Bến Thượng Hải tranh bá đồ long (long tứ)

ván đó long tứ bài mặt thùng phá sảnh, thường côn 3 con A, sau đó long tứ đòi tố thêm 1 cánh tay (phim dịch sai là long tứ nói đòi tố cái mạng), sau đó thường côn mới kêu: với dân cờ bạc thì cánh tay cũng như cái mạng, nên tôi tố thêm cái mạng của ông nữa, long tứ theo, có nghĩa là 1 cánh tay và 1 cái mạng (thừa thãi), chết rồi thì cánh tay để làm gì mà tố cánh tay ?
rồi sau đó thường côn thua vì "chơi bịp", long tứ lấy mạng của 4 anh em ra trao đổi, và lấy cánh tay thường côn đổi lại cánh tay hướng sạp bắc, tc đưa ra mấy tờ sinh tử khế rồi, nghĩa là muốn sống, và tc ko việc gì phải làm đứt gân tay, tc cắt đứt tay vi tâm lý thôi, ko phải vì phải bị cắt, tc nói:"tôi chơi bịp, tôi nợ của tất cả một cánh tay" là sĩ diện, vì hắn nghĩ là hắn cờ bạc giỏi hơn long tứ nữa, nhưng bị thua thì chỉ muốn chết cho rồi, chứ sống làm cái gì, đó là hụt hẫng nhất thời, cắt tay rồi về nhà mới thấy mình dại, sau khi bình tĩnh rồi mới thấy mình dại, thử hỏi bạn, vua bịp, khi bị thua 1 cách nhục nhã như vậy thì chẳng lẽ bôi mặt ra về, cho dù người ta tha, nhưng ít nhất muốn sống sau này còn cái danh thì anh phải để lại cái gì đó, tàn hại cánh tay để sau này còn ngẩng mặt lên chứ, anh thua mà anh chẳng mất cái gì cả, ngang nhiên đi về thì trong giới cờ bạc ai cũng khinh khi đúng ko ?
 
Thì ra phim dịch sai, cộng thêm tên TC tự nhiên nổi máu sĩ diện. Làm mình loạn hết cả ngầu.
Thanks Albert. Bạn làm phụ đề xong chưa ? Khì nào về VN sẽ order film của bạn.
 
mình thực phải nói, khâm phục biên tập kịch bản và đạo diễn, luôn cả diễn viên phim này, tính cách nhất quán, với thường côn thì sau khi bị như vậy thì đương nhiên hắn sẽ có máu tự ái bất chấp, quá đúng so với tính cách của hắn, còn nhiều thứ mà những bạn xem phim 1 2 lần vẫn chưa khám phá hết đâu, như mình, khi xem lại, thì lại phát hiện ra 1 điều mới mẻ nữa đó

đây là bộ phim tâm lý xã hội hay nhất mà mình từng được xem, tính cách của bát đệ cố đình khoan, mấy bạn thấy ông ta rất là tuyệt tình phải ko, biết mà ko nói, coi như người câm điếc, mù, nhưng thực sự bác sĩ koo rất là tình cảm thương người, ông ta chỉ giấu tính cách của mình, như lời dẫn truyện: tánh tình khó phân biệt, thiện cũng được mà ác cũng được, sau khi vỡ lỡ ra câu chuyện (tha lôi thiên đống), thì ngay cả thường côn vẫn rất là kính trọng bát ca, ko muốn hạ sát, chơi chiêu thiên môn huyền thuật để ép bỏ cây súng nhưng bát ca đã học cùng sư phụ với thường côn nên rốt cuộc vẫn thắng được, và tự bắn vào màng tang chết tức khắc

nguyễn minh thấu, nhiều người cũng ko thích cô này, nhưng ko có cô, thì mọi chuyện ko xảy ra, chúng ta đâu có thể biết lý ức như thế nào

nói chung lô thì có lô, nhưng mà đáng coi lắm, thực là đáng coi

mình đã hoàn tất bộ phim này rồi bạn manaka ạ, mới hoàn tất xong hôm chủ nhật tuần trước đây thôi vừa đúng 20 ngày như đã dự đoán, phụ đề mình chỉ dịch những đoạn chiêu thức, dẫn truyện, những đoạn bị cắt ở bản tiếng việt, những câu dịch sai, khó hiểu, những câu nói về bài bạc, vd: lưỡng đài hoa 8 điểm, thập bát la hán 18 điểm, đại tứ hỷ 13 điểm, tự nhất sắc 13 điểm ... những cái liên quan tới bài bạc trong phim mình đều chú thích

