Batman RIP-DC Comics- Hồi kết của hero nguy hiểm nhất Dc Comics ?

thôi tớ cũng ko cãi nhau nữa, có gì ta vô profile cãi nhau tiếp:))
thật sự Dr Hurt có phải cha Batman ko ? Nếu thật thế thì Grant Morison thật quá liều khi đụng vào nhưng điều chuẩn mực như vậy. có khi wiki phải thêm vào là Bruce chứng kiến cha mẹ anh bị giết từ nhỏ nhưng thực ra là chết giả blah...blah...
 
Trong profile của bác ấy có rồi, đó. ghi ra đây phòng khi bác ấy ko check profile thôi. Tôi mấy thắng rồi còn ko check profile
Trả lời cái kiểu của ông thì tốt nhất đừng có trả lời, thậm chí là còn sai toét ra, cái gì mà anh ấy tưởng mình là dơi ??? Batman sợ dơi từ bé nhưng chế ngự được nỗi sợ đó nên dùng chính hình ảnh con dơi làm biểu tượng cho mình. Mà xin lỗi chứ có phải người rừng ko mà ko biết Batman. Die-link còn cho luôn một câu manga hay, comic chán tôi đã chả thèm war thì thôi lại đến lượt ông.

P/s: sắp tới up tập 666, ko biết tập này có phải canon ko nhưng mà trong tương lại thì bat chết thật và Damian lên làm thay. Khá hay

Con lạy các bố, thánh thần thiên địa hỡi: Con sống 16 năm trên đời để làm cái quái gì mà không biết Batman là ai ( hay là cái gì ) [-X Rồi lại nhảy vào tả này nọ nữa, đến là sợ
Mong bố đọc kỹ giùm con mấy chữ à ừ, mấy cái gạch đầu hàng để biết con là có dụng ý khác, ý con là mấy cái đó nó lộn xộn quá, không như những gì từng được đọc và được xem nên thấy rối ( rối đến mức phải đặt ra câu hỏi, batman là thằng quái nào)
Còn cái câu "manga hay, comic dở" là do mấy bố nghĩ thế, thấy con liệt kê theo trình tự thời gian ko, trình tự hiểu biết của con nó vậy chứ không phải là có ý phán quyết như mấy em lít nhít ngày nay, mỗi cái có cái hay riêng thì làm sao mà dám nói thằng này hơn thằng kia đc...mong các bố hiểu cho con
 
giờ bàn nghiêm túc nào. Tôi có bảo cậu ko biết DC hay Batman đâu, nhưng cậu giải thích cho một người ko biết Batman một cách rất củ chuối, đọc xong chả hình dung ra Batman là người thế nào, số phận ra sao, có khi lại nghĩ đây là truyện hài vì nhân vật chính tưởng mình là dơi.
Cái gạch đầu dòng thứ 2 của cậu khác gì tôi đâu ? chỉ chi tiết hơn thôi.
Người ta thấy giải thích thiếu và bổ sung dùm :-"
Mà cậu đừng lo xa quá, danh hiệu The Dark Knight ầm trời cả năm rồi luôn đó :> chắc không ai không biết Batman đâu, như tớ nè, chỉ biết The Dark Knight thui :-*
Cái phim nào đó mà cậu ghi thì chắc tôi ko coi, nhưng nếu cái câu đó đúng thì ko lẽ Captain A và Superman, nhưng nhân vật biểu tượng cho nước Mĩ cũng mắc chứng hoang tưởng cộng chủ nghĩ anh hùng nhỉ, hay Spider man cũng vậy trong khi anh ta phải đánh đổi mạng sống của bác mình để hiểu được chân lí ???
Cái này thì chịu đi... có mà đi hỏi đạo diễn phim ấy, mà siêu nhân xì líp của DC thì liên quan gì dến người lưới của Marvel #-o nghĩ mãi chả hiểu #-o Cậu rành comic thế có thể diễn giải hộ #-o
 
DC với Marvel vẫn có nhưng event dạng giao lưu mà, ví dụ như DC vs Marvel... Nhưng ý tôi là nhưng anh hùng mang tính biểu tượng như thế thì làm sao mà có vấn đề về thần kinh hay chủ nghĩa anh hùng gì gì đó...Cái câu đó cũng mang tính châm biếm như trong The Incredibles :"thời của bọn anh hùng áo choàng đã qua rồi", nói thiệt là nếu ko có áo choàng thì Bat lượn trên trời bằng cách nào ??? Nói thật là nghe câu đó rất chuối, từ đó tôi chả xem phim đó nữa
Còn vấn đề của die-link là nói đùa mà như là nói thật và nói ko rõ ràng. Bởi vì sao ? bời vì khi nói ngoài đời thì có bộ dạng, cử chỉ để mà diễn tả là đùa, nhưng trong này chỉ có mấy dòng chữ này làm sao mà biết ý người viết ? Cái đó dễ gây đến hiểu nhầm.
 
DC với Marvel vẫn có nhưng event dạng giao lưu mà, ví dụ như DC vs Marvel... Nhưng ý tôi là nhưng anh hùng mang tính biểu tượng như thế thì làm sao mà có vấn đề về thần kinh hay chủ nghĩa anh hùng gì gì đó...Cái câu đó cũng mang tính châm biếm như trong The Incredibles :"thời của bọn anh hùng áo choàng đã qua rồi", nói thiệt là nếu ko có áo choàng thì Bat lượn trên trời bằng cách nào ??? Nói thật là nghe câu đó rất chuối, từ đó tôi chả xem phim đó nữa
Còn vấn đề của die-link là nói đùa mà như là nói thật và nói ko rõ ràng. Bởi vì sao ? bời vì khi nói ngoài đời thì có bộ dạng, cử chỉ để mà diễn tả là đùa, nhưng trong này chỉ có mấy dòng chữ này làm sao mà biết ý người viết ? Cái đó dễ gây đến hiểu nhầm.
uầy, ý bác là nên để mấy cái đại loại emoticon mới dễ hiểu à :-< Nếu viết không rõ thì đừng nên phán như đúng rồi này nọ, cứ tuyệt đối hóa lên là có vấn đề ngay thôi [-X Mấy cái đó hình như không phải là đùa :|, viết mỉa mai thôi, chịu khó đọc kỹ là biết...cũng chả nói thêm làm gì ( vốn chẳng có gì mà :)))
Còn câu của Mr.Inc, câu đó là nói về kiểu cách thôi :-j , lời của nhân vật chưa chắc đã là ý của bộ phim, không nên chỉ nhìn vào đó mà phán xét, như vậy còn chuối hơn ... Đối với Bat thì áo choàng là cái-ko-thể-tách-rời rồi, nếu xem nó như dụng cụ để bay thì giữ lại không có gì là lạ...chả liên quan đến câu nói trên cả ... Thử xem có bộ phim nào super man không có áo choàng xem, bỏ ngay ấy chứ ;))
 
Có thể thêm chữ Just kidding vô cũng được, nhưng thôi, lúc đó tôi cũng hơi gay gắt. Còn câu nói đó thì tôi thấy chuối bởi vì mấy siêu nhân mặc áo đó toàn chết theo kiểu thiếu đầu óc, với lại nó cũng hơi đụng chạm.

Trong này có ai coi Batman beyond rồi thì thằng Batman sau này chính là nhân bản vô tính của Bruce phải ko ? Xem trên cartoon network ko phụ đề chả hiểu mấy, giờ chả có chỗ nào down để xem lại
 
Batman ko phải bay bằng áo choàng, và cũng ko hề biết bay, sau này thì thỉnh thoảng mới thế bat bay bằng tên lửa, còn chủ yếu là đu dây và nhảy nhót

Batman Beyond là Terry McGinnis, trợ lý của bruce wayne, đồng thời là batman mới khi bruce wayne đã già chứ ko phải bản sao!
 
Đâu có nói Bat bay đâu, lượn cơ mà, như trong phim là bổ nhào xuống lấy đà rồi tung áo ra làm cánh để lượn vì cái áo chế tạo theo khung đặc biệt
 
áo choảng của Batthực ra ko có nhiều tác dụng, mục đích chính là tăng vẻ bí ẩn, đòng thời thì nó là 1 hình ảnh biểu tượng là chính

Ngoài trử superman thì tất cả các siêu nhân dùng áo choàng đa số là siêu nhân có xu hướng hoạt động kín đáo...
 
Đâu có nói Bat bay đâu, lượn cơ mà, như trong phim là bổ nhào xuống lấy đà rồi tung áo ra làm cánh để lượn vì cái áo chế tạo theo khung đặc biệt
- Bác quên thì nhận là quên, bên kia tôi thấy bác quên, bác ghi thiếu nên tôi bổ sung hộ thì bác bảo bác biết rồi #-o cứ tưởng bác biết thật, vào đọc mấy bài trên và đặc biệt bài này... mém té ghế luôn =))
- Nhớ trong phim Batman Begin, người hùng chúng ta từng được học 1 khóa huấn luyện về trường phái Ninja (nhẫn giả) mà nhỉ.
- Còn bay với lượn á =)) Đu nhảy như Ninja thôi chứ chưa bay, đến đời Batman Beyond thì mới là bay đúng nghĩa, một con dơi đúng nghĩa... đại loại như tai dài nè, chân xì khói nè, tàng hình nè... :-"
 
Vụ profile thì tôi quên thật, nhưng nó liên quan gì đến câu cậu quote ?
Truyện thì cái áo ít công dụng thiệt nhưng gần đây nó được nâng lên thành dụng cụ để lượn của Bat rồi, trong Batman Begins cái vụ này giải thích rõ mà, trong The Dark Knight thì lượn suốt, thậm chí trong mấy game về Batman thì cái áo cũng có công dụng đó.

Cái Batman Beyond tôi nhớ là xem một tập của JLU có nói về vụ Bat được nhân bản vô tính, chủ mưu là một người đàn bà thuộc bộ quốc phòng (sorry vì trên cartoon network cũng ko phụ đề). Bà ta lấy gen từ mẫu máu Batman cấy vào một phụ nữa mang thai và đứa bé ra đời có màu tóc đen khi cả hai vợ chồng đều ko có màu tóc đó. Sau đó Phantasiam (ko nhớ viết đúng ko) được thuê để giết bố mẹ đứa bé trong hoàn cảnh y hệt như Bruce nhưng may mắn là việc này ko xảy ra. Rồi sau này đứa bé đó trở thành Batman Beyond.
Bộ beyond này là non-canon nên nó cũng ko liên quan đến timeline chính nên vụ batman chết ko thấy xác trong Batman RIP mới gây tranh cãi chwus ko thì ai cũng biết Bruce sống đến gài thì còn gì hấp dẫn nữa
 
Nè, bé, thật ra là bé không hiểu hay là bé giả vờ không hiểu rồi đánh trống lãng :-s

Công nhận phải thật sự cảm ơn thành công từ bộ The Dark Knight, nhờ nó mà nhiều người lên google tìm kiếm tranh ảnh về treo, và nhờ google như thế thì mới mò ra được cái DC comic... Thế là,....*facepalm*... tạm biệt nhe bé dơi :-h
 
Ko biết thì bảo ko biết chứ sao. Vụ profile tôi quên thật còn cái áo thì liên quan gì ? Cứ nói thẳng ra vì tính tôi thẳng thắn và sãn sàng nhận sai.
 
Vụ profile thì tôi quên thật, nhưng nó liên quan gì đến câu cậu quote ?
Truyện thì cái áo ít công dụng thiệt nhưng gần đây nó được nâng lên thành dụng cụ để lượn của Bat rồi, trong Batman Begins cái vụ này giải thích rõ mà, trong The Dark Knight thì lượn suốt, thậm chí trong mấy game về Batman thì cái áo cũng có công dụng đó.

Cái Batman Beyond tôi nhớ là xem một tập của JLU có nói về vụ Bat được nhân bản vô tính, chủ mưu là một người đàn bà thuộc bộ quốc phòng (sorry vì trên cartoon network cũng ko phụ đề). Bà ta lấy gen từ mẫu máu Batman cấy vào một phụ nữa mang thai và đứa bé ra đời có màu tóc đen khi cả hai vợ chồng đều ko có màu tóc đó. Sau đó Phantasiam (ko nhớ viết đúng ko) được thuê để giết bố mẹ đứa bé trong hoàn cảnh y hệt như Bruce nhưng may mắn là việc này ko xảy ra. Rồi sau này đứa bé đó trở thành Batman Beyond.
Bộ beyond này là non-canon nên nó cũng ko liên quan đến timeline chính nên vụ batman chết ko thấy xác trong Batman RIP mới gây tranh cãi chwus ko thì ai cũng biết Bruce sống đến gài thì còn gì hấp dẫn nữa

tập đấy tên là "epilogue" đúng ko nhỉ, nó được tính là 1 trong các tập về final crisis nên chưa thể xác định được sự kiện đấy ở world nào

Gốc là bố của Terry bị đệ tử của Derek Power (biệt danh Blight) giết vì phá chuyện làm ăn của hắn, và terry tình cờ gặp Bruce và trở thành batman beyond

ngoài ra Terry có 1 đứa em nhỏ hơn chừng 5-6 tuổi cũng tóc đen (nếu thế nó cùng là con bruce ư?)
 
Ặc, thế thì thua rồi, world này với world nọ thì ai biết đâu mà lần, bên Marvel dễ hiểu hơn chút, tuy event lớn và liên quan đến nhiều nhân vật nhưng cùng vẫn nằm cùng một dòng timeline (sai đừng quăng tạ)
 
Back
Top