Hay thiệt, tự mình chém gió ở đây giờ lại chuyển sang người khác, tự mình thiển cận lại không nhận ra. Cái bất tài của bác đã được thể hiện quá rõ ràng. 
Xin lỗi nhá, tui không có ý nói ông bất tài như Lưu Bang đâu, nếu tui nói dzậy thì chẳng khác gì sỉ nhục danh nhân lịch sử hay sao. 
khuyên bác lần sao muốn sỉ nhục ai thì nên uốn lưỡi trước khi nói nhá, đừng có chỉ biết nói người khác mà không biết nói mình ( lời khuyên chân thành đó, kiểu này dễ khiến người ta ghét lắm àh )
- Ông này tui bó tay rùi. Tôi phản bác ông chủ thớt dám thẳng thắn post bài chê LB bất tài , mà hễ chê LB là tui sẽ phản bác,
TÔI KO HỀ CHÉM GIÓ.
- Ông lại giữ cái lập trường " Tui ko có ý nói ông
bất tài như Lưu Bang đâu, nếu tui nói zậy thì chẳng khác gì sĩ nhục danh nhân lịch sử hay sao" => Con nít cũng hiểu ý ông mún nói gì.
- Tôi ko sĩ nhục bất kỳ ai, tôi chỉ mún chửi những tên thiển cận, chỉ giỏi to mồm khoe khoan này nọ về 1 trong 3 nhân vật nổi tiếng trong Tam Quốc, hạ thấp những nhân vật còn lại. Họ có lý cũa họ, tôi có lý của tôi, họ chửi tôi, OK, tôi chửi họ, OK, đúng sai là do người cảm nhận cả.
- Cái hay của 3 Quốc chính là chỗ nó nói đến nhiều loại người trong thiên hạ. 3 người Tháo Quyền Bị đều là những người có tài, mỗi người đều có 1 cái hay để nắm vào. Họ nổi bật nhất trong thiên hạ nên mới có thể xây dựng được một lực lượng hùng hậu như thế. Thử hỏi như Thiệu, như Toản, như Đằng có làm được như 3 người này không?
- Các ông cho Tháo hay, Tháo giỏi, tôi ko hề phản bác bất cứ lời nào. Tôi cũng công nhận là Tháo giỏi, giỏi Tháo mới có được cả giang sơn rộng như thế. Nhưng các ông cứ nắm lý mà chê Bị bất tài, Tôi Cãi. Bị từ 1 anh bán chiếu, lính ko có 1 thằng, thành ko có 1 cái, chỉ nuôi chí lớn, quyết lập giang sơn. Sau cùng ông có cả 1 vùng Thục Xuyên, cả 1 Kinh Châu rộng lớn. Thử hỏi, Bị bất tài ko?
- TRong khi các ông thử xét về Tháo, Tháo vốn là quan, nhà có của cải, dòng họ có danh tiếng, chỉ cần xoa 1 cái là quần hùng dư dã. Kết hợp thêm tài Thao Lược, ông có cả thiên hạ.
- Còn Bị, thử hỏi các ông, trong thời phong kiến đó, 1 thằng nông dân, 1 thằng bán chiếu có ai dám mơ xưng đế xưng vương như LB ko? Bị ko giỏi tài, nhưng bị giỏi CHÍ. Nhờ cái Chí ấy mà Bị mới dám lập nghĩa quân, dám đi gặp quần hùng chư hầu, dám đánh đông dẹp tây, dù thất bại trăm trận nhưng vẫn 1 lòng phấn đấu.
- Các ông nói Bị giỏi dựa danh tiếng, là ngụy quân tử. Tôi chấp nhận. Thử hỏi, 1 thằng ko có lai lịch, 1 thằng bán chiếu như Bị nếu ko dựa vào danh tiếng Lưu Hoàng Thúc, thử hỏi các ông làm sao có được Thiên hạ? Làm sao gặp được những nhân vật lớn, nếu chỉ là 1 thằng bán chiếu, vào cổng đã bị đạp cho bay ra ngoài.
- Các ông nói xung quanh Bị là ngu trung, tôi chấp nhận, Các anh hùng theo Bị đều là ngu trung, họ ngu trung cho 1 chữ HÁN, nhưng các ông thử xét,
TẠI SAO TUÂN ÚC CŨNG THỜ HÁN NHƯNG LẠI THEO TÀO KO THEO BỊ, TẠI SAO CẢ GIANG ĐÔNG CŨNG THỜ HÁN NHƯNG THEO QUYỀN KO THEO BỊ? Đó là do họ cảm được tấm chân tình của Vị vua mà họ Thờ.
- Thử xét về thời điểm ngày nay, trong thời đại mà quân chủ đã ko còn, các ông ăn học tử tế, quan niệm nhận thức chỉ có các ông là trùm, ngoài ra ko có ai đáng để các ông phục thì các ông cười LB là đúng. Chả có gì sai cả, nhưng hãy thử đặt mình vào thời 3 Quốc và suy ngẫm xem, các ông sẽ cảm thấy thế nào khi theo lao động đường phố 1 người như LB.
Tôi xin tóm lại 1 câu quan điểm của tôi rằng. Trong thời 3 Quốc, ai nói Lưu Bị bất tài là ko đúng, Lưu Bị là người có Chí và có Tài. Ông biết cách chọn giấc mơ, theo đuổi giấc mơ 1 cách mãnh liệt, tìm mọi cách để thực hiện giấc mơ ấy = nhiều thủ đoạn hình thức chính trị. Ông có tài chính trị, có tài Dùng Người, có tài Nhìn Người và làm cho người khác sẵn sàng CHẾT vì mình. Từ 1 anh bán chiếu trở thành Vua nhà Hán, thử hỏi thiên hạ ai làm được như Lưu Bị, thử hỏi các ông ai làm được như LB mà ngồi đây chê LB.