---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:09 ----------

cái màn đấu bài với hướng sạp bắc có bạn nào chưa hiểu, giải thích luôn cho, long tứ biết hướng sạp bắc rất là thật thà, nên cho đấu với anh em mình, để cho tất cả đều bị thua luôn, để làm chi, rơi vào trạng thái Lục Thân Bất Nhận, ko nhận cha con anh em bạn bè, ko người thân, để chú tâm vào cờ bạc thì mới thắng được, còn tình cảm thì ko thể thắng

Hướng sạp bắc vốn người hiền lành, nghe long tứ nói, cậu thắng tôi nhận cậu làm đệ tử, thì lập tức muốn thi đấu hết mình để thắng được, nên rất là thận trọng, thấy mấy người kia tố tiền lớn quá liền ko theo

sau đó mấy người đó thấy HSB nhát quá tố ít, nên tố ít, thì HSB theo, rồi tiếp đó, thấy bài mình được chia đôi 5 (trong đánh xì phé, có được đôi bài mặt là lớn lắm rồi đó, vì 52 lá, khác với xì tố 28 lá), nên phá vỡ quy luật là tố thêm 5 ngàn, mấy người kia 1 lòng muốn thua cho HSB liền theo quá trời, ai ngờ HSB nghĩ rằng "mình nãy giờ ko theo, mấy ổng tưởng mình thật thà, tưởng mình có 3 con 5, nên tố cao lên cho mấy ổng bỏ bài", HSB ko hề biết là mấy ông đó muốn thua, ai ngờ chỉ có đôi 5, triệu thừa ấu đôi 6 nên ăn hết, triệu thừa ấu và lôi thiên đống xài 2 chiêu để đổi bài: Thâu thiên hoán nhật ( thâu tóm bầu trời, đổi xoay thái dương), và thâu long chuyển phụng (trộm long tráo phụng)

lần 2 này là đổ bá xuyên lỗi, tự nhiên đổi con bài thành 4 chuồn lại tiếp tục xài chiêu diệp để tàng hoa (dấu hoa dưới lá), vì đổ bá xuyên ko biết con bài của HSB vốn là con 4 chuồn, HSB cũng chả thấy lạ là 4 con 4 đã ra mặt, mình lại thêm 1 con 4 nữa, nên thành ra là chơi bịp, mà người chơi bịp chính là tên đổ bá xuyên đáng ghét kia, thế là tất cả đều bị nguy tính mạng theo dự tính của long tứ, lúc này đúng là rơi vào lục thân bất nhận
 
cho mình hỏi nguyên bộ đĩa DVD của film này là bao nhiêu đĩa? Lồng tiếng hay là phụ đề? Giá cả nguyên bộ? và cuối cùng là thông tin của bạn, nếu bạn ở TPHCM thì cho mình địa chỉ để mình đến lấy đĩa, nếu ở tỉnh khác thì cho số tài khoản

---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:13 ----------

mình đóng gói thành dvd là 2 đĩa, chỉ có phim thô mkv thôi chứ ko chuyển định dạng qua dvd, chỉ đọc trên đầu vi tính và đầu đọc hd, nếu chuyển thành đĩa dvd mà giữ nguyên độ đẹp như vậy nó phải là 10 đĩa là ít, hơn nữa bạn ko thể coi nhiều thứ tiếng

giá cả cụ thể thì công remux của mình và làm 1 ít phụ đề mô tả chiêu thức, giới thiệu nhân vật, cảnh vật những đoạn mà lồng tiếng sai ko rõ ràng, mình cũng add phụ đề vậy thì cả bộ này là 150K

remux bộ này tốn công hơn nhiều so với cac phim khác vì cắt ghép tùm lum hết, 1 chút là nó sai lệch vì trong phim gồm 1 đoạn nhạc mở, 3 đoạn nhạc nghỉ ra chữ (Thiên vương chi vương), 1 đoạn kết, trong khi đó phim lồng tiếng cắt hết, vì muốn giữ nguyên gốc của phim nên bắt buộc mình phải qua nhiều bước để làm, khép môi nhân vật chính xác trăm phần trăm, vì làm chủ yếu để tự thưởng thức nên đầu tư nhiều công sức.

