sasuke1212
Samus Aran the Bounty Hunter
Kể ra cũng được một năm rồi ... sao mà thấy nó nhanh quá vậy, cữ ngỡ như là ngay hôm qua ấy :P. Cứ mỗi lần nhìn lại là thấy một chặn đường đi qua với bao kỉ niệm vui, nỗi buồn và những kinh nghiệm đúc kết từ cuộc sống nữa chứ
. Nhờ vậy mà cũng chững chạc hơn hồi trước và tự mình sống tự lập được một chút
. Nhiều khi nhìn lại trong quá khứ thấy những điều mình làm sai, nhưng giờ ngẫm ra thì cũng tốt, chứ nếu ko thì cũng ko có cơ hội được
17/11 này là tròn một năm kể từ rời xa Việt Nam sau 14 năm sinh sống để sang nơi lạ cái lạ nước là Mỹ Tho
... Mọi người cứ la rằng sang đây là thiên đường, nhưng sang rồi mới biết nó như thế nào, khác xa những thứ mà người ta cứ bô bô rằng. Sang đây thấy chẳng có gì khác VN cả, sang ở Phú Mỹ Hưng, Q7 cũng như vậy (có khi đẹp hơn
)
Nhớ nhà thiệt đấy, hè quay lại mà thấy nước mình cũng đâu thua kém gì, tiến bộ hơn quá khứ về mọi mặt :). Hi vọng sẽ còn tiến bộ nhiều trong tương lai
Anyways, cũng phải ăn mừng sau một năm sống bên nước ngoài nhưng mà vẫn ko mất gốc Việt và những cơ ngơi của cha ông ta đã gầy dựng nên (bằng chừng là vẫn lên mạng, GVN chém gió, spam và 5[] với anh em
)
Edited: 17/11/2010 ... Tròn 2 năm kể từ khi đặt chân lên đất Mỹ, lại thêm một năm với nhiều vui buồn lẫn lộn, và những kỉ niệm khó quên.
Xin được phép lôi topic này lên ăn mừng =]
. Nhờ vậy mà cũng chững chạc hơn hồi trước và tự mình sống tự lập được một chút
. Nhiều khi nhìn lại trong quá khứ thấy những điều mình làm sai, nhưng giờ ngẫm ra thì cũng tốt, chứ nếu ko thì cũng ko có cơ hội được17/11 này là tròn một năm kể từ rời xa Việt Nam sau 14 năm sinh sống để sang nơi lạ cái lạ nước là Mỹ Tho
... Mọi người cứ la rằng sang đây là thiên đường, nhưng sang rồi mới biết nó như thế nào, khác xa những thứ mà người ta cứ bô bô rằng. Sang đây thấy chẳng có gì khác VN cả, sang ở Phú Mỹ Hưng, Q7 cũng như vậy (có khi đẹp hơn
) Nhớ nhà thiệt đấy, hè quay lại mà thấy nước mình cũng đâu thua kém gì, tiến bộ hơn quá khứ về mọi mặt :). Hi vọng sẽ còn tiến bộ nhiều trong tương lai
Anyways, cũng phải ăn mừng sau một năm sống bên nước ngoài nhưng mà vẫn ko mất gốc Việt và những cơ ngơi của cha ông ta đã gầy dựng nên (bằng chừng là vẫn lên mạng, GVN chém gió, spam và 5[] với anh em
) Edited: 17/11/2010 ... Tròn 2 năm kể từ khi đặt chân lên đất Mỹ, lại thêm một năm với nhiều vui buồn lẫn lộn, và những kỉ niệm khó quên.
Xin được phép lôi topic này lên ăn mừng =]
Chỉnh sửa cuối:

... Có thể thiếu chín chắn thật, nhưng mà cũng phần nào biết được nó 





. Ý mình nói khác là bây giờ VN cũng chẳng thiếu thứ gì như bên Mỹ này hết còn về xã hội và giáo dục thì ko bằng thật rồi ... Còn phong cảnh hay những cái khác thì ko bàn tới vì mỗi nơi nó mỗi khác
?? Thiệt ra thì cũng tuỳ ng` thôi chứ em cũng chẳng care nữa
. Em thấy học xong nên về chứ ở đây làm gì