Bạn dhl post hơi sai chủ đề thì phải![]()
Chà kỳ thị gì, trừ khi nó dê mình, còn ko thì ngồi tâm sự
Kỉ niệm : Vắn tắt thôi nhé
Thích bạn trai cùng chỗ làm. Bạn í cũng thích mình. Ban đầu chỉ là thấy thằng này tếu tếu. Chọc nhau cho vui. Sau này thích thật. Hai đứa đều sợ quán biết đuổi việc. Giấu. Trong giờ làm muốn nắm tay [cái vụ này người không cùng giới tính dễ ói lắm nè !] nhau mà phải kiềm chế. Đợi đến lúc về mới lén lén.. vỗ mông nhau
![]()
Sau này bạn í nói thích mình thật. Nhưng cuối cùng vẫn chưa vào ks. Cuối cùng mình cậu ta gặp mình đi với gái -> ghen -> chia tay.
Kỉ niệm : Vắn tắt thôi nhé
Thích bạn trai cùng chỗ làm. Bạn í cũng thích mình. Ban đầu chỉ là thấy thằng này tếu tếu. Chọc nhau cho vui. Sau này thích thật. Hai đứa đều sợ quán biết đuổi việc. Giấu. Trong giờ làm muốn nắm tay [cái vụ này người không cùng giới tính dễ ói lắm nè !] nhau mà phải kiềm chế. Đợi đến lúc về mới lén lén.. vỗ mông nhau
![]()
Sau này bạn í nói thích mình thật. Nhưng cuối cùng vẫn chưa vào ks. Cuối cùng mình cậu ta gặp mình đi với gái -> ghen -> chia tay.
Đây là hình ảnh đăng quang Miss Tiffany 2006 của Ratravee Jirapraphakul, một "cô" sinh viên khi đó 22 tuổi.
(bonus: Nong Poy đăng quang Miss Tiffany năm 2004), "cô" gái ở 3 bức ảnh cuối trong bài post đầu tiên.
Welcome thôi. Việc thay đổi vài bộ phận trên cơ thể chẳng ảnh hưởng đáng kể gì đến tính cách, vốn sống, học vấn ...Nếu bạn gặp những cô gái đó, bạn sẽ làm thế nào ?