tôi thấy bác cũng được đấy chứ, tại sao con bé đấy lại không thích bác nhỉ, đúng là chả hiểu bây giờ con gái nó thích cái gì nữa (thích bị lừa chăng). còn với bác thì tôi khuyên bác quan hệ rộng với nhiều người, dần dần tình cảm của bác sẽ nhạt đi thôi, chứ yêu thế này thì khổ lắm, rồi bác sẽ kiếm được người thích hợp với bác
chuyện tới đâu rồi bác, kiểu này chắc sớm dứt đi bác ơi. Biết trước là không thành công rồi mà cứ đâm tới là thía nèo cũng đau.
- Thực ra cũng có nguyên nhân của nó

..... Số là trong thời gian chở nàng đi học ôn thi,
tui có kết nghĩa với một nhỏ em gái, nhỏ này bằng tuổi nàng và tui cũng thích từ 5 năm trước

........ Sau một thời gian nói chuyện qua lại,
nhỏ em kết nghĩa có giới thiệu tui với một nhỏ bạn khác tên T trong lớp nó, cũng bằng tuổi nàng luôn

.....
- Rồi một ngày đẹp trời, nhỏ T kêu là bị đau người, nhờ tui qua mua thuốc dùm

....... Khi tui mới vừa chuyển bánh xe thì
nhận được một tin nhắn của nhỏ em kết nghĩa là "Chấm dứt mọi quan hệ" 
..... Lúc đó tui bị shock thật sự =.= ........ Và khi đến nhà nhỏ T, tui hỏi nhỏ xem sao và
đã làm một chuyện có lẽ gây ác cảm cho nàng của tui là tui đã hun môi nhỏ T 
......... Thế là nụ hôn đầu đã đi tong theo một người mà tui chẳng hề yêu và chỉ mới gặp nhau lần thứ 2

.......
- Chiều hôm đó tui kể cho nàng nghe, tui tự trách mình không biết sao lại làm thế. Nàng chỉ góp ý tui là lỡ hun người ta thì phải theo người ta luôn đi. Thế là tui cho nàng gặp mặt nhỏ T để nàng biết tại sao tui không thích nhỏ đó. Sau khi nàng gặp thì nàng khuyên tui là nhỏ T này không hợp với tui, và nàng cũng không thích nhỏ này lắm

...... Sau đó giữa tui và nhỏ T còn nhiều chuyện xảy ra, mỗi chiều tui lại kể nàng nghe diễn biến tình hình

..... Cho đến bây giờ thì nhỏ T và tui cũng đường ai nấy đi =.= ........
- Có lẽ từ cái vụ mất nụ hôn đầu mà nàng đánh rớt điểm của tui chăng

..... Sau vụ đó tui mất luôn cả nhỏ em kết nghĩa, vì nó nói tui đã có 1 người còn muốn ve vãn thêm người khác ::( ........