• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Break Blade - Epic

phần lớn nguyên nhân dẫn đến cái chết của Bò Cua là do tự y gây ra, có trách mình tự làm tự chịu :-j

Ai bảo tự phụ kiêu căng dẫn đến khinh địch, đại kị của binh gia. Vì khinh địch nên mới có chuyện đi qua cầu hẹp mà dàn hai hàng còn mình đi giữa, dẫn đến một cú ném phi tiêu của Lygatto là đủ đi sạch cả một tiểu đội cận vệ của Bò Cua =))
 
^: Tiểu lượng phi quân tử. Vô độc bất trượng phu

Nói là đáng giết thì ko thiếu kẻ đáng giết khác đâu

ngay từ đầu Break Blade đã ko có tí mùi heroism nào rồi

coi như là ko tốt số đụng main char imba quá nên dính chấu thôi
Chuẩn không cần chỉnh :thumbsup: đọc Rai thấy MC còn làm ối trò bẩn hơn nhiều, chiến tranh chỉ quan tâm đến kết quả, cuối cùng kẻ thắng nói sao chẳng được. Trò treo xác của Borcuse bẩn nhưng hiệu quả vô cùng, đến Bard cũng không có lựa chọn nào ngoài việc xông ra là đủ biết rồi. So sánh thì có lẽ giống Tào Tháo, nói là ác nhưng ai cũng phải công nhận là cực kỳ giỏi

phần lớn nguyên nhân dẫn đến cái chết của Bò Cua là do tự y gây ra, có trách mình tự làm tự chịu :-j

Ai bảo tự phụ kiêu căng dẫn đến khinh địch, đại kị của binh gia. Vì khinh địch nên mới có chuyện đi qua cầu hẹp mà dàn hai hàng còn mình đi giữa, dẫn đến một cú ném phi tiêu của Lygatto là đủ đi sạch cả một tiểu đội cận vệ của Bò Cua =))
Một phần có lẽ cũng vì Lygatto xài hàng độc quá, Golems thường toàn xài súng chứ có con nào đủ mã lực quăng mấy cục nợ đó. Và cũng khinh địch thật, tại tưởng nắm chắc phần thắng rồi nên mới nghênh ngang như thế, có lẽ vì có thằng Ilyo đi cùng lâu quá nên bản năng cẩn trọng cùn đi. Mà công nhận Lygatto level nhanh , mấy vol trước còn đánh như gà, giờ pro vật
 
Truyện ra tiếp mà sao không thấy ai thảo luận nữa nhỉ?
Anh nông dân nhà ta không biết về vườn được mấy ngày rồi lại bị lôi ra battlefield đây, còn chị queen cuối cùng lại bỏ chồng theo trai thật:2cool_misdoubt:
 
truyện lâu quá mới ra làm mỗi lần đọc cứ phải đọc lại từ đầu, không thì quên gần hết chi tiết + tên nhân vật, khổ vậy đó :-<
 
Back
Top