Vừa đọc bên box50 tin thằng Bin nào đó ị đùn trên sân khấu, thế mà cơ số anh vào def hộ vcl. Cái quần rõ ràng à ống rộng mà kêu quần bó, hình chụp từ đằng sau do đang gập gối nên nhìn hơi chật chứ coi clip thì rõ ràng là quần thường chứ bó đâu ra. Còn anh nào bảo ị đùn làm sao rớt ra được mà không dính đít thì chắc tại chưa ị đùn bao giờ. Trừ khi là bị tiêu chảy thì nó còn dính đít được chứ ị thường (thường chứ không tới mức bón nhé) thì cục kít nó rớt xuống chạm vào đũng quần rồi lăn ngay xuống ống quần chứ có dính lại đó đâu. Đây là ị trong tư thế đứng cho nên đũng quần sẽ có một khoảng trống để rớt xuống chứ không dính lại, lưu ý đây là trong trường hợp không mặc sịp (còn lý do tại sao nó không mặc sịp thì trời biết, có khi mặc string như mấy ông trên kia nói cũng nên).
Quần vải dày nên ị thường sẽ khó có dấu vết nếu nhìn từ bên ngoài, cái vấn đề chính là khi nó rớt xuống ống quần thì sao? Xui xui lúc đó đang nhảy nhót gì đó co chân thì ở đoạn đầu gối nó sẽ bị hẹp lại nên một vài cục sẽ rớt ra, nhưng một vài cục sẽ dính lại, mà lại đang nhảy nhót theo nhạc nữa nên cục kít dính bên trong nó sẽ bị trây trét tùm lum ra, như vậy mới thấm màu ra tới ngoài quần được. Trong quần thì chỗ dễ dính kít nhất không phải ở đũng quần mà ở sau đầu gối nhé, anh em không tin thì cứ test thử.
Cái chuyện ném kít từ dưới lên là bất khả thi vì chỗ dính là đằng sau gối chứ đ phải đằng trước, tức là thằng ném phải canh lúc thằng Bin quay lưng lại, sau đó dùng tuyệt kỹ thần sầu ném đúng ngay vào chân thằng Bin, giữa bar đèn xanh đèn đỏ nhập nhòe, mục tiêu thì nhún nhảy mà ném chuẩn thế thì ờ mây dinh đỉnh chóp chứ đ phải dạng vừa. Ném hụt thì kít nó bay mẹ về cái bục sau sân khấu chứ đ rớt giữa sân khấu được. Mà kể cả ném trúng thì chỗ dơ nó cũng không thể loang lỗ ra rộng như hình chụp được.
Tất nhiên vẫn có khả năng bị gài như lời nó nói là lúc xuống giao lưu khán giả thì có đứa bỏ đặc sản vào quần, nhưng mà nghe vẫn thấy sai sai, nó bỏ vào quần kiểu gì? Rồi làm sao lên tới sân khấu mới rớt ra? Có khả năng nhỏ là do nhiều đứa làm, 1 đứa thì canh lúc không ai để ý thì trét vào quần thằng Bin (nhưng mà ôm khán giả thì cùng lắm trét vô đít được chứ làm sao trét xuống chân được), 1 đứa khác thì ném lên giữa sân khấu, làm vậy thì không cần phải ném trúng người. Nhưng mà nó khó vcl ra khi xét làm mọi thứ mà không ai phát hiện ra, cả đám khán giả như vậy làm sao đảm bảo được sẽ không ai để ý mùi thúi hoặc có vật thể lạ bay lên sân khấu mà dám làm. Nên tôi theo team nó ị đùn thật nhé.