1 bộ của phim này 40 tập đủ cả không thiếu bất cứ cái gì, hình ảnh đẹp mê ly luôn nha, thực sự không có bản nảo trên thị trường bằng được

qua đây xem thêm nha http://dienanh.net/forums/vua-bip-tai-xuat-giang-ho-atv-1996-t37203p4.html

---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:10 ----------

nếu đơn giản thì mình chỉ việc cắt hết các đoạn trong bản gốc mà không có trong bản lồng tiếng, vậy thì đơn giản hơn nhiều, làm khớp rồi cắt cái bụp là xong

trailer thì mình bảo đảm với bạn là bản đẹp dvdrip nếu ko thì mình ko mất công lồng tiếng làm gì

cho mình hỏi nguyên bộ đĩa DVD của film này là bao nhiêu đĩa? Lồng tiếng hay là phụ đề? Giá cả nguyên bộ? và cuối cùng là thông tin của bạn, nếu bạn ở TPHCM thì cho mình địa chỉ để mình đến lấy đĩa, nếu ở tỉnh khác thì cho số tài khoản
 
cho mình hỏi nguyên bộ đĩa DVD của film này là bao nhiêu đĩa? Lồng tiếng hay là phụ đề? Giá cả nguyên bộ? và cuối cùng là thông tin của bạn, nếu bạn ở TPHCM thì cho mình địa chỉ để mình đến lấy đĩa, nếu ở tỉnh khác thì cho số tài khoản

---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:13 ----------



cho mình hỏi nguyên bộ đĩa DVD của film này là bao nhiêu đĩa? Lồng tiếng hay là phụ đề? Giá cả nguyên bộ? và cuối cùng là thông tin của bạn, nếu bạn ở TPHCM thì cho mình địa chỉ để mình đến lấy đĩa, nếu ở tỉnh khác thì cho số tài khoản

ừ lâu lắm ko thấy nói gì nữa
 
oh topic đã lâu rồi ko ai đào lên
@phamvivan: đĩa dvd có 14 đĩa do East Media Entertainment phát hành, lồng tiếng, bạn liên hệ yahoo: hacmaqualam, tất cả thông tin mình sẽ nói cho bạn qua yh, đây là list những phim ưa thích mà mình có, trong đó có bộ vua bịp mà bạn cần, bộ này hiện mình có 2 bản, 1 bản retail, 1 bản mới được ATV phát hành lại đợt năm 2009, giờ đây atv đã đổi thành 1 chữ a màu đỏ cho phim dvd, và màu tím cho HD, được rip dưới dạng mkv và mình đã lồng tiếng xong cho bộ đó, có link trailer cho bạn, nếu bị die, bạn nói mình tải lại có tất cả link trong cái link này http://share.vnn.vn/dl.php/4756095
 
Sorry vì mình đã moi lại topic này, mình đọc từ đầu topic và rất hứng thú với trao đổi về tính cánh, cuộc đời các nhân vật trong phim này.
Mình cảm thấy may mắn vì đến h mới được xem phim này, như AlbertWesker đã nói bạn xem 1,2 lần chưa chắc đã hiểu hết ý nghĩa bộ phim. Tóm lại, kịch bản hay, lời thoại có chiều sâu, diễn viên diễn xuất tốt, mặc dù là phim về bài bạc nhưng lại mang tính nhân văn cao. Mỗi nhân vật một cá tính, mỗi nhà một hoàn cảnh.
 
Hi ae đến h mình mới biết bộ long tứ này và đang xem, đọc topic thấy rất nhiều thông tin bổ ích
 
tự nhiên đi lạc vô topic này, vậy mà đã gần 10 năm kể từ lúc tham gia viết bài ở đây, tg trôi qua quá nhanh
 
tự nhiên đi lạc vô topic này, vậy mà đã gần 10 năm kể từ lúc tham gia viết bài ở đây, tg trôi qua quá nhanh
bác zai còn đó ko. Em rất thích ý nghĩa nhân sinh phim này nhưng giờ bản lồng tiếng google dịch quá dở. Mong bác up lại cho anh em chiêm nghiệm
 
nhiếp khang cũng là 1 anh hùng, vụ giết long tứ cũng là do lương tâm ko định đoạt được. Mà có cái đoạn nhiếp khang cứu anh chàng chữa trâu mà mấy bản phim trên google cắt sạch. Thật đáng tiếc. Bác albert có thể để bộ phim thành đại trà cho toàn bộ mọi người ko ạ
 
Rất nhiều người ko thích minh thấu vì cho rằng em nó xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ
 
Back
Top