Cái "tôi" trong thế giới ảo !

đây mới thực sự là Nông cạn
cứ tưởng mình là chúa rồi vào đây thích phán gì thì phán chắc

Thế các cậu nghĩ như thế nào và biết dek gì về cái "Tôi" cá nhân chứ đừng nói trong thế giới ảo :))!
Nói thẳng tưng nhé, các bé ở ngoài chả có tí chất dek gì thì đi đâu và trong môi trường nào cũng thế cả thôi. Con người tồn tại với môi trường chứ không hề có chuyên môi trường tồn tại vì con người.

Còn đừng có đem cái đầu nhẵn thín ra đây mà oang oác. Non và xanh lắm. :-*
 
Nói thẳng tưng nhé, các bé ở ngoài chả có tí chất dek gì thì đi đâu và trong môi trường nào cũng thế cả thôi. Con người tồn tại với môi trường chứ không hề có chuyên môi trường tồn tại vì con người.
thế à thế mà có lắm đứa ở ngoài ít nói và lên mạng thì vẫn to mồm bt đấy thôi :-j
 
Stop đê, ko ta chém hết bi giờ :-w

Đến lúc thể hiện cái "tôi" rùi đấy hửh :-w
 
Nếu ko bàn về vấn đề cái "tôi" nữa mà cứ ngồi đấy chat nhảm là ta warn ráng chịu đó nha :-w
 
thế à thế mà có lắm đứa ở ngoài ít nói và lên mạng thì vẫn to mồm bt đấy thôi

Loại đó thì đâu thể gọi là có chất được !? Suy nghĩ giản tiện quá :-*:-*

Stop đê, ko ta chém hết bi giờ
Chém anh kỉu gì hả pé Pooh :-*:-*
 
Loại đó thì đâu thể gọi là có chất được !? Suy nghĩ giản tiện quá

Được nhiều người hâm mộ, thậm chí coi là thần tượng, vậy sao gọi là "chẳng thể hiện được gì ở thế giới ảo" trong khi ở ngoài đời thì thui thủi một mình, chả ai quen biết. Thấy nói cũng đúng mà, ko giản tiện đâu :-*.

Chém anh kỉu gì hả pé Pooh

Chém đê...\:D/
 
Chém anh kỉu gì hả pé Pooh :-*:-*

Như 3 point của em đấy anh :-ss

Nói chung, cuộc sống ảo nó cũng thể hiện một phần cuộc sống ở ngoài đời của mỗi người mà thôi.

Ai tốt, ai xấu, cũng vẫn bộc lộ ra cả, thế thì ta cứ hướng tới cái tốt cái đẹp mà giữ gìn, còn cái xấu ta cứ nhắm mắt làm ngơ và cho qua đi, vì ảo mà, chúng ta chẳng thể thay đổi điều gì.

Có thể trong cuộc sống ảo, bạn chỉ là một kẻ bình thường, nhưng khi ra ngoài đời, bạn được nhiều người coi trọng, thế tốt hơn nhiều những kẻ ở ngoài đời chả ra gì, nhưng khi sống ảo thì ra vẻ cao sang, quyền quý :>
 
Thế này nhé! Có lẽ ý anh basaf là thế này : Muốn làm Admin hay Smod gì gì đó thì phải có trình độ IT chẳng hạn, đó cũng là cái chất ngoài đời! Muốn viết những bài báo hoặc tác phẩm hay thì cũng cần trình độ Văn học, đó cũng là cái chất ngoài đời. Như anh Quảng chẳng hạn... muốn nổ trên thế giới ảo thì ngoài đời ảnh cũng nhiều "chất" nổ lắm chứ! Thế nhé.....
 
Như anh Quảng chẳng hạn... muốn nổ trên thế giới ảo thì ngoài đời ảnh cũng nhiều "chất" nổ lắm chứ! Thế nhé.....

AQ thì ngược lại rồi... Chỉ vì "được" cộng đồng mạng "tung hê" giữ quá nên "tiếng lành" của ảnh đồn xa thật là xa. Trong khi những đóng góp của AQ ở ngoài đời cũng đâu phải là ít. Thế nhé :-*:-*.
 
Tớ ko bị phụ thuộc vào thế giới ảo, Khi nào có tâm sự, uất ức gì thì lên trút 1 hơi thôi là xong . Cuộc sống thật mới là quan trọng nhất :-*:-*
 
Back
Top