• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Black Jack

  • Thread starter Thread starter Bluelion
  • Ngày gửi Ngày gửi
BJ tuần này chỉ có 7 tập nhỏ, tập cuối chiếm hết 1/2 cuốn truyện rồi nhưng công nhận đọc hay vãi... :D
 
ủa... black jack mà cũng có tập cuối cơ à :-/
hay chỉ là 1 chuyện dài thôi :-?
 
ko biết đợt này tập cuối của BJ ra sao nhỉ :'>

tập 20 lần này ngắn mà dài :)) và rất hay + ý nghĩa :x thế hdht_gamer thích nhất mẩu truyện nào :D
 
công nhận tập 20 này rất hay đây nhất là mẩu truyện cuối dài gấp đôi bình thường và sâu sắc cũng gấp đôi luôn.
 
... k0 đứa nào kể à =((
hay chỗ nào nhắc lại với ... đọc lâu lắm rồi mà cũng chả đúng thứ tự làm sao biết được mọi người đang bàn về cái gì :((
 
@ Xeno : lolz, sáng giờ ko vào gvn đc :-/ giờ vào thì thấy bác đã đc release :D .
Đừng bức xúc thế, cái chuyện trong BJ 20 là thế này : có thằng kia nó bị bệnh lạ, thấy mặt ai có sẹo là nó bị nổi dị ứng lên y hệt cái sẹo đó (thấy sẹo BJ mà thằng ấy bệnh cũ tái phát =))) . Thêm nữa nó lại có cái tính hay thêu thùa như con gái, tối về lại nằm mơ gặp mấy cái chuyện xưa mà nó chưa hề biết đã xảy ra thế nào . . . . . .
Trên người nó có 2 lỗ đạn, trông như nốt ruồi lại hay xuất huyết khi nó kích động lúc mơ . Thế là BJ vào cuộc, tùng xẻo thằng nhỏ ra 8-} thì thấy hồi xưa thằng này đã bị mổ hồi sơ sinh mà ko để lại dấu vết gì bên ngoài ===> bác sĩ hồi xưa quá trùm ===> BJ quyết tâm tìm ông bác sĩ hồi xưa đã phẫu thuật ấy . . . .

Kể kĩ càng luôn rồi ;))
 
àh, cái tập ấy nói về ông bác sỹ làm mục sư cho nhà thờ
cái này tớ đọc khi NXB Trẻ phát hành, ko biết đúng ko nhỉ :-?
 
mà chương ấy là chương cuối của BJ sao >> tại sao mình chưa thấy nhẩy :D
 
chương cuối là lúc BJ leo lên máy bay -> gặp được những người quen trong giấc mộng sau đó bay đi tiếp mà ko biết đi về nơi nào -> hết chuyện, phải ko nhỉ :-?
 
à cái chuyện mục sư đấy :)) công nhận là hay ... mà hồi trước đã có người bàn rồi cơ mà :))
chuyện đó đọc đoạn mở đầu hơi hãi =)) cứ nhìn vào gương là ra mặt con gái :nailbit:
 
Cái vụ này mới đầu tớ cứ ngỡ thằng này hồi xưa là gái, đc gp chuyển đổi giới tính trở thành trai ;)) ai dè chỉ 1 phần não là của con gái thôi :))

Thế theo các bác thì ông mục sư giỏi thật = BJ hay chỉ là "bàn tay của Chúa" như ổng nói :hug: ?!
 
chắc là do chúa + 1 phần do lòng thương người của ổng ngay lúc đó vì muốn cứu đứa bé mà lấy hết sức mình ra làm phẫu thuật, người ta nói lòng quyết tâm tạo ra kì tích mà :))
 
Vụ cuối cùng này muốn ám chỉ là chỉ có Chúa mới có thể mổ giỏi hơn BJ thôi =)). Còn nhìn theo con mắt thực tế thì có thể ông linh mục này bị mắc chứng hoang tưởng =))
 
hoang tưởng gì '_____'
thế nào là hoang tưởng ... lão này làm gì mà đến nỗi thần kinh '____'
nói cho cẩn thận dẫn chứng đàng hoàng đừng có phát ngông bừa bãi chứ
 
ỗng nhìn thấy thằng nhóc này bị nặng quá, trình độ của ỗng ko thể mổ cho thằng bé được, ỗng nghe Chúa nói là cứ mổ đi, ko sao đâu, ỗng cứ đầu váng mắt hoa tay làm mà mổ, có thể là Chúa điều khiển bàn tay ỗng thiệt, hoặc là tự ỗng liên tưởng ra mà mổ
 
:-? cái đấy có thể nói là lòng thương người k0 nỡ để cho thằng nhỏ nó chết :)) cũng có khả năng hong tưởng nhưng mà là hoang tưởng đến chúa -->> cuồng tín chứ k0 phải bệnh hoạn gì :)) cuối cùng thì thằng nhỏ vẫn được cứu
nhưng mà phải công nhận o.O chuyển được dịch não trong hoàn cảnh đấy ... đúng là tác giả bốc có trình
 
niềm tin + khả năng vốn có tuy ko cao nhưng cũng đủ trùm :)) vậy đủ chưa nhỉ :-?
 
Đọc truyện này nhiều lúc cảm động đến phát khóc đi được.Tui đã suýt rơi nước mắt khi đọc mẩu "Bài ca về chú cá heo" đấy.Tội nghiệp con cá quá,chết trong đau đớn với vết thương đầy mình:cry:!
 
nó nói lên đến loài vật còn có đức tính tốt hơn con người về lòng biết ơn

vụ mục sư thì có thể nói chính nhờ niềm tin vào chúa và chính khả năng của ông ta đã làm nên kì tích nhưng sau đó ông ta vẫn cứ nghĩ do chúa làm vì ông là một tín đồ mà. mà quả truyền dịch nào thì đúng là bốc chín :D
 
chứ ko phải nói là con cá heo cố tình chơi lũ cướp để cứu thằng BJ à =)), con cá này khôn gớm, cá heo có khác =))

Vị linh mục đó đúng là ngoan đạo và tin tưởng Chúa, sẵn sáng đứng trước nòng súng xe tăng bảo vệ nhà thờ, nhờ vậy Chúa mới tiếp cho sức mạnh [-(, nếu là mình thì chỉ cần bằng được 1 góc như vậy là hay rồi [-(
 
Back
Top