Đúng, đó là nhận định chủ quan cảm tính của mình. Bắt nguồn của cái post đó là do hôm qua xem Avenger, cảm giác háo hức khi vào rạp nó giảm khá nhiều so với hồi xem A1 ( hồi xem A1 thậm chí đi xem 2 lần - sự hiếm hoi đối với thằng kiết xu như mình), nhưng A2 thì cảm hứng nó tụt hẳn gần 1 nửa. Trong mấy phút đầu, chỉ nghĩ vẩn vơ về cái trailer của BVS. Nguyên nhân chính cái vụ này là do cái tâm lý no cơm chán chè thừa mứa sau đống trailer và TV spot của A2, bên cạnh đó là sự háo hức tột độ khi thấy mấy thông tin nhỏ giọt của BVS. Nhất là khúc after credit, thấy Thanos mà chả có cảm hứng gì, chỉ ngồi ngáp ( khác hẳn cảm giác hyper hồi A1 khi thấy Thanos trong after credit).
Bản thân thấy Marvel hơi dở trong cái vụ họp báo công khai hướng đi trong các phim ở Phase 3. Nghe thì rất khoa học, nhưng nó làm mất đi sự thú vị. Nhất là khi các tập phim sau nó stick với các event quá nổi của Marvel rồi ( civil war, Infinity War, raknarok...), nên có lẽ là fan bt thì thích chứ fan comic đã đọc qua các event này thì thấy nó quá quen thuộc. Nhiệm vụ còn lại của các fans là đoán xem nhân vật nào xuất hiện, nhân vật nào không thôi, chứ cái core là theo khá sát comic. Xem đánh giá của dân tình về A2, có mấy ai thích thú về cái main plot đâu, chỉ là thích phần kỹ xảo, action và easter eggs. Thực sự là mình bắt đầu thấy chán khi đoán chắc là A3 sẽ đập villain nào và cốt truyện dựa trên cái plot gì.
Còn về DC, nó có cái lợi thế là vũ trụ DC mới reset, fans sẽ khá vất vả trong chuyện đoán già đoán non là những tập tới sẽ dựa trên event nào, của Uni mới hay cũ, villain là ai... nhất là riêng cái dàn cast để bí mật đến phút cuối làm fan khá hyper. Khác với kiểu làm phim quy nạp của Marvel, DC làm kiểu diễn dịch, tức là 1 quả bom tấn nổ từ đầu rồi mới kéo ra đc các phim riêng về sau của từng heroes, nên quả bom đầu tiên là JL chắc chắn phải cực kỳ epic mới tạo đc hứng thú cho fan từ ban đầu, đó là 1 cách cực kỳ hay tuy rằng rất mạo hiểm, vì nếu cái JL xịt thì chả ai thèm coi các phim lẻ của WW hay Flash sau này. Nhưng cũng chính vì kiểu làm phim đó nên mới tạo ra cái hiệu ứng trông chờ từng ngày của fans.
Tất nhiên là sự thích thú của fan nó ko có ý nghĩa quan trọng quyết định đến doanh thu phim, nhưng mình ko đánh giá cao cách làm của Marvel. Nó " giết chết" hứng thú của fan comic.