợi chuyện để 2 đứa đi riêng như em có thik đi ăn vặt hay đi dạo ngắm biển ko tối nay 2 nhà ở KS ngủ thì 2 đứa mình đi dạo riêng . Mua mấy thứ lặc vặt để tặng cho em nó thik . Chuyện em nó có người yêu hay chưa củng ko wan trọng lắm , đặt mục tiêu là cho dù có rồi thi nhân dịp này cưa cho đỗ lun .

-- Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình vào , đừng có mà e dè nhút nhát như con gái vậy . Như thế gái nó ko thik đâu , làm đàn ông là phải mạnh mẽ , chủ động mời mọc đưa đón em nó trong mọi tình huống
 
Back
Top