• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Caffee một mình...

MaxSpeedSG

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
19/5/11
Bài viết
494
Reaction score
561
Mới 3 năm trước đây thôi mỗi lần ra quán cà phê thì lúc nào cũng 6-7 thằng bạn thân chí cốt trong trường ngồi nói chuyện, chém gió với nhau, không khí nó vui lắm, có bạn có bè, có cái không khí con người. Rồi ra trường mỗi thằng học 1 trường ĐH rồi 2-3 đứa học xa quá nên ở lại KTX, lèo tèo còn lại 4 đứa bạn với nhau, học gần, làm chung cũng vui vẻ. Rồi sang năm hai mỗi thằng lại có bạn gái, có bạn bè riêng, có cuộc sống riêng của mỗi đứa. Ngẫm lại bản thân mình từ cái rời 12 mình đã lớn lên đc cái gì hay chỉ có mỗi cái danh là "sinh viên năm 2", bạn bè trong ĐH chơi qua loa thôi chứ chả có đứa nào là thân thiết. Về nhà thì lúc nào cũng chờ thằng A, thằng B bạn thân cấp 3 rảnh thì caffee tán dóc... Từ từ chả có việc gì để tán dốc nữa rảnh chúng nó cũng từ chối khéo, thế là 2-3 tháng ra cà phê ngồi uống như thói quen đã 3 năm qua nhưng khác cái chỉ ngồi 1 mình. Không biết chúng nó lớn khéo thế nhì? Hay tại mình đụt? 3 năm rồi mà vẫn chưa có cái là cuộc sống riêng, chưa có cái lo toan... Và hình như đang mất dần mấy thằng bạn thân thiết.:-<
 
Học đến năm 2 rồi mà bạn trẻ còn quá nhiều thời gian rảnh để ngồi cf chờ ng tán dóc + buồn lòng vì việc đó thì k khéo đến khi ra trg lại lập thớt hỏi tại sao abc, xyz các kiểu như ngoài kia mất. Thằng bạn thân chưa chắc có biến nó đỡ đc cho bạn ( mà nếu thực sự quí bạn, thì cũng đừng để nó phải đỡ )

Khi thời gian m quá nhiều, k biết dùng đâu/làm gì cho hết , hãy hiểu là đang lãng phí thời gian.
 
đi làm thêm như mình nè
1 không để lãng phí thời gian
2 hạn chế thời gian tiêu tiền
3 kiếm dc tiền
 
Có thằng bạn chơi gần chục năm mà còn bị nó đâm cho mất tiền, mất việc nè. Giờ chả chơi thân với thằng/con nào hết, giao tiếp xã giao với những đứa có thể cần nhờ đến sau này thôi.
 
^ Đúng là càng lớn cuộc sống làm con người trở nên điếm thúi vô cùng.

đi làm thêm như mình nè
1 không để lãng phí thời gian
2 hạn chế thời gian tiêu tiền
3 kiếm dc tiền

Mình cũng đang làm part-time ở Pizza Hutt nhưng cuối tuần đc về sớm vì làm ca đầu. Về nhà chán chả có gì làm lại chui ra caffee...
 
Như thế đã cho là mất bạn thân
thế thì đếu thằng bạn nào cần bạn thân như chủ thớt đâu.
Tôi ko lớn so với những ng ở đây ,nhưng cũng muốn nói với bạn 1 câu là phải tập lớn dần trong cách suy nghĩ đi
 
Tôi cũng hay coffee 1 mình .:)

Cảm nhận những thứ của riêng mình ,không tệ.
 
Mỗi tháng ra Pizza Hut gặm pizza 1 mình 1 lần. Cf 1 mình nhiều lần nhưng có ng yêu = laptop =))
 
vẫn câu này thôi, mở lòng ra, thoải mái hơn, có những con người xung quanh thú vị không ngờ mà chr 1 2 lần giao tiếp xã giao bạn ko thể nhận ra

ngày trước mình cũng nghĩ như c, nhưng bây h thì bạn thân của mình lại ko phải c3, c3 nó ám ảnh nhiều người, nhưng thực sự thì nó cũng ko đáng nt đâu :))
 
giống mình quá . thỉnh thoảng cũng CF 1 mình ngồi nghĩ về nhiều thứ vu vơ :D . nhưng rồi ngủ 1 giấc là lại hết
 
Bận rộn nhiều
Áp lực công việc và cuộc sống
Rồi bị quấy rầy bởi toàn những chuyện không đâu
Tôi chỉ ước thỉnh thoảng được cafe 1 mình cho nó yên thân
Đời!! :1cool_choler:
 
Back
Top