• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cả đời hy sinh cho con cháu

Status
Không mở trả lời sau này.

Chi Ho LX

Youtube Master Race
Tham gia ngày
23/9/13
Bài viết
2
Reaction score
1
Cụ cố họ mình, năm nay tám mốt rồi! Ơn Chúa, cụ vẫn khỏe, răng chắc mặc bền. Năm ngoái ở quê cũng làm thượng thọ cho cụ, đông đủ lắm, Chủ tịch hội đồng dòng họ đã phát biểu ca ngợi cụ là cả đời hy sinh cho con cho cháu. Ấy vậy mà tiệc tan cụ ôm hòm tiền mừng đi mua ngay một dàn Karaoke, hỏi cụ, cụ bảo:”Tao cả đời hy sinh cho con cháu, giờ phải hưởng thụ chứ”, Tháng trước, cụ cũng lặn lội lên tỉnh mua hẳn con Iphone5, dù ở quê không có sóng cũng chẳng có 3g, bảo cụ, cụ mắng:”Tao cả đời hy sinh cho con cháu, cuối đời phải hưởng tý chứ”, Cuối tuần, không thấy điện thoại, hỏi thì cụ gắt: “Tao đem đi sửa rồi, nó bị hỏng dây cua roa” Ai cũng đoán cụ lại đem điện thoại cho con cave trên huyện. Lần trước mấy lần con cháu đã bắt quả tang cụ với nó rồi. Cụ tỉnh queo: “Tao cả đời hy sinh cho con cháu, giờ tao già, sắp xuống lỗ rồi, tao hưởng thụ một tý, chúng mày phá là xao, Giời ơi, cả đời tôi hy sinh cho con cho cháu”. Ở quê gọi điện cho mình, bảo là mình có học, khuyên cụ chắc là cụ nghe. Cuối tuần mình sẽ về quê, nhưng khuyên cụ thế nào bây giờ mới là vấn đề, phải làm sao, băn khoăn quá các bạn ạ
 
Topic nhảm nhí ... mod vào close đê...:9cool_sweet_kiss:
 
Chị họ Minh Lốc Soáy !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top