• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cần giúp đỡ ạ...

^ Em ở ngoài cùng hình trên với em bên phải hình dưới pác thấy khác chỗ nào vậy o_0

- Tui cũng phải nhìn kỹ đôi mắt mới nhận ra được :whew: ........ Nói chung là cứ làm như bài post đầu của tui đó ;)) .........
 
Mình là nữ á, bằng tuổi bạn :D
Nói chung là con gái cũng khó hiểu thật, nhưng bạn nói đúng "easy come, easy go", cẩn thận đấy. Tình cảm tuổi tụi mình bây giờ ngày càng khó bền vững :-<
 
^
- Hãy đừng tin những lời con gái nói .... bla bla bla
 
- Cách đơn giản nhất là chụp thuốc mê, đưa vào khách sạn #>:) ........

- Cách khó hơn là cho uống thuốc rồi dẫn về nhà <):) ........

==> muốn dứt điểm thì rất dễ :)>- ........

Và muốn bóc lịch thì cũng dễ nốt :-"

Sao nhiều khi có mấy em chơi nổi thế, chưa gì đã chủ động rồi :-s
 
Tình hình là thấy có vẻ đúng là 1st các pác ạ....em nó nồng nhiệt quá...mấy ngày nay ở nhà học thi mà toàn lén onl chat với mình :-s lúc nào cũng bx miss ox nghe mùi mẫn kinh dị :-s Hôm qua hẹn tới nhà ẻm mà mình tới trễ gần nửa tiếng làm ẻm đứng chờ,nhắn tin hỏi chán chê rồi mới tới,vậy mà ẻm cũng ko giận gì hết,mình hỏi còn kêu bx ko bao giờ giận ox đâu:)
 
Hức, ganh tị. :-<

Được thế nhưng lần sau cố đừng trễ nữa nhá. :)
 
con người là giống thân lừa ưa nặng, càng đc yêu thương bao nhiêu thì càng tỏ ra nghi ngờ bấy nhiêu. đến khi mất đi rồi thì tìm mãi chẳng còn đc ai như vậy nữa....
 
Sorry vì đào mộ cổ,nhưng mà để em thông báo tình hình cú chót ạ \m/
Tối hôm nay đi coi pháo hoa với đón valentine luôn,9h hơn bắt đầu.Ban đầu em dẫn ra cầu Thuận Phước,ngồi tới 11h,tranh thủ tặng quà,nắm tay ôm eo hun má các kiểu :'>,bx còn kêu là ngồi như vầy lãng mạn như trong phim nữa :'> (Có 1 lần xém hun môi rồi mà bx cảnh giác quá nên bị hụt =((,lúc sau bả cho rồi thì lại bị mấy thằng ất ơ nó chọc,bà già tụi bay =((),bx còn chủ động ôm mình nữa :x. 11h20 chuyển địa điểm ra cầu sông Hàn xem pháo hoa,mình đứng ôm bx thiệt là ấm :'>
Nói chung là happy valentine,có điều tiếc là lỡ mua hộp quà kẹo mút +socola to quá,hai đứa mải tình củm nên quên ăn luôn =((,mà nhà bx khó nữa,ko đem về đc,kêu cất đi rồi mùng 2 mùng 3 bx sẽ ăn.
P/S:Em ở Đà Nẵng ạ
 
Đi cùng với tụi bạn đón giao thừa nên chả làm gì được em cả. =((

Gì mà cái bọn bạn mới cầm chân nắm tay cái đã hét lên rồi chỉ này chỉ nọ, trong khi mình tiến xa rồi. :">
 
^
^
Nhà khó không cho đem kẹo về vậy mà nửa đêm lại đi chơi được 8->
 
^ Em phải rủ thêm chục đứa qua nhà nó,giả đò kêu là đi họp lớp mới cho đi đó =((
 
tán em áo tím đi. :">.. em ý xinh hơn em kia ;;)
 
Back
Top