Mấy trang trước có ai nhân danh fan comic review, giờ tôi nhân danh không phải fan comic review nhé.
- Tôi chả thấy có gì gọi là nhồi nhét với rush tình tiết gì cả, chắc các bạn là fan mới thấy. Dĩ nhiên tôi cũng biết Bat là ai và Sup là ai, bảo chưa biết gì thì chắc còn quá trẻ hoặc trên núi mới xuống.
- Nhìn chung tôi thấy phần này hay hơn MoS. Tại vì triết lý của MoS khô như ngói, tông màu ảm đạm hơn BvS, âm nhạc cũng thế. Ngay đoạn mở đầu BvS đã chuẩn bị cho nhịp phim và không khí chung rất tài tình bằng đoạn credit, chủ yếu là về Bat - con nguời anh từ khi còn là một đứa trẻ đã chạy trốn sự thật về cái chết của bố mẹ như thế nào, phải dựa dẫm vào biểu tượng của dơi để sống tiếp cuộc đời của một kẻ chống tội phạm trả thù cho qua khứ ra sao.
- Về triết lý trong phim chia làm 2 nhánh. 1 nhánh cho phe người: Bat và Lex, thiên tài, coi trời bằng vung, thích gì làm đó, tóm lại là tỉ phú nhà giàu - không thích thằng nào vượt mặt mình. 1 nhánh cho Siêu nhân: 1 người ngoài hành tinh, sinh ra ở vùng quê, nuôi lớn bởi nông dân, đầu óc đơn giản, mục đích ước mơ cũng giản đơn. Có điều quá mạnh, quá bá, nên lúc nào cũng phải chật vật vì mấy thằng không thích ở trên. Nói đó là do bản tính của con người thì không phải, bất cứ sinh vật sống nào cũng sợ cái gì mình không hiểu và ghét cái gì mạnh hơn mình.
- Về đạo diễn thì tôi hơi ngạc nhiên khi Zack Snyder được "khen" nhiều nhất, mà chẳng ai nói tới người đứng sau, ảnh hưởng đến ít nhất 20% bộ phim, Christopher Nolan. Các trường đoạn đua xe, vụ nổ bom, cách xây dựng Lex hao hao Joker, một số pha hành động của Bat và đặc biệt là mấy lúc triết lý có dấu ấn của Nolan rất rõ. Snyder và Nolan hẳn có nhiều thứ ngưỡng mộ nhau, nhưng nên tách ra làm phim riêng thì hay hơn. Có một điều tôi chắc chắn, đó là WB đã cắt đi rất nhiều, vì phim của Snyder không bao giờ dính các lỗi edit nghiệp dư như vậy.
- Điều tôi ghét nhất ở bộ phim này, là diễn xuất. Ben không tệ, Jeese cũng được nhưng có cảm giác giống Joker, Henry có vẻ mệt mỏi, Amy già và ngực nhỏ nhưng cứ cố tỏ ra trẻ và sexy, Jeremy diễn tốt, Gal đơ như tượng sáp và phát âm chán. Đặc biệt có cái con châu Á vừa xấu vừa thô lép như cây sào nhưng vẫn được quay. Rất may sau đó ẻm chết.
Tổng thể tôi cho phim này 7.5. Âm nhạc tuyệt vời.