gon_171
Donkey Kong
Bạn thân kiểu thân ai nấy lo thì nhiều lắm, chứ bạn thân kiểu sống chết có nhau thì chỉ có trong film kiếm hiệp hoặc truyện cổ tích thôi.
Bản thân cũng không sống lâu hơn chủ topic bao nhiêu nhưng dám nghĩ trên đời này trong đám "bạn bè" thì bè nhiều hơn bạnmà có là bạn là khi vui thôi, chứ khi có tranh chấp, tranh giành hoặc có gì đó ảnh hưởng đến quyền lợi của nhau thì cũng không còn coi nhau là bạn nữa
![]()
đúng là h kiếm bạn thân phải nói quá khó. Toàn là thân ai nấy lo.
Tính từ trước đến h cũng cứ ngỡ có mấy thằng bạn thân, nhưng dần rồi mới thấy cũng chỉ là thân ai nấy lo.
H thì cứ xác định thằng nào phè phè ngang nhau, cứ đặt niềm tin rồi cuối cùng bị đánh mất thì buồn đời lắm
mà có là bạn là khi vui thôi, chứ khi có tranh chấp, tranh giành hoặc có gì đó ảnh hưởng đến quyền lợi của nhau thì cũng không còn coi nhau là bạn nữa
Tuy rằng 2 chúng mình rất chênh lệch nhiều thứ ......... nhưng vẫn là bạn
, và giờ con mình yêu đang yêu nó :(.