nothingtosay276
T.E.T.Я.I.S
nhảmNhưng nói thật nếu là trí thức thì ko nên xăm, chẳng chứng tỏ điều gì ngoài đua đòi.
câu đầu còn đc chứ câu sau vơ đũa cả nắm
nhảmNhưng nói thật nếu là trí thức thì ko nên xăm, chẳng chứng tỏ điều gì ngoài đua đòi.
Có thể bạn thấy nó hay hay, và muốn xăm. Nhưng bạn nếu bạn nói xăm rồi mặc đồ che hết thì, xin lỗi bạn, mình không tin lắm. Đa phần những người đi xăm đều muốn khoe ra để mọi người thấy, và đó mới là mục đích cuối cùng chứ không phải là xăm để tự mình ngắm mình. Có thể bây giờ nhiều người sẽ nể bạn vì hình xăm đó, nhưng sau này khi bạn đi làm, hay quen bạn trai (bạn gái) thì hình xăm đó sẽ vô tình trở thành một vật cản hết sức to lớn đối với bạn, nó sẽ hạn chế đi rất nhiều những cơ hội tốt đẹp của bạn. Nếu vậy thì liệu những sự "nể nang" kia có còn có giá trị không?
.
tớ nói thật đi bơi nhìn mấy thằng xăm mình nó xấu tệ mà xăm ở đâu chả vậy nhìn chả ra gì mà còn xấu nữa![]()
Tớ thì thích xăm 1 biểu tượng gì đó ở bắp tay. Nhưng xăm xong thì ra ngoài đường ở :(.
Chủ 2pic nên nghĩ thật kĩ, hỏi ý kiến gia đình trước đã, biết đâu vài năm sau VN cũng chấp nhận tattoo thì sao(0,001%)
Vi có 1 hình xăm ở 1 chỗ rất bí mật. Bf cũ của Vi trên cánh tay cũng xăm tên. Vi nghĩ hình xăm rất sexy & ý nghĩa.
Ngoài xăm ra tai trái của Vi có 2 cái khoen. Người khác (dưng) đánh giá hoặc chê cười thì Vi chịu, vì đơn giản Vi sống cho bản thân mình & gia đình. Vi sống với suy nghĩ nếu mình ko làm hại ai, ko đập tan hạnh phúc của cá nhân nào, không đem lại khổ đau đến cho ai, không chém giết ai, không làm gì bậy bạ trước khi đám cưới, không ăn trộm ăn cắp thì sợ gì phải sợ thằng nào chê cười mình? Họ chê cười mình thì mình sẽ ốm bớt chăng? Hay họ chê cười mình thì mình nghèo đi? Sống mà cứ sợ lời dèm pha của thiên hạ thì đến bao giờ mình mới thật sự sống cho chính mình?!?! Nên Vi vô tư! Vi chỉ thích đàn ông có hình xăm, nhìn rất manly!
- Mai này khi ba mẹ Vi qua đời, trên lưng/vai của Vi sẽ xăm ngày họ mất & tên của họ :(
Cũng nói với mấy bạn bên trên 1 điều. Không phải ai xăm hình cũng vì lý do "đua đòi" đâu nhé. Cũng có những bạn đua đòi, nhưng cũng có những người thật sự thích/đam mê thì sao? Cơ thể là của người ta, người ta làm gì thì kệ người ta, mình có sinh ra người ta chưa, có nuôi người ta đc 1 ngày nào đâu mà đánh giá nhân phẫm của người ta qua hình xăm? Cũng chưa chắc thằng không có xăm hình là người tốt hơn thằng xăm hình trái tim có tên vợ bên trong. Đừng nên đánh giá con người qua bề ngoài.
Cẩn thận rủi ly hôn khó kiếm vợ khácmai mốt em cũng đi xăm tên vợ
Xăm cái bơm tiêm ở bên bả vai trái kèm thêm câu: Thích là chích.
Thêm một cái nồi lẩu bên vai phải kèm thêm câu: Đụng là trụng.
Xăm thêm 3 chữ vào mông: Hận đàn bà.
Bảo đảm kool![]()
Ài, đi làm công chức nhà nước, nó không cho xăm đâu a![]()