• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Break

Đã có sẵn câu trả lời rồi Alone ạ . Nhưng mình vẫn muốn câu trả lời đó do chính cô ấy nói ra .
 
Đấy
Cũng chỉ vì những câu chuyện như bác chủ topic này mà 2 năm rưỡi nay vẫn chưa nên cơm cháo gì :(
1 phần cũng rất muốn thổ lộ nhưng 1 phần lại sợ người ta ko chấp nhận mình :(
 
Nói thật bác chưa nói cũng đã có câu trả lời nên vấn đề này không quan trọng ..

Chắc bạn đang phân vân và còn tiếc :

+ Biết đâu mình vẫn còn tí tẹo cơ hội , con ngừoi mà ai hem hy vọng dù đã biết đến 99% thì ngừoi ta vẫn chờ mong 1% còn lại

+ Bác tiếc cai tình bạn , bạn tiếc cái cảm giác 2 ngừoi vì khi nói ra thi bb my love ...

Lời khuyên là nên nói ra vì truớc sau thì cũng sẽ bb my love thôi , nói ra sớm cho nhẹ lòng , đừng vùi đầu vào uống nữa mà lo cho nhiều việc khác đi bác ...
THú thật là , ko có tình bạn sau câu nói đó đâu ....
 
Cảm ơn các bác đã góp ý . Thứ 6 em ý sẽ xuống nói chuyên nên các bác có vụ gì cứ giúp mình nha. Giờ phải đi làm đã
 
Chưa cần đợi đến thứ 6 sau hơn 1h nói chuyện cả mình cô quyết định : Mỗi người sẽ một cuộc sống riêng của mình ,vẫn sẽ là bạn :D .Cảm giác thấy thanh thản không như hôm qua Cảm ơn mọi đã chia sẻ với mình nha
 
Mọi chuyện xảy ra đã được 1 tuần rồi. Liệu mình vẫn có thể hi vọng được không ? Vẫn có thể quan tâm tới cô ấy được không ?
 
Đấy
Cũng chỉ vì những câu chuyện như bác chủ topic này mà 2 năm rưỡi nay vẫn chưa nên cơm cháo gì :(
1 phần cũng rất muốn thổ lộ nhưng 1 phần lại sợ người ta ko chấp nhận mình :(
Hãy nói với người ta, đừng chờ đợi , để người ta đợi lâu quá trước sau gì cũng bị như mình và chủ topic thôi . Con gái ít khi chủ động lắm, nếu mình ko nói thì đến khi có 1 thằng khác đến và nói thì dễ bị break lắm =((
Cố gắng nói sao cho dù có bị từ chối nhưng cả 2 vẫn làm bạn được ấy . Nói lúc này nếu bị từ chối thì vẫn dễ dàng quay lại làm bạn được .

Nhưng chú ý : Khi đã thằnh lover thật sự mà break thì khó làm bạn lắm ,mặc dù chả thù ghét gì người kia cả , kinh nghiệm bản thân =((

Khuyên chủ topic đừng hy vọng vì hy vọng phụ thuộc hên xui thôi, nếu người ta break với người kia sớm thì kình có cơ hội, còn không thì vô vọng
 
Back
Top