Thật ra tui không hòa đồng lắm với mọi người chung quanh, bạn thân cũng chỉ có 1 thằng duy nhất thôi, nhưng bù lại rất được lòng tin của bạn bè, người thân. ^^
Với tui thì sự tin tưởng đặt lên hàng đầu, nói thực ra tui không hoàn toàn tin ai, nhưng cũng chẳng muốn nghi ai bao giờ. Tui sợ nhất là khiến người khác mất lòng tin. ^^
Chuyện bó tiền thì không phải bị nghi oan mà bị giá họa thì đúng hơn. Sao trên đời này lại có lắm thằng như thế nhỉ (mới tí tuổi đầu mà đã...)
Nhắc đến đây lại tức điên cái thằng chôm đồ ở phòng mình, nó thì ngon rồi, sao không nghĩ đến người khác cả mì gói cũng chẳng có tiền mà mua (hiện tại đã xác định được 1 tên nhưng không ai nói ra, chỉ bảo nhau cùng cảnh giác, đau nhất là đã xác định được trong phòng phải có ít nhất 2 thằng như thế).
Với tui thì sự tin tưởng đặt lên hàng đầu, nói thực ra tui không hoàn toàn tin ai, nhưng cũng chẳng muốn nghi ai bao giờ. Tui sợ nhất là khiến người khác mất lòng tin. ^^
Chuyện bó tiền thì không phải bị nghi oan mà bị giá họa thì đúng hơn. Sao trên đời này lại có lắm thằng như thế nhỉ (mới tí tuổi đầu mà đã...)
Nhắc đến đây lại tức điên cái thằng chôm đồ ở phòng mình, nó thì ngon rồi, sao không nghĩ đến người khác cả mì gói cũng chẳng có tiền mà mua (hiện tại đã xác định được 1 tên nhưng không ai nói ra, chỉ bảo nhau cùng cảnh giác, đau nhất là đã xác định được trong phòng phải có ít nhất 2 thằng như thế).