BIA là game chiến thuật thì làm sao mà có khả năng hoành tráng = COD4. Thích chơi BIA mà bỏ hồng tâm đi muốn tăng độ thử thách game thì chơi bỏ hồng tâm đi là tốt nhất vả lại BIA có hồng tâm cũng chả giúp mình được nhiu.
Thực tế thì có hồng tâm cũng giúp nhiều khi chuyển qua thước ngắm, hơn nữa khi cầm M1 Thompson thì càng dễ hơn khi assault ...
Còn bắn súng thì mình đã thử một số các súng trường quân dụng,CKC,AK47,AR15,M1 Garand trong đó AK47,AR15,M1 Garand là nhiều còn CKC thì chỉ bắn thử được 9 viên.Xét cho cùng, bắn khẩu nào đi nữa, nặng hay nhẹ gì gì đi nũa cũng vẫn cứ lắc qua lắc lại, chơi BIA có cái giống là như vậy, lắc không hề có quy luật, nhiều khi càng cố gắng nhắm cho trúng thì nó càng đưa mạnh hơn ... nhiều khi ngắm trúng rồi nhưng khi siết cò đạn cứ bay đi đâu đâu ... Khoái nhất là cái hồi hội thao bắn máy bay bay thấp, ban đầu,lúc tập trước đó vài ngày, nó ném cho khẩu AR15, bắn lúc nào cũng nổ (cái này cũng hơi khó xác định thằng nào bắn trúng vì có đến 2 chú cầm AR15, 1 chú M1 Garand,AR15 thì trong hộp tiếp đạn có 9 viên, bắn 3 lượt, mỗi lượt 3 viên còn M1 thì chỉ có đúng 3 viên, trong đó có tính điểm AR15 bắn theo loạt có nghĩa là phải bắn đúng 3 viên trong 1 loạt), đến lúc bắn hội thao, xét qua xét lại nó ném cho khẩu M1 vì thằng kia nó không tự tin lắm,bởi vì hầu hết M1 là súng chủ đạo khi bắn, run dã man ... mà hồi đó cũng hên đáo để, vào hố bắn rồi, bắn 3 lượt, cả 3 thằng bắn hụt hết cả 2 lượt đầu, 2 ông kia hoảng quá xổ luôn 3 viên loạt cuối, thằng cầm cơ hô bắn trong lúc mình còn viên cuối lượt 3, viên đạn kẹt mất tiêu, nó phất cờ trong khi mình báo chưa xong, 2 thằng kia nổ ... trật lất ... đang run, bóng thì sắp bay qua khỏi cờ biên vì gió hơi to(gần ra phia sau mình nữa chứ) ... bực quá, thổ súng cái rầm vào thành hố, xốc lại súng rồi lên lại đạn, viên đạn rớt ra ... thế là nhặt lại viên đạn chùi chùi vào áo rồi kéo lại khóa nòng nhét viên đạn vô lại -- chưa hết, đưa lên ngắm... vừa run vì vội quá, vừa sợ vì nếu bắn trật sẽ bị chữi tòe loe ... hít 1 hơi dài, bóng bay cao quá và sắp hết biên nên quỳ cao hơn, mất bệ, súng thì chĩa thẳng lên trời gần xoay hết sang bên bên phải cũng khá xa (xoay thêm một chút nữa sẽ ra phía sau là hết ) vừa lọt vào tầm ngắm là phang cái rầm không nghĩ ngợi gì cả ... Bóng nổ , trời --- hú hồn, mấy cha phía sau nói khám súng , mình khám súng xong mấy chả chạy tới ôm hôn rối rít nói to "Bà đỡ" ... mẹ cha ơi, trong đời chưa có cái gì run bằng, vừa run vừa mừng ...
___________________________
còn chơi SWAT, thử xổ 1 băng đạn xem nào, nòng súng chĩa thẳng lên trời ấy chứ